Tâm sự người 17 lần bị bắt vẫn bám biển Hoàng Sa

Thời sựThứ Ba, 23/04/2013 11:24:00 +07:00

Từ năm 2005 - 2008, ông có tới 17 lần ra Hoàng Sa bị tàu TQ đuổi, bắt giữ, tịch thu phương tiện, ngư cụ.

Từ năm 2005 - 2008, ông có tới 17 lần ra Hoàng Sa bị tàu TQ đuổi, bắt giữ, tịch thu phương tiện, ngư cụ.

Mặc dù vậy ông Phạm Duyên (ở tổ 6, thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) và anh em đội tàu vẫn không sờn lòng.

Sau mỗi chuyến đi biển bị bắt giữ ấy, họ lại sắm thêm ngư cụ để kiên cường bám biển của cha ông.

Sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn, 22 tuổi, Phạm Duyên nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường Campuchia, là lính trinh sát tinh thông võ thuật.

Sau 8 năm, phục viên về làng, Phạm Duyên được bầu làm trưởng đoàn chỉ huy anh em vươn khơi Hoàng Sa. Là người chỉ huy có uy lực, ông lên tiếng, anh em đều nghe răm rắp.

đảo lý sơn
Tàu thuyền trên đảo Lý Sơn 

Lần đầu tiên tàu của Phạm Duyên bị tàu Trung Quốc bắt là vào tháng 2/2005, khi đang đánh bắt ở vùng biển Phú Lâm. Chúng tịch thu hết ngư cụ, hải sản rồi thả người về.

Đến tháng 4/2005, một lần nữa, ông lại bị tàu Trung Quốc bắt.

Tháng 7/2006, ông và 6 thuyền viên lại bị tàu Trung Quốc bắt dẫn về đảo Hải Nam, bị phía Trung Quốc lập biên bản giữ phương tiện, sau đó được thả về nhưng phải nộp hơn 130 triệu mới được trả lại tàu.

Riêng trong năm 2008, tàu ông Duyên 4 lần bị rượt đuổi, bắt giữ và tịch thu ngư cụ, phải trắng tay trở về. Dù vậy, Phạm Duyên không bỏ ngư trường.

Năm 2011, vì nhiều lý do khác nhau, ông mới giã từ nghề đi biển mở một trang trại nuôi heo.

Dù các con ông giờ đều học hành đỗ đạt, có công ăn việc làm ổn định nhưng ông vẫn tuyên bố 'Nếu đứa nào muốn đi biển, tôi sẵn sàng đầu tư, truyền kinh nghiệm, ủng hộ hết mình'.






Theo TienPhong
Bình luận
vtcnews.vn