Tài xế taxi ám ảnh những vụ cướp cuối năm

Pháp luậtThứ Năm, 19/02/2015 08:10:00 +07:00

Những vụ cướp dịp cuối năm luôn là nỗi ám ảnh của giới tài xế taxi.

(VTC News) – Những vụ cướp dịp cuối năm luôn là nỗi ám ảnh của giới tài xế taxi.

Ám ảnh những vụ cướp cuối năm

Một buổi chiều cuối năm 2014, anh Nguyễn Xuân Hưng – tài xế taxi hãng Vinasun được một hành khách nam yêu cầu chở đến xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP,HCM. Khi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, khách yêu cầu anh Hưng quẹo xe vào khu B làng đại học. 

Chạy khoảng 10m, kẻ ngồi sau xe chồm lên tay trái ghì đầu, tay phải cầm dao kề cổ anh Hưng cắt một vết sâu ngang cằm.
Hiện trường vụ cướp trên địa bàn quận 11 và hung thủ từng là nỗi ám ảnh của cánh tài xế taxi ở TP.HCM
Anh Hưng kịp thời dùng chân đạp cửa xe bỏ chạy ra ngoài, tri hô. Sau đó, anh Hưng gọi điện nhờ đồng nghiệp đưa đi bệnh viện, rồi đến Công an xã Phước Kiểng trình báo sự việc. Chỉ sau ít phút xảy ra vụ cướp, công an đã bắt được Vũ Ngọc Huy (32 tuổi, thường trú ở Thái Bình) đang trốn trong bãi đất trống gần đó.

Trước đó không lâu, anh Huỳnh Phi Vũ chở một đôi nam nữ ở xã Trung An, huyện Củ Chi về hướng cầu Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Đi được 200m, vị khách nam đổi ý kêu anh chạy về Bình Mỹ. Lúc này người đàn ông có biểu hiện “phê” ma túy chửi bới thô tục, luôn miệng la hét “Tao có súng, tao bắn chết mày…”.

Anh Vũ đã nhanh trí chọn khu vực đông người để dừng xe. Xe vừa dừng, người đàn ông mở cửa bỏ chạy, cô gái cũng chạy theo, anh Vũ nhanh tay giữ cô gái lại và tri hô cướp để người dân bắt tên còn lại.

Khoảng 1h40 rạng sáng 2/12/2014, anh Hoàng Văn Bảo (51 tuổi, ngụ quận 3, tài xế taxi của hãng Vina Sun) điều khiển xe taxi đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) đón 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch). Vị khách sau đó yêu cầu anh Bảo chở về bến xe miền Tây.

Khi đến cầu vượt Cây Gõ đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11 thì bất ngờ thanh niên này dùng dao Thái Lan (thủ sẵn trong người) khống chế và đâm vào tay của anh Bảo gây thương tích, rồi cướp 800 ngàn đồng tẩu thoát.

Anh Bảo được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến trụ sở công an trình báo về vụ cướp.

Bỏ nghề sau vụ cướp thập tử nhất sinh

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Trọng Hiếu (38 tuổi, quê Nghệ An) từng hơn 10 năm làm tài xế taxi của một hãng taxi lớn ở TP.HCM. Hiện anh Hiếu đã về quê ở Nghệ An làm tài xế cho một nhà xe tư nhân nhưng khi kể lại những vụ gặp cướp anh vẫn còn cảm giác ớn lạnh.
Anh Nguyễn Trọng Hiếu kể lại vụ cướp thập tử nhất sinh khi ăn Tết cùng gia đình ở Nghệ An
Anh Hiếu kể, cuối năm 2011, anh đang đón khách ở quận 3 (TP.HCM) thì có một thanh niên (khoảng 25 tuổi) nói chở về tỉnh Bình Dương. Khi anh Hiếu hỏi địa chỉ cụ thể thì đối tượng chỉ trả lời: “Cứ chạy đi khi nào tới nơi tôi sẽ nói, tiền bạc không thành vấn đề”.

Cuối năm tưởng gặp được vị khách “sộp” nhưng anh Hiếu không ngờ được rằng mình đang “con mồi” của bọn cướp. Khi anh Hiếu chạy xe đến một con đường vắng vẻ thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương theo chỉ dẫn, người thanh niên ngồi trên xe giả vờ liên tục gọi điện cho người bạn: “Đến quán cà phê đón tao rồi trả tiền taxi luôn nha mày”.

Sau đó, vị khách nói điện thoại hết pin và xin mượn điện thoại của anh Hiếu gọi cho bạn ra đón. Tưởng thật, anh Hiếu đưa chiếc điện thoại mới mua hơn chục triệu đồng cho khách mượn. Ít phút sau xuất hiện một thanh niên đi trên chiếc xe gắn máy tới chỗ xe taxi anh Hiếu đang đậu.

Anh Hiếu chưa kịp lấy lại chiếc điện thoại vi khách đang mượn thì người thanh niên nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy mất hút. Không bắt được cướp, anh Hiếu ấm ức quay về TP.HCM trong cảnh trắng tay vì mất thêm chiếc điện thoại đắt tiền mới mua. 

Nếu màn cướp trên chỉ là “tai nạn” thì vụ cướp khiến anh nhớ đời nhất là bị 4 đối tượng đánh ngất xỉu cướp sạch tài sản và ĐTDĐ cách đây khoảng 3 năm. 

Theo anh Hiếu, đêm hôm đó, anh đang dừng xe ở trung tâm quận 1 thì có 4 thanh niên đến gõ cửa bảo chở về tỉnh Đồng Nai. Khi đến gần khu vực TP. Biên Hòa, bọn chúng yêu cầu anh chở vào một con đường tối tăm, không bóng đèn để hát karaoke.

Di chuyển được hơn 100m thì bất ngờ một đối tượng từ phía sau chồm lên gí dao vào cổ bắt anh Hiếu đưa hết tài sản. Hoảng sợ, anh Hiếu tha thiết van xin rồi lục ví đưa cho chúng hơn 1 triệu đồng. 

Đáng nói, lấy tiền xong nhóm đối tượng còn đánh anh Hiếu ngất xỉu rồi lục soát lấy 1 ĐTDĐ, 5 triệu đồng trên taxi tẩu thoát. Anh Hiếu được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu và sau đó đến công an trình báo.

“Sau vụ cướp đó gia đình khuyên tôi đừng làm nghề taxi nữa mà trở về quê làm việc khác. Hiện giờ tôi đang lái xe cho một doanh nghiệp ở quê nhà nhưng khi nghĩ lại những vụ cướp trước đây tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi”, anh Hiếu nói.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn