Tâm thư của học sinh gửi cảnh sát PCCC chạm đến trái tim nhiều người

Giáo dụcThứ Tư, 11/04/2018 11:03:00 +07:00

Bức tâm thư của học sinh THPT Bùi Thị Xuân gửi đến cảnh sát PCCC TP.HCM gây chú ý trên mạng xã hội, được nhiều người chia sẻ.

Mới đây, trang facebook “Hội người thích Cảnh Sát Phòng cháy chữa cháy” đã chia sẻ hình ảnh bức tâm thư của học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM).

Theo đó, bức tâm thư này là của nhóm học sinh cảm ơn các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy đã không ngại khó khăn, gian khổ, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Sau vài giờ chia sẻ, bức tâm thư khiến nhiều trái tim thổn thức.

xuc-dong-hinh-anh-ban-tay-trot-da-cua-chien-si-pccc-trong-vu-chay-chung-cu-carina-sai-gon-baovietuc-info_2

 Hình ảnh bày tay trầy trợt từng mảng da lớn của một chiến sỹ PCCC lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. (Ảnh: Trung tâm Tin tức VTV24)

Nội dung bức tâm thư:

“Nhóm học sinh lớp 10A9, THPT bùi THị Xuân gửi đến các anh chiến sỹ PCCC TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 2 năm 2018

Gửi các anh – những con người dũng cảm

Nhân một ngày thành phố đẹp tràn ngập sắc mai đào, em bỗng nghĩ tới những tai nạn có thể xảy ra khi mọi người đang vui chơi trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Đó cũng là lúc em nghĩ đến các anh – những người lính cứu hỏa – những anh hùng thầm lặng giữ gìn sự bình yên cho mọi người.

Nhắc đến lính cứu hỏa là trong đầu em lại lột ra hình ảnh của một anh lính 19 tuổi cùng đồng đội cố gắng dập tắt đám cháy cả đêm dù ngày mai là ngày anh đi thi đại học. Đó còn là hình ảnh người lính hy sinh để lại người vợ và đứa con còn chưa chào đời, để lại bao hoài bão và tương lai tươi đẹp, để lại những nỗi đau và niềm tiếc thương.

Đó là câu chuyện của hai cá nhân riêng biệt nhưng có lẽ đã phần nào thể hiện được điểm chung của các anh.

Em biết rằng mỗi con người đều có một câu chuyện của riêng họ, các anh cũng như thế. Nhưng chắc chắn các anh đều có một điểm chung là dám tiếp cận với hiểm nguy và thử thách, bỏ qua sợ hãi hay những lợi ích riêng hay thậm chí là mạng sống của bản thân và lợi ích của người khác, cộng đồng.

Em tin rằng các anh luôn đồng cảm với nhau, điều đó tạo nên một sợi dây kết nối mọi người lại thành một tập thể, một gia đình.

Em thật sự chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn các anh.

Cảm ơn các anh và những lúc đêm cũng như ngày, sát cánh cùng nhau hàng giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.

Cảm ơn các anh và những ngày lễ, tết không ở bên gia đình, bạn bè để túc trực, sẵn sàng cho những hiểm họa có thể xảy ra.

Cảm ơn các anh đã chọn công việc nguy hiểm này, đã chọn mạo hiểm tính mạng tuổi thơ của mình mặc cho có rất nhiều cánh cửa tương lai khác tươi đẹp, đang rộng mở.

Cảm ơn các anh đã đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa cho những người thấy người thân của mình vẫn bình yên.

Cảm ơn các anh đã phải chịu đựng nỗi buồn, sự đau đớn khi chứng kiến đồng đội của mình gục ngã trong ngọn lửa hung tàn.

Cảm ơn các anh đã truyền cho em một nguồn cảm hứng, một bài học về cuộc sống có ích cho xã hội.

Và cuối cùng, cảm ơn các anh vì đã luôn kiên cường, dũng cảm và hy sinh như vậy.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn - Albert Schweitzer.

Mong các anh luôn bình an

Thương

Thiên Thanh”.

30581577_1808366262554484_6018932289184989184_n

 

30594530_1808366335887810_4129388764776628224_n 3

 Dù bức tâm thư được viết vào ngày 10/2 nhưng đến thời điểm hiện tại mới được chia sẻ, thu hút sự quan tâm.

Video: Cảnh sát PCCC cứu người trong đám cháy ở TP.HCM

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn