Tấm thẻ đỏ thổi bay giấc mơ EURO 2020 của tuyển Hà Lan

Euro 2020Thứ Hai, 28/06/2021 11:52:00 +07:00

Sai lầm của Matthijs de Ligt trả Hà Lan về lại mặt đất sau những trận đấu bay bổng ở vòng bảng.

Tấm thẻ đỏ của De Ligt có thể được coi là nguyên nhân trực tiếp khiến Hà Lan thất bại trước CH Séc. Nhưng nếu nhìn tổng quan, Hà Lan có một màn trình diễn kém trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

"Cơn lốc màu da cam" chơi nhạt nhòa và thiếu bản lĩnh. 28 giây kể từ khi Donyell Malen bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn đối thủ, De Ligt phạm sai lầm.

28 giây thảm họa

Hơn nửa thập niên trở lại đây, bóng đá Hà Lan ở cấp độ đội tuyển đã sa sút. Họ vắng mặt liên tiếp ở hai kỳ Euro 2016 và World Cup 2018. Trước khi Euro 2020 khởi tranh, Hà Lan cũng không phải ứng cử viên vô địch.

Màn trình diễn bay bổng ở vòng bảng giống như một giấc mơ với nền bóng đá Hà Lan. Về mặt lực lượng, Hà Lan không thể bằng Pháp, Đức hay Bỉ. Tuy nhiên, họ lại là một trong những đội chơi hay nhất vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Tấm thẻ đỏ thổi bay giấc mơ EURO 2020 của tuyển Hà Lan - 1

De Ligt dùng tay cản bóng ở pha tấn công của CH Séc.

Rơi vào một nhánh đấu có thể coi là dễ chịu (với Đan Mạch đang chờ ở tứ kết), người Hà Lan bắt đầu mơ mộng. Trước vòng 16 đội, HLV trưởng Frank de Boer thậm chí còn tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng Hà Lan có thể vô địch Euro 2020. "Nếu mọi thứ đi đúng hướng", De Boer nói.

Thế nhưng, giấc mơ của bóng đá xứ sở hoa tulip đã chấm dứt sau 90 phút ở thủ đô Budapest (Hungary).

Họ thất bại trước một đội bóng bản lĩnh hơn, có tinh thần thi đấu tốt hơn. Hà Lan được đánh giá cao hơn CH Séc. Họ dứt điểm nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn và chơi ép sân.

Mọi thứ với Hà Lan lẽ ra đã đi đúng quỹ đạo nếu Malen ghi bàn trong pha đối mặt với Tomas Vaclik.

Sau tình huống đó, CH Séc phản công. De Ligt trượt chân để tiền đạo Patrik Schick vượt lên. Và không hiểu trung vệ của Juventus đã nghĩ gì trong đầu khi đưa tay ra cản bóng? Anh có lẽ sẽ hối hận vì khoảnh khắc đó.

Tấm thẻ đỏ của De Ligt không chỉ khiến Hà Lan bất lợi về mặt quân số. Pha bỏ lỡ của Malen trước đó khiến Hà Lan rơi vào trạng thái lép vế trước đối thủ về tâm lý.

Tấm thẻ đỏ thổi bay giấc mơ EURO 2020 của tuyển Hà Lan - 2

Mất De Ligt, Hà Lan vỡ trận.

Ngoài sân, HLV Frank de Boer không thể tạo ra những sự thay đổi mang lại hiệu ứng tích cực.

Với 3 chiến thắng ở vòng bảng, HLV De Boer có lẽ đã có một kỳ Euro không tới nỗi nào. Trước khi giải đấu khởi tranh, ông chịu cả tá sự nghi ngờ. Người ta nhắc lại cái nhận xét "De Boer là HLV tệ nhất lịch sử" của Jose Mourinho.

De Boer không có bản CV tốt, khi đã thất bại ở cả Inter Milan, Crystal Palace và cả Atlanta (Mỹ) trong mấy năm gần đây. Sau trận thua trước CH Séc, các cổ động viên Hà Lan có lẽ hiểu rằng khó có thể trông chờ gì hơn ở vị HLV này.

Có bột mới gột nên hồ, De Boer không xuất chúng, và chất lượng nhân sự trên băng ghế dự bị của Hà Lan cũng không cho phép ông tạo ra sự khác biệt.

De Boer sử dụng 4 sự thay đổi người hòng cứu vãn tình thế, nhưng không thành. Quincy Promes, Jurrien Timber, Steven Berghuis, Wout Weghorst vào sân và không thể giúp Hà Lan chơi khởi sắc. Họ đều là những cầu thủ không mấy tên tuổi.

Để so sánh, trước đó một ngày, HLV Roberto Mancini giúp tuyển Italy vượt qua Áo bằng những con người trên băng ghế dự bị. Manuel Locatelli, Federico Chiesa hay Andrea Belotti đã tạo ra khác biệt.

Có lẽ chưa kỳ Euro nào mà Hà Lan mang đến giải đấu một đội hình hiếm các ngôi sao đẳng cấp thế giới như lần này. Ngoại trừ Frenkie de Jong hay De Ligt, phần còn lại của tuyển Hà Lan đều chỉ là những cầu thủ hạng khá.

Điều đó lý giải việc ít ai nghĩ Hà Lan có thể tiến sâu ở kỳ Euro lần này. Tất nhiên, thất bại trước CH Séc mang đến ít nhiều sự thất vọng, vì dù sao Hà Lan cũng đã có cơ hội chiến thắng.

Nhưng pha bỏ lỡ của Malen và sai lầm của De Ligt là minh chứng rõ nét nhất cho sự sa sút của nền bóng đá nước này. Họ không còn những cầu thủ đẳng cấp. Tuyển Hà Lan thiếu bản lĩnh và sự chính xác để vượt qua đối thủ.

"Hà Lan chơi kém", cựu tuyển thủ Nigel de Jong bình luận trên ITV. "Họ thiếu tốc độ trong các tình huống luân chuyển bóng, tinh thần thi đấu kém và thua sút trong tranh chấp".

Tấm thẻ đỏ thổi bay giấc mơ EURO 2020 của tuyển Hà Lan - 3

Hà Lan rối tung đội hình, mạnh ai nấy đá.

Thực tế, CH Séc đã chơi một trận đấu hay. Họ không để Hà Lan sút trúng khung thành một quả nào. Lần đầu tiên kể từ năm 2013, tuyển Hà Lan mới lại không sút trúng đích lần nào trong cả trận.

Tính trong khuôn khổ Euro hay World Cup (kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1980), đây là lần đầu tiên Hà Lan không sút trúng khung thành trong cả trận.

Bộ đôi trung vệ Tomas Kalas và Ondrej Celutska phong tỏa hàng công của Hà Lan. Họ đang trở thành một trong những hàng thủ hay nhất giải. Ở hàng tiền vệ, ngôi sao của West Ham, Tomas Soucek tiếp tục phong độ ấn tượng mùa vừa rồi. Anh khiến Georginio Wijnaldum chỉ có tổng cộng 10 đường chuyền trong cả trận.

Tương lai nào cho Hà Lan?

Kể từ khi vắng mặt tại Euro 2016, bóng đá Hà Lan đã rơi vào cuộc khủng hoảng khan hiếm tài năng. "Cơn lốc màu da cam" không chỉ thiếu cầu thủ giỏi, họ còn thiếu cả HLV xuất chúng.

Khi Ronald Koeman đến Barcelona, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) không thể kiếm nổi một HLV tài năng khác thay thế. Họ đành chọn De Boer, người đang chịu nhiều nghi ngờ sau các thất bại liên tiếp từ Italy, Anh sang đến Mỹ.

Tấm thẻ đỏ thổi bay giấc mơ EURO 2020 của tuyển Hà Lan - 4

Sai lầm của De Boer khiến Hà Lan về nước sớm. 

De Boer có lẽ đã rất cố gắng, nhưng không thể vượt ngưỡng. Với một đội hình thiếu chiều sâu và cầu thủ giỏi ở các tuyến, Hà Lan đang đứng ở một vị thế thấp hơn so với Đức, Pháp hay Bỉ, các nền bóng đá đối thủ.

Tìm người thay De Boer sẽ là bài toán khó với KNVB. Mark van Bommel hay Peter Bosz đang chật vật làm lại sự nghiệp. Các cựu danh thủ khác như Phillip Cocu, Clarence Seedorf hay Giovanni van Bronckhorst,... đều thất bại trên băng ghế huấn luyện trong vài năm qua.

HLV hứa hẹn nhất của Hà Lan lúc này là Erik ten Hag. Tuy nhiên, để thuyết phục HLV này rời Ajax không phải là chuyện dễ.

Hà Lan sẽ phải thay đổi nhiều sau thất bại ở Euro 2021. World Cup 2022 sẽ diễn ra vào năm sau, và họ cần tránh đi vào vết xe đổ như năm 2018.

Ở vòng loại World Cup 2022, Hà Lan rơi vào một bảng đấu dễ dàng về mặt lý thuyết. Các đối thủ của họ chỉ là Montenegro, Na Uy, Latvia, Gibraltar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thầy trò HLV De Boer gây thất vọng.

Trận thua 2-4 trước đối thủ trực tiếp ở bảng đấu, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 khiến Hà Lan rơi vào thế khó. Họ có nguy cơ phải dự vòng play-off tranh suất đi World Cup nếu không thể giành ngôi đầu bảng.

Giấc mơ Euro đã kết thúc với bóng đá Hà Lan sau 28 giây. Và giờ là lúc họ cần quay về thực tại. Nền bóng đá Hà Lan đã sa sút nghiêm trọng. Cuộc cách mạng nhân sự là điều không thể tránh khỏi với nền bóng đá vùng đất thấp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp