Tâm sự xúc động của người cha có con con gái là tiếp viên hàng không giữa mùa dịch

Giới trẻThứ Năm, 12/03/2020 10:25:00 +07:00
(VTC News) -

"Sức trẻ, lòng yêu nghề, biết vượt lên gian khó và sống có trách nhiệm với xã hội thì đó luôn là thứ vắc-xin mạnh nhất để đánh bật Covid-19".

Giữa đại dịch Covid-19, tiếp viên hàng không là một trong những ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Là người cha có con gái làm việc trong môi trường như vậy, những trăn trở, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. VTC News xin đăng tải nguyên văn tâm sự của nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuấn.

Tâm sự xúc động của người cha có con con gái là tiếp viên hàng không giữa mùa dịch  - 1

Nguyễn Phương Ly - Tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines (thứ hai từ trái sang) cùng đồng nghiệp trước khi cùng phi hành đoàn cất cánh.

"Bay chuyến 6h, nghĩa là phải dậy từ 3h30. Đêm trước, ngủ muộn nhưng điện thoại báo thức là con vùng dậy tỉnh queo. Rửa mặt, trang điểm, vấn tóc, thay đồng phục…trong 20 phút. Rồi vội vã ra xe tới sân bay. Một ngày mới được bắt đầu như thế, khi thành phố còn ngái ngủ và chìm trong hơi nước.

Sẽ có nhiều công việc an nhàn hơn. Buổi sáng có thể đủng đỉnh cafe với bạn bè trước giờ làm việc, nhưng con lại chọn cho mình công việc này. Bởi con thích xê dịch, khám phá những miền đất mới. Vì nếu nhàn rỗi quá thì cuộc sống nhàm, nhạt lắm và chẳng bao giờ có cơ hội thử sức mình.

Nhìn con đi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển trên máy bay, bố lại nhớ về những bước đi lẫm chẫm đầu tiên. Hồi nhỏ con dễ nuôi, ăn ngủ ngoan, mũm mĩm hơn các bạn cùng lứa nhưng cái gì cũng chậm. Chậm nói, chậm đi, còn hay bị ngã. Giờ thì thành đứa đi xa và nói nhiều nhất nhà.

Xa nhà, con tự biết chăm sóc bản thân. Con đã coi đồng nghiệp là gia đình thứ hai của mình. Vui nhất là con luôn trân trọng công việc mình đang làm.

Dù con đi làm được gần 2 năm nhưng mỗi chuyến bay đêm là bố mẹ thêm một lần thao thức. Tiếp viên hàng không - nghề con chọn bao vất vả!

Tâm sự xúc động của người cha có con con gái là tiếp viên hàng không giữa mùa dịch  - 2

Tiếp viên Nguyễn Phương Ly tham gia gói bánh chưng từ thiện tại Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh) do Đoàn Tiếp viên tổ chức.

Đêm nay, sau 11h bay, con và các bạn sẽ hạ cánh ở Charle De Gaule, nơi đang có hơn 1.000 người mắc Covid-19 và 21 ca đã thiệt mạng. Một đất nước quá văn minh, giàu có mà số người nhiễm bệnh gấp nhiều lần so với Việt Nam.

Lần trước, con háo hức lắm. Cả buổi chiều chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong tổ bay. Rồi sắm những bộ cánh đặc biệt theo phong cách tiểu thư Pháp để tạo dáng ở Bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel hay Khải hoàn môn. Con muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi lần đầu đặt chân tới đất nước này.

Còn hôm nay, con bảo mẹ chuẩn bị nhiều thức ăn để ăn trong khách sạn, hạn chế tiếp xúc. Suốt từ trưa tới tối, mẹ tranh thủ đi chợ rồi lúi húi trong bếp làm thịt thăn rim, thịt bò kho, chả lá lốt, su hào xào. Cả tầng 1 nhà mình ngào ngạt mùi thức ăn.

23h35, nghĩa là chỉ còn 10 phút nữa máy bay cất cánh, con chat vội với bố:

- Chuyến bay sang Đức hôm nay hủy rồi bố ạ. Chắc chuyến đi Anh của con sắp tới cũng hủy. Nguy hiểm quá.

- Khách đông không con?

- Khá đông bố.

- Con nhớ tự phòng ngừa cho kỹ. Hạn chế ra đường nhé.

- Vâng. Có thể sau chuyến này về, bọn con sẽ phải đi cách ly nếu trên máy bay có người nhiễm bệnh.

- Bố mong là không có ai. Con cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nếu con và các bạn cách ly 14 ngày thì sao nhỉ? Không sao cả. Đó là trách nhiệm của các con với bản thân và cộng đồng, vì sức khỏe bền vững của một quốc gia. Từ trong thẳm sâu, bố luôn tin các con có sức trẻ, lòng yêu nghề, luôn biết vượt lên gian khó và sống có trách nhiệm với xã hội thì đó luôn là thứ vắc-xin mạnh nhất để đánh bật Covid-19, không thể để nó thâm nhập vào cơ thể.

- Con chào bố mẹ. Con bay đây.

- Chúc con và các bạn mọi sự tốt lành.

Rất nhanh, con gửi bố tấm ảnh các con selfie trên khoang khách. 4 cô gái đeo khẩu trang nhưng đôi mắt đang cười. Nhìn ngoài, các con đã là những cô gái rất đẹp, nhưng hôm nay, bố thấy các con đẹp hơn, duyên dáng hơn dù nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi những chiếc khẩu trang.

Đêm nay, con hạ cánh ở Charle De Gaule. Bố từng nói giữa bộn bề bận rộn cuộc sống, gia đình ta chỉ gặp mặt nhau trong bữa cơm hàng ngày, vì vậy rất hiếm khi bố ăn ngoài tiệm, trưa dù nắng mưa đến đâu vẫn về ăn cơm mẹ nấu. Con vẫn còn nhớ như in hương vị từng món ăn của mẹ. Và làm sao quên được những tối bố đi trực ở cơ quan về muộn, dù 9 - 10h tối nhưng cả nhà vẫn sẽ đợi cơm. Con thèm những tần tảo sớm hôm của mẹ trong nghi ngút khói của bát cơm trên tay mình…"

Cảm thông với những tình cảm mà người cha dành cho cô con gái tiếp viên hàng không, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự mến mộ trước tinh thần mạnh mẽ, yêu nghề của cô gái, cũng như tình yêu của người cha dành cho cô.

Tâm sự xúc động của người cha có con con gái là tiếp viên hàng không giữa mùa dịch  - 3

Những ý kiến bày tỏ sự cảm thông trước tinh thần yêu nghề của các nữ tiếp viên hàng không khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát toàn cầu.

Bảo Dương bình luận: "Thật sự cảm động! Tình yêu thương của bậc làm cha, làm mẹ dành cho con cái luôn vĩ đại.Và các bạn đúng là những anh hùng khi chấp nhận những rủi ro của Covid 19 luôn rình rập đâu đó trên những chuyến bay. Chúc các thành viên tổ bay bình an, mạnh khoẻ và cảm ơn các bạn đã góp phần cho hoạt động xã hội vẫn tiếp diễn trong mùa dịch bệnh."

"Rất trân trọng về ý thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và hoàn thành nhiệm vụ.", Nguyễn Dũng viết

Hoai Anh chia sẻ: "Hay quá! Đọc mà rưng rưng nước mắt. Nghề làm dâu trăm họ nhưng đầy tự hào."

"Yêu lắm các chiến sỹ đầu sóng ngọn gió. Mong các bạn bình an."; "Chúc phi hành đoàn luôn bình an trên những chuyến bay"; "Đọc mà rơm rớm nước mắt"...là những chia sẻ đầy cảm thông của mọi người dành cho những tiếp viên hàng không xinh đẹp.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn