Tâm sự 2 'Cậu bé vàng' Toán học Việt Nam

Giáo dụcThứ Năm, 01/08/2013 07:28:00 +07:00

(VTC News)- Hàng trăm người thân, bạn bè, thầy cô và lãnh đạo thành phố đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 31/7 để đón hai “Cậu bé vàng” Toán học Việt Nam.

(VTC News)- Hàng trăm người thân, bạn bè, thầy cô và lãnh đạo thành phố đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 31/7 để đón hai “Cậu bé vàng” Toán học Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, mặc dù đến 12 giờ máy bay hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên  từ rất sớm hàng trăm người, họ là người thân, bạn bè, thầy cô và lãnh đạo thành phố đã có mặt tại sảnh sân bay với những bó hoa nồng thắm gửi tặng hai “Cậu bé vàng” toán học Việt Nam năm 2013.

Đón đoàn học sinh Olympic Toán
Nụ cười ràng rỡ của hai chàng trai đạt được huy chương Vàng Toán học quốc tế năm 2013
Trong nỗi xúc động ấy, bạn Hồng Phượng (lớp trưởng lớp 11 Toán, trường phổ thông Năng Khiếu TP.HCM) chia sẻ rằng đã tập hợp các bạn trong lớp đến khu vực sân bay để đón hai bạn Phạm Tuấn Huy (học sinh lớp 11) và Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12), cùng trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic toán học quốc tế (IMO) 2013.

“Em rất sung sướng khi được đón hai bạn ấy, hai bạn ấy thật sự khiến chúng em ngưỡng mộ, Trung và Huy là người hùng đã xuất sắc đạt giải thưởng cao quý với hai Huy chương Vàng. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự của trường Năng Khiếu chúng em…” , Hồng Phượng xúc động.
Đón đoàn học sinh Olympic Toán
Lãnh đạo TP.HCM, bạn bè, thầy cô chụp ảnh lưu niệm cùng Trung và Huy
Phụ huynh của em Phạm Tuấn Huy xúc động ngày đón con về trong vinh quang chia sẻ: “Tôi thật sự không ngờ con tôi lại đạt được Huy chương Vàng, tôi rất tự hào về cháu..”

Đúng 12 giờ máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm bó hoa xinh xắn vây kín hai “cậu bé vàng” bày tỏ cảm xúc và chia sẻ niềm vui khiến không gian tại sân bay trở nên náo nhiệt.

Những dải băng rôn được căng ra, các bạn học sinh đồng thanh hô to tên hai người hùng để tỏ rõ niềm vui và sự ngưỡng mộ tinh thần hiếu học của hai bạn Huy và Trung. Hai học sinh đã xuất sắc trở về trong kỳ thi toán học năm nay.

Đón đoàn học sinh Olympic Toán
Bố mẹ và người thân vui mừng cùng Tuấn Huy
Huy cho biết, với tâm lý không đè nặng về thành tích trong kỳ thi này, các bạn bước vào kỳ thi rất thoải mái. Vào phòng thi Huy và các bạn khác chỉ cố làm hết khả năng chứ không nghĩ có thể đạt được Huy chương Vàng. “Quả thực Huy chương Vàng lần này em rất bất ngờ ”… Huy chia sẻ.

Được hỏi “Sẽ lựa chọn tiếp tục học đại học trong nước hay tìm cơ hội đi du học?”, Huy và Trung đều cho biết muốn tìm cơ hội đi du học nhưng còn tùy vào học bổng và điều kiện kinh tế của gia đình.

Trong thời gian sắp tới cả hai bạn đều sẽ có những sự lựa chọn cho riêng mình nhưng các em đều mong muốn sẽ được làm việc tại Việt Nam sau khi học xong.

Đón đoàn học sinh Olympic Toán
Huy, Trung nở nụ cười rạng rỡ bên thầy giáo Lê Bá Khánh Trình, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán học quốc tế năm 2013 
Ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, Hai học sinh Trung và Huy đã rất xuất sắc đạt được giải thưởng cao quý như vậy. Với hai giải thưởng đạt được năm nay sẽ là động lực để các em khác say mê toán học hơn.


Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn