Tâm sự của người chồng lấy nhầm 'sư tử Hà Đông'

Pháp luậtThứ Sáu, 21/06/2013 07:38:00 +07:00

Cố giấu đau đớn, người chồng bị bạo hành tâm sự về cuộc hôn nhân đắng chát với cô vợ được mệnh danh là “sư tử Hà Đông”.

Cố giấu đau đớn, người chồng bị bạo hành tâm sự về cuộc hôn nhân đắng chát với cô vợ được mệnh danh là “sư tử Hà Đông”…

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào chiều 1/6 trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1986, quê Bắc Giang, hiện đang là phụ xe buýt tuyến Hà Nội - Thái Nguyên). Kẻ hắt xô axít không ai khác chính là người vợ “đầu ấp, má kề” của nạn nhân.

Có mặt tại bệnh viện nơi anh Chỉnh đang điều trị, cố giấu đau đớn, anh tâm sự về cuộc hôn nhân đắng chát với người vợ được mệnh danh là “sư tử Hà Đông”…

tạt axit, sư tử hà đông, nguyễn văn chỉnh
Anh Nguyễn Văn Chỉnh với những vết thương trên cơ thể. 

Tình yêu mù quáng

Với bộ dạng nhăn nhó khi cả mặt và một phần lưng bị bỏng rộp, đau đớn vì vết thương, anh Chỉnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: “Hôm đó tôi chạy 3 chuyến xe Mỹ Đình -Thái Nguyên và ngược lại. Cuối giờ đang chờ bắt xe buýt về Mỹ Đình thì bất ngờ Hiệp đi tới và hắt cả xô đỏ axít. Sau khi được mọi người giội nước vào vết thương, tôi được đồng nghiệp ở công ty chở tới Bệnh viện 198 để chữa trị, rồi được giới thiệu tới Viện Mắt Trung ương để chữa thương ở mắt, cuối cùng được giới thiệu sang Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị”.

Anh Chỉnh kể: “Lúc đầu mới quen biết nhau thì thấy Hiệp cũng là một người ngoan ngoãn, lại còn nói là người Hà Nội, làm ăn buôn bán trên Bắc Giang. Khi đó tôi chỉ nghĩ thời buổi này lấy được vợ sắc sảo cũng tốt, dù mọi người ngăn cản, nhưng tôi không nghe, vẫn quyết tâm lấy cô ấy, bây giờ thành thử ra thế này...”. Hôm đưa về ra mắt bố mẹ thì Hiệp cũng chỉ dám cho anh Chỉnh ở lại nhà một đêm, sáng hôm sau đã vội vàng trở lại Bắc Giang, vì sợ anh Chỉnh biết rõ lý lịch trước kia của mình.

Vì đang yêu nên anh Chỉnh cũng không đủ sáng suốt để suy nghĩ, gần như mọi chủ động thuộc về Hiệp. Hai người nên vợ nên chồng cuối năm 2010. Đến ngay ngày cưới, Hiệp cũng chỉ chủ động thông báo cho gia đình chưa đầy một tháng để gia đình chuẩn bị, nhưng hôm cưới thì lại chỉ có nhà trai tổ chức, còn nhà gái thì tổ chức theo kiểu quấy quá cho xong.

Mới cưới, hai vợ chồng sống với nhau cũng vui vẻ, đầm ấm, không có sự mâu thuẫn. Để tránh sự xung đột giữa vợ với gia đình nên anh Chỉnh đồng ý theo vợ vào trong Nam làm ăn. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn nên sau một thời gian ngắn, cả hai lại đưa nhau về quê. Lúc này Hiệp lại đang mang thai. Cuộc sống ở quê cũng chỉ có vài sào ruộng nên sau khi vợ sinh con, anh Chỉnh đã xin vào làm phụ xe buýt tuyến Hà Nội -Thái Nguyên.

Rồi mọi người trong gia đình anh Chỉnh biết sự thật cô con dâu trước đó đã có chồng và một đứa con mà Hiệp đã khéo léo che đậy trong suốt một thời gian dài. Từ đó, những sóng gió trong cuộc sống gia đình bắt đầu nổi lên. Hiệp thì cho rằng chồng có “bồ bịch” bên ngoài. Vì vậy, tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Khi vợ là “sư tử Hà Đông”


Ban đầu Hiệp sống với hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau, khi ở bên gia đình chồng là một người tử tế, lịch sự, nhưng khi ra ngoài lại giao du toàn với dân “anh chị” trong giới xã hội đen. Bản chất con người thật của Hiệp ngày càng lộ rõ. Đến lúc biết được lấy phải vợ “sư tử Hà Đông”, anh Chỉnh cũng đành phải chấp nhận vì nói ra sợ mọi người trong gia đình chê cười.

tạt axit, sư tử hà đông, nguyễn văn chỉnh
“Sư tử Hà Đông” Trần Thị Hiệp. 

Cuối năm 2012, Hiệp nói muốn đi xuất khẩu lao động. Mặc dù chồng không đồng ý, nhưng Hiệp vẫn quyết tâm đi, trong khi đó đứa con mới được hơn 10 tháng tuổi, lại vừa từ bệnh viện về và cho dù mọi người trong gia đình ra sức khuyên ngăn cũng không được. Thế là gia đình lại phải vay mượn ngược xuôi lấy tiền cho Hiệp đi nước ngoài.

Trong thời gian ở nước ngoài, Hiệp lại càng bộc lộ sự ghen tuông thái quá. Cứ nửa đêm về sáng là gọi điện thoại về tra vấn xem chồng đang làm gì, ở đâu. Nhiều lần bố mẹ anh Chỉnh còn nghe thấy tiếng con dâu chửi con trai mình trong điện thoại vì nghi ngờ chồng không ngủ ở nhà. Những lúc đó người thân trong gia đình anh Chỉnh buộc phải lên tiếng, Hiệp mới thôi không “tra tấn” chồng nữa. Đi xuất khẩu lao động được khoảng chừng 7 tháng, đến đầu tháng 4/2013, Hiệp bất ngờ bỏ về nhà.

Sau này mọi người mới biết ở công ty Hiệp gây sự đánh nhau, ra ngoài lại đánh cả bà chủ nên bị đuổi về nước. Về đến nhà, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tiếp tục căng thẳng dẫn tới việc Hiệp gửi đơn lên tòa xin ly hôn. Trong khi chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn, hằng ngày Hiệp vẫn đi theo dõi chồng. Quyết không buông tha, nhiều lần cô ta còn dùng dao đuổi theo chém bằng được anh Chỉnh rồi bỏ trốn. Nghĩ sự việc đơn giản và không bị thương nặng, nên anh Chỉnh cũng không trình báo với cơ quan công an.

Sống trong sợ hãi

Lên chăm sóc con tại bệnh viện, bà Vũ Thị Phương (SN 1962, mẹ anh Chỉnh) vẫn còn lo ngay ngáy: “Đã rất nhiều lần cả gia đình chứng kiến hành vi hỗn láo, ghen tuông vô lối đến bệnh hoạn của con dâu. Mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau, nó thường lao xuống bếp, lấy dao đuổi chém chồng. Sau vụ hắt axít hụt trên Thái Nguyên, Hiệp còn đe dọa sẽ nhờ “xã hội đen” rồi mua mìn về cho nổ tung, “xử” cả nhà chồng, khiến cho gia đình chúng tôi luôn sống trong sợ hãi”.

tạt axit, sư tử hà đông, nguyễn văn chỉnh
Người thân chăm sóc anh Nguyễn Văn Chỉnh. 

Không ít lần Hiệp từng đứng trước mọi người trong gia đình tuyên bố sẽ “cho cả nhà chết”, cho “cả gia đình không ai nhận ra mặt nhau”. Những ngày qua, đứa con của hai vợ chồng mới 20 tháng tuổi cũng phải đưa đi sơ tán. Hiệp đã 3 lần trực tiếp hành hung chồng và gia đình.

“Cách đây nửa tháng, vừa trả khách tại bến xe Thái Nguyên, bước xuống cửa thì thấy cô ấy cầm theo một con dao lao tới chém liền hai nhát, tôi đã tránh kịp và ngã ra nên chỉ bị chém vào tay, rồi cô ấy mở nắp một lọ thuốc màu trắng bốc khói nghi ngút, biết đó là axít nên tôi vội vàng đứng dậy chạy thục mạng lên xe rồi đóng cửa lại, không làm gì được cô ta mới thôi. Sau đó cô ta đã đánh rơi lọ axít đổ lên chiếc mũ bảo hiểm dưới đất làm chiếc mũ cháy đen” - anh Chỉnh kể lại.

Có lần Hiệp còn tuyên bố rằng nếu chồng quyết ly hôn, gia đình không nhận cô ta làm con dâu nữa thì sẽ cho cả gia đình biết tay, trước khi ra đầu ngõ, Hiệp còn hung hăng gọi điện thoại cho “anh em” giang hồ, đọc rõ cả số nhà, thôn xóm và tên tuổi từng người trong nhà để họ “xử” từng thành viên trong gia đình. Thế nhưng điều trớ trêu, người viết đơn ly hôn lại chính là Hiệp, khi cả hai cùng ký vào đơn và ngày ra tòa anh Chỉnh còn bị Hiệp đè ra đánh, tát trước mặt mọi người.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội): Vào khoảng 20h ngày 1/6, tại điểm chờ xe buýt số 126 trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Trần Thị Hiệp (SN 1986, thường trú tại tỉnh Bắc Giang) đã dùng xô đựng 5 lít axít tạt vào chồng là anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1986, hiện là phụ xe buýt tuyến Hà Nội - Thái Nguyên). Hậu quả, anh Chỉnh và 2 người khác đang đứng chờ xe buýt bị bỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đã bắt được đối tượng Trương Như Lập (SN 1977, trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội), chính là người xe ôm đã chở Hiệp bỏ trốn bằng xe máy sau khi gây án. Cơ quan công an đang tích cực truy tìm và cũng yêu cầu đối tượng Trần Thị Hiệp sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn