Tâm sự đầu xuân của ngoại binh V-League 4 năm ăn Tết Việt

Thể thaoThứ Ba, 20/02/2018 11:11:00 +07:00

Tiền đạo Errol Stevens (Hải Phòng) thực sự yêu cái Tết Việt, nhất là khi được cùng vợ và 2 con trai lần đầu tiên trải qua thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

“Tết Việt Nam rất đáng yêu”, Errol Anthony Stevens cảm nhận như vậy về kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm ở đất nước mà anh đang sinh sống và làm việc. Cầu thủ đến từ Jamaica đã trải qua 3 cái Tết ở Việt Nam, xuân Mậu Tuất 2018 là lần thứ tư.

Khác với Diego Fagan, đồng hương và cũng là đồng đội ở CLB Hải Phòng, Stevens có vẻ hào hứng hơn với kỳ nghỉ năm mới âm lịch.

“Tôi thường đến nhà bạn bè chơi, ăn những món truyền thống Việt Nam”, Stevens chia sẻ.

“Chúng thực sự rất ngon, nhất là một loại bánh tôi không nhớ rõ tên lắm, hình như là bánh chưng phải không? Tôi chưa thử gói bánh chưng bao giờ. Có lẽ năm nay tôi sẽ thử nhờ những người bạn Việt Nam của mình dạy cách gói”.

Video: Vợ chồng tiền đạo Stevens chúc Tết độc giả Báo điện tử VTC News

Ngôi nhà của Stevens ở khu Văn Cao (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) không được trang trí lộng lẫy như cách đón Tết của các gia đình người Việt xung quanh. Nhưng tiền đạo của CLB Hải Phòng rất thích không khí Tết, đặc biệt là đêm giao thừa.

“Tôi thích vào trung tâm thành phố xem pháo hoa, ca nhạc”, Stevens nói. Stevens thích Tết Việt chính vì ý nghĩa của dịp lễ này. Kỳ nghỉ đầu năm mới âm lịch là khoảng thời gian sum vầy ấm cúng bên người thân và với Stevens, gia đình luôn là điều được trân trọng nhất

 “Tôi yêu không khí Tết ở Việt Nam, nhất là khi ở cùng gia đình”, anh thổ lộ.

errol stevens

 Stevens bên cô vợ Ekaterina và 2 cậu con trai Daniel (áo đỏ), Lionel.

Ở Jamaica, Stevens không có nhiều kỷ niệm quây quần cả gia đình. Một phần vì đất nước vùng biển Caribe không có kỳ nghỉ dài như Tết ở Việt Nam, phần vì cha mẹ Stevens ly thân từ khi anh còn rất nhỏ.

Tiền đạo của CLB Hải Phòng không nói nhiều về thời thơ ấu của mình. Anh ở cùng mẹ và chị gái, cuộc sống khá vất vả. Đá bóng là đam mê, nhưng không phải là nghề giúp anh kiếm ra tiền.

“Ở Jamaica không có bóng đá chuyên nghiệp. Bạn không thể kiếm tiền từ việc đá bóng mà phải kiếm một nghề khác làm công việc chính”, Stevens kể lại. Nghề kiếm sống của Stevens là… kế toán. Anh từng vừa làm kế toán, vừa làm cầu thủ trong suốt 7 năm.

“Mỗi ngày tôi phải đến cơ quan làm việc từ 8h đến 4h30 chiều. Sau đó tôi đi xe buýt đến CLB bóng đá để tập rồi lại bắt xe về nhà lúc 6h tối. Cuối tuần thì thi đấu”.

Bóng đá không giúp Stevens nuôi sống gia đình ở Jamaica, nhưng lại chính là lối thoát đưa anh ra khỏi cuộc sống vất vả ở quê nhà và biến giấc mơ thành hiện thực. Thông qua người đại diện của một người bạn, Stevens được sang Nga chơi bóng trước khi tới Đông Nam Á.

stevens

 Bé Lionel Stevens (thứ tư từ trái sang) đã đón 3 cái Tết ở Việt Nam.

Giờ đây Stevens đã có một cuộc sống ổn định với 1 gia đình nhỏ. Ở Hải Phòng 4 năm, đây là lần đầu tiên gia đình Stevens đón năm mới với 4 thành viên. Hai cậu con trai của tiền đạo này được đặt tên theo 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại: Lionel Stevens mới lên 3 tuổi và em bé Daniel Ronaldo Stevens chào đời cách đây nửa năm.

Với Stevens, gia đình chính là điều tạo nên một người đàn ông. “Family maketh man”, anh tự rút ra châm ngôn cho bản thân, dựa theo câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Mật vụ Kingsman.

Ekaterina, vợ của Stevens, làm việc ở một trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Hải Phòng và hiện đang tạm nghỉ ở nhà để chăm 2 con nhỏ. Trước khi xây tổ ấm ở Việt Nam, giữa cô gái Nga và chàng cầu thủ Jamaica là một chuyện tình xuyên biên giới.

“Cô ấy là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong đời tôi”, Stevens nói.

“Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm 2013, qua một người bạn và nói chuyện với nhau qua Facebook. Nói thật là tôi “tán gái” tệ lắm. Cô ấy nói muốn đến Thái Lan gặp tôi dù trước đó chưa từng rời khỏi nước Nga. Cô ấy làm thế thật và chúng tôi cưới nhau”.

stevens 3

 Với Stevens, gia đình là số một.

Gia đình là “kim chỉ nam” cho Stevens, vừa tạo động lực, vừa giữ cho anh không lạc hướng khi sinh sống ở một nơi cách quê hương mình nửa vòng trái đất.

“Nếu có gia đình bạn sẽ có mục tiêu để tập trung. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới vợ và các con của tôi. Để chăm sóc họ, tôi phải làm thật tốt công việc của mình”, tiền đạo người Jamaica chia sẻ.

Cuộc sống của Stevens chỉ xoay quanh việc tập luyện, thi đấu và trở về nhà cùng vợ chăm sóc 2 con nhỏ. Kiểu tiệc tùng duy nhất mà anh nhắc đến chính là dịp Tết và những ngày nghỉ lễ, tất nhiên là cùng với vợ và 2 con trai.

Tết Việt lần thứ tư của Stevens về cơ bản vẫn giống như 3 lần trước, ngoại trừ việc gia đình có thêm một thành viên nhí. Điều mà tiền đạo 31 tuổi mong ước cho năm Mậu Tuất 2018 vẫn là niềm vui và sức khỏe cho tổ ấm nhỏ của anh.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm chân sút người Jamaica bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ. Anh nói sẽ quay trở lại trường học và cố gắng thi được chứng chỉ nghề kế toán. Nhưng trước mắt, mục tiêu của Stevens là thi đấu thật tốt khi mùa giải V-League khởi tranh vào đầu tháng 3.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn