'Tâm thư' của 'Ngọc Trinh phiên bản nam' yêu tỷ phú U60

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 02/10/2012 09:34:00 +07:00

"Tôi là đứa không ngại dư luận nói chênh lệch tuổi tác, hoặc nói “nhìn giống hai mẹ con”, bởi thời này, sống là phải đạp lên dư luận..."

Trong ngày hôm qua, nhiều báo mạng đã đưa thông tin một nam siêu mẫu sinh năm 1989 công bố “tình yêu chân thành” với một phụ nữ nhìn bề ngoài giống… má của chàng. 

Chẳng hiểu sao, trong hộp mail của tôi lại được lọt vào một “mail lạ” với những tâm sự đầy tự tin về mối tình đẹp này của một ai đó, tự nhận là chàng siêu mẫu. Đọc đi đọc lại, tôi ngẫm, sự thật thà của Ngọc Trinh cũng đã được nhiều người ái mộ, chẳng lẽ nào bức “tâm thư” này không khiến mọi người thương cảm, ủng hộ cho “đôi trẻ”.

Vì thế, tôi quyết định đăng lại nguyên văn mà không thêm bớt hay bình luận gì.

Ảnh minh họa 

“Chào các bạn, tôi viết những dòng này, chỉ là muốn chứng minh tình yêu của tôi dành cho người phụ nữ tuyệt vời nhất mà hiện giờ tôi được sở hữu. Chứ còn viết để thanh minh thanh nga ư, phân trần ư, tui chẳng việc gì phải làm thế, dù hiện giờ có nhiều người cười chê tôi. Bởi tôi có làm gì sai đâu mà thanh minh!

Tôi là trai trẻ, đẹp, vòng 1 to, vòng 2 thon, vòng 3 căng, cộng với chiều cao 1m86, tôi có người mê là chuyện bình thường. Dù ai đó ghen ghét có nói cái bản mặt của tôi sến như đang đi hát cải lương, chả sao!

Bữa báo đăng cái tấm hình của tôi với bạn gái, thiệt là tức, vì tôi có dặm chút phấn và thoa son dưỡng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khi lên hình thì trông mặt mình lại giống trang điểm quá đậm vậy, chứ tôi không có nữ tính đâu, “chuẩn men” áh!

Tất cả những gì tôi đang có, phải nói là ước mơ của không ít đứa siêu mẫu khác. Chẳng phải chúng tôi, những chàng trai mới lớn suốt ngày kiên trì, mài đũng quần, đổ biết bao mồ hôi, công sức ở các phòng tập tạ để có được thân hình hoàn mỹ. Rồi chạy chọt, thi thố không biết bao nhiêu cuộc thi siêu mẫu, mít-tơ… hòng kiếm cái danh, để có ngày có người để mắt tới hay sao.
 
Đứa nào nói đi thi vì đam mê với sàn diễn là nói xạo, vì tui cũng từng đi thi nên tui hiểu mà. Cái đích vẫn là muốn có người lo lắng lo mình như Ngọc Trinh thôi. Tuy thế, tôi phải khẳng định, tôi đúng chuẩn trai ngoan như gái ngoan Ngọc Trinh đã từng nói, chứ không phải trai hư (thế nên giờ đây tôi mới có bạn gái đáng tự hào - một tỷ phú người Mỹ gốc Việt).

Thú thật tôi đã thi Siêu mẫu tới 3 lần, nhưng may mắn không mỉm cười với tôi ở kết quả. Tôi buồn lắm chứ, nhưng tôi không nản.

Lần đầu thi có được cái giải nhỏ xíu, tôi nghĩ buồn làm gì, thì đi thi tiếp, có sao đâu. Lần hai thi, có được chút kinh nghiệm, mưu mô thi thố, tôi được lọt Tốp và có thêm giải phong cách.

Nhưng bây giờ, danh hiệu thì nhiều vô số kể, cái giải nhỏ của tôi thì nhằm nhò gì, làm sao mà được quý bà, quý cô, quý ông để mắt tới được. Phải thi tiếp nữa thôi.

Đúng là trong cái xui có cái hên. Lần thi thứ 3 năm nay, tôi out ngay vòng đầu, không được vô chung kết biểu diễn trên sân khấu, cũng hơi quê một chút với người từng đi thi 1 giải 3 năm liên tiếp như tôi. Nhưng… (sống ở đời, tui thích chữ “nhưng” này nè!), tôi đã gặp may!

May, vì “em” đã nhìn thấy tôi, em đã chọn tôi mà không chọn mấy thằng cũng ngực nở eo thon khác trong một dịp tình cờ, lãng mạn như trong phim diễm tình Đài Loan.
 
Tự nhiên nhắc tới “em”, làm tôi cứ xao xuyến nhớ lại phút giây lần đầu tiên tôi được gặp em. Tôi và “bạn gái” lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn hơn một năm về trước. Khi tình cờ ngồi chung bàn, chúng tôi trò chuyện và thích thú phát hiện ra có rất nhiều điểm rất hợp nhau. Tuy nhiên, cả hai mới chỉ chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm được khoảng 3 tháng nay thôi.

Tôi là đứa không ngại dư luận nói chênh lệch tuổi tác, hoặc nói “nhìn giống hai mẹ con”, bởi thời này, sống là không chờ đợi 1 cơ hội vàng như thế, và phải đạp lên dư luận mà sống.

Tôi nghĩ thời nay mọi thứ cũng thoáng hơn xưa và người ta có quyền sống thật với bản thân, với tình cảm của mình. Với tôi, tuổi tác không phải là chuyện quá quan trọng. Ngoài tình cảm, tôi và bạn gái còn hợp nhau trong nhiều chuyện khác nên quyết định tìm hiểu và trở thành người yêu.

Hợp cái gì khác thì các bạn cũng hiểu rồi hen, tôi không nói ra đâu, mắc cỡ lắm, với lại tôi là trai ngoan mà, ai lại nói sỗ sàng chuyện phòng the ở chốn đông người được!

Nói thật lòng, dư luận có xì xào, chê bai thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Cá nhân tôi thấy cô ấy là người phụ nữ có vẻ đẹp ở cả ngoại hình và tâm hồn. So với những người cùng độ tuổi thì rõ ràng cô ấy trẻ đẹp hơn rất nhiều.

Kể cho các bạn nghe chuyện này, vui lắm, khi gõ những dòng chữ này mà tôi còn cười hí hí hạnh phúc nữa nè. Có lần tôi bị ho dữ dội, tìm mọi cách chữa nhưng vẫn không khỏi. Thế mà không hiểu sao một ngày kia, bệnh ho của tôi lại lây qua cho bạn gái. Cuối cùng cô ấy bị ho còn tôi lại khỏi. Đúng là khi yêu nhau thì chia sẻ với nhau cả khi khỏe mạnh lẫn lúc đau ốm. Các bạn có thấy vui hông, tôi thì vui lắm đó!

Àh, gia đình tôi cũng đã gặp bạn gái U50 của tôi rồi và rất ủng hộ tình yêu LỚN của tôi (tình yêu lớn thật sự, đừng hiểu nhầm tôi nói người yêu của tôi lớn tuổi nha). Tôi đã trưởng thành và tự tin vào lựa chọn của mình.

Khi biết chuyện tình cảm của tôi, mẹ tôi, dù nhỏ hơn bạn gái tôi vài tuổi, chỉ nói: “Con lớn rồi có thể tự quyết định mọi việc của mình”.

Tôi thấy chẳng có lý do gì để mọi người phản đối tình yêu của chúng tôi cả. Cô ấy là người rất tuyệt vời, dễ thương. Từ khi quen nhau, cô ấy luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Trước đây tôi không được tự tin như bây giờ nhưng nhờ sự hướng dẫn, tư vấn quý báu của bạn gái, tôi đã thể hiện được những tố chất cần có của một người mẫu và rất tự tin vào con đường mình đã chọn.

Nói nhỏ nghe, nhờ bạn gái “chỉ dẫn” mà tôi đã đi tân trang nhan sắc thêm một chút. Tôi đi sửa chân mày, xăm thêm 1 chút cho đậm đà. Mũi chưa cao lắm, nên tôi cũng quyết định làm thêm một chút. Mặt tôi dạo này bị mụn nhiều, với lại do cứ ăn rồi ngủ với người yêu, nên mặt tôi trông có bự và phính ra, nhìn tròn quay, chứ tôi không có đi bơm mặt như mọi người nói à nha.
 
Tôi còn phải nuôi râu (dù râu của tôi loe hoe, hông đẹp lắm), để nhìn cho đứng tuổi hơn và trông xứng với người yêu bên cạnh hơn. Cô ấy muốn tôi thay đổi mọi mặt nên đã hết mình giúp đỡ để tôi có sự nghiệp, tương lai sáng sủa hơn. Tôi yêu cái câu hứa lo cho sự nghiệp, tương lai của tôi từ bạn gái lắm luôn đó. Vì thế mà tôi tự hứa: sẽ yêu, yêu nữa, yêu mãi em thôi!
 
Nãy giờ tôi viết bức tâm thư này cũng chỉ để muốn hét lên cho cả thế giới mạng này biết rằng tôi đã được cặp bồ với một người giàu có, và tôi không ngại giấu giếm khát khao, mơ ước từ bấy lâu nay của mình giờ đây đã trở thành hiện thực.

Với lại, người yêu của tôi cũng muốn tôi khoe ra, là để thử coi tôi có chịu được sự mặt dày này hay không (cổ thử thách tôi xem tôi có yêu thật lòng không, dám chường mặt cho cả thế giới biết là tôi đang yêu một U50 không), hoặc là để một lần cả hai cùng được rạng rỡ, nổi bần bật trên mạng.

Một người đàn ông nên thể hiện cho người phụ nữ của mình và cả thế giới biết anh ta yêu cô ấy đến thế nào. Tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện khi đi bên bạn gái. Người ta nói thế nào cũng chẳng sao. Điều quan trọng là trong cuộc sống, tôi chứng tỏ mình là người đàn ông thực thụ, biết quan tâm, chăm sóc và trở thành điểm tựa cho người phụ nữ của mình.

Từ khi yêu cô ấy, tôi thấy mình cũng trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Từ một chàng trai non nớt, khờ khạo, bây giờ tôi đã là người đàn ông chín chắn, dám nghĩ dám làm!

Ừ, tôi đã dám làm một chuyện hông giống ai. Bởi có ai được như tôi đâu nè, phải không?”.
 

Theo Phan Cao Tùng (Vnnew)

Bình luận
vtcnews.vn