Tâm tình: Em thấy xấu hổ khi bố mẹ đòi sinh thêm con dù đã ở tuổi U50

Tản mạnThứ Năm, 17/06/2021 20:15:00 +07:00

Nào giờ em nghĩ chuyện như thế này chỉ xảy ra trong các bộ phim, không ngờ nó lại rơi đúng vào gia đình em.

Thật sự em không biết phải tâm sự chuyện này với ai vì em không dám nói với bạn bè, chắc mọi người sẽ chọc em chết mất. Em đang là sinh viên năm hai. Trước đây, gia đình em rất nghèo, vừa sinh em ra là bố mẹ đã phải bươn chải kiếm tiền. Đến năm em lên cấp hai thì kinh tế mới khấm khá được chút. Em nghe ông bà nội bảo lúc đó bố mẹ đang trên đà làm ăn nên muốn tập trung hết vào sự nghiệp, vì vậy hai người không sinh thêm con.

Tâm tình: Em thấy xấu hổ khi bố mẹ đòi sinh thêm con dù đã ở tuổi U50 - 1

(Ảnh minh họa)

Nào giờ em chỉ có một mình nên sống cũng quen rồi. Ngày còn nhỏ thì muốn có thêm em để có người chơi cùng cho vui, bây giờ lớn rồi em cũng chẳng còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Vậy mà ai ngờ, tuần trước gọi điện về nhà, mẹ báo tin làm em chết lặng.

Qua điện thoại, mẹ thông báo đã có thai 2 tháng. Em không tin vào đôi tai của mình luôn, lúc đó cứ tưởng mẹ đùa. Mẹ đã 45 tuổi, sinh con vừa nguy hiểm vừa vất vả khi chăm trẻ.

Tâm tình: Em thấy xấu hổ khi bố mẹ đòi sinh thêm con dù đã ở tuổi U50 - 2

(Ảnh minh họa)

Chưa kể, việc mẹ mang bầu bí ở độ tuổi này thật sự khiến em rất ngại. Sau này khi em bế đứa nhỏ ra đường, khéo người ta tưởng là hai mẹ con. Nhà em ở quê, hàng xóm từ hôm biết chuyện xì xầm bàn tán sau lưng khiến em vừa mắc cỡ với họ, mà còn sợ đến lúc tụi bạn trên thành phố biết, rồi bạn trai em biết nữa thì còn gì mặt mũi. Em không hiểu sao bố mẹ lớn rồi lại muốn có thêm con vào lúc này? 

Phải làm sao để thích nghi với việc sắp có em ở tuổi 20 đây?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn