Tâm tình: Hẹn họp lớp chả ai đến, một mình đi chúc tết cô lại vớ được 'món hời'

Tản mạnThứ Năm, 03/02/2022 21:00:00 +07:00

Nhân dịp “mùng 3 tết thầy”, tự dưng mình lại muốn kể câu chuyện ngày họp lớp đáng nhớ nhất cuộc đời mình.

Có lẽ, không cần phải nói thì chuyện họp lớp mà kẻ vắng mặt thì nhiều, người xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay không phải chuyện lạ. Hầu như năm nào mình cũng thấy trên các hội nhóm mạng xã hội đều than vãn, đăng tin về những vụ “bùng kèo” ngày họp lớp mà không khỏi bật cười. Chính bản thân mình cũng là một người từng rơi vào tình cảnh đó, mà thê thảm hơn nữa là ngày hôm ấy chỉ đúng có một mình mình xuất hiện. 

Thật ra thì cái buổi đó cũng không hẳn gọi là họp lớp, chỉ là mình có một nhóm bạn học 5 đứa chuyên Văn, chơi chung với nhau rất thân và rất quý cô chủ nhiệm - cũng là người đã rèn tụi mình thi học sinh giỏi Văn lớp 12 năm đó. 

Từ lúc ra trường cách đây 4 năm, năm nào tụi mình cũng hẹn nhau mùng 3 sẽ đến nhà cô chúc tết. Tụi mình cũng có nhắn cho các bạn trong lớp nhưng chỉ có năm đầu là lác đác, năm sau chỉ còn lại 5 đứa. Vậy mà đến năm thứ 3, cả 4 đứa còn lại trong nhóm cũng cho mình “leo cây”. 

Tâm tình: Hẹn họp lớp chả ai đến, một mình đi chúc tết cô lại vớ được 'món hời' - 1

(Ảnh minh họa)

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đến ngày đó, cả 4 đứa nào cũng bất ngờ kẹt việc đột xuất. Đứa thì mắc nằm cữ, đứa bị gãy chân không đi được,... Thế là tới ngày hôm đó, chỉ có mình em lóc cóc sang nhà cô chúc tết. 

Nhưng đúng như người ta nói trong cái rủi nó có cái may mọi người à. Cái ngày một mình mình sang nhà cô chúc tết, mình vô tình gặp cháu họ cô cũng đang qua nhà chơi. Không biết run rủi sao, cô mình cáp đôi hợp thế nào mà giờ mình từ học trò sắp chuyển sang là cháu dâu cô rồi. 

Tính đến mùng 3 tết năm nay là hai đứa mình quen nhau được 1 năm, hai đứa tính sang năm sẽ cưới. Mình cũng thật sự bất ngờ không nghĩ rằng mấy năm trước vẫn còn bị cả nhà trêu mãi vì ế, giờ mới một năm trôi qua mà đã chuẩn bị là cô dâu nhà người ta rồi. 

Tâm tình: Hẹn họp lớp chả ai đến, một mình đi chúc tết cô lại vớ được 'món hời' - 2

(Ảnh minh họa)

Quả thật, khi mình chia sẻ lại câu chuyện này với hội bạn, ai cũng bảo trường hợp đi họp lớp “nhặt” được chồng như mình đúng là có một không hai. Mình thì lại nghĩ đó là cái “duyên” mà ông trời bù đắp cho những đứa không bùng kèo họp lớp như mình.

Nói đùa vậy thôi chứ mình thật sự rất biết ơn cô chủ nhiệm, vừa là người dẫn dắt mình những năm trên ghế nhà trường, vừa là người mai mối cho mình người chồng tương lai tốt như hiện tại. 

Hy vọng rằng những bạn còn đang ế dài hạn đừng quá lo lắng, hãy cứ chăm đi họp lớp như mình, đừng bỏ kèo nữa, biết đâu lại vô tình tìm được “hoàng tử” đời mình.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn