Tài xế cố tình lùi xe cán chết người: Nhân chứng kể giây phút hãi hùng

Thời sựThứ Năm, 26/10/2017 19:27:00 +07:00

Nhiều người dân đã không khỏi bức xúc khi kể lại giây phút hãi hùng tài xế cố tình lùi xe cán chết người ở vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM).

Liên quan đến vụ tài xế đầu kéo xe container lùi xe cán chết người rồi trốn chạy ở vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), ngày 26/10, PV VTC News đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Tại hiện trường, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bức xúc khi chứng kiến sự việc tài xế xe đầu kéo container tàn nhẫn lùi xe cán chết người.

22811621_1974951992776803_293504694_n

 Hiện trường vụ tai nạn

Bà Nguyệt (50 tuổi, bán hàng cạnh vòng xoay Mỹ Thủy) cho biết: “Gần 11h trưa (ngày 26/10) tôi đang bán hàng thì nghe thấy tiếng va chạm giữa xe đầu kéo với xe máy.

Vụ va chạm khiến xe máy văng ra đường, tài xế bị bánh xe đầu kéo cán qua đùi. Khi nạn nhân vẫn đang cử động, tài xế đã cho xe lùi lại cán tiếp người đàn ông này đến chết.

Phát hiện sự việc, người dân, lực lượng công an điều tiết giao thông tại đây tiếp cận xử lý, còn tài xế bỏ lại xe chạy trốn”.

Theo bà Nguyệt, tài xế đã cố tình lùi xe cán chết nạn nhân. Nhiều người chứng kiến thấy điều đó đã rất bức xúc. Một số người đã đuổi theo bắt tài xế nhưng bất thành.

Video: Nhân chứng kể lại phút tài xế xe đầu kéo cố tình cán chết nạn nhân

“Tôi là người đã mua hương, chiếu đắp cho nạn nhân sau khi xảy ra sự việc. Lúc đó, tôi thấy xung quanh người nạn nhân này văng ra nhiều tấm ảnh cưới có lẽ là của con”, bà Nguyệt nói.

Ông Hồng (bảo vệ công trình xây dựng Mỹ Thủy), người có mặt tại hiện trường ngay sau vụ tai nạn kể lại: "Tôi đang bảo vệ công trường thì nghe thấy tiếng va chạm rất lớn. Sau va chạm, tài xế lái xe đầu kéo đã đẩy cửa bỏ chạy. Tôi không biết có phải tài xế này cố tình lùi xe cán chết người hay không nhưng nhiều người nói tài xế cố tình”.

Là người điều tiết giao thông ở vòng xoay Mỹ Thủy, anh Trương Anh Kiệt (lực lượng thanh niên xung phong) cho biết anh đã có mặt tại hiện trường ngay sau thời điểm xảy ra tai nạn để xử lý. Tuy nhiên, lúc tiếp cận hiện trường, người đàn ông đi xe máy đã bị xe đầu kéo cán chết.

“Người dân chứng kiến kể lại, sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe đầu kéo container tiếp tục lùi xe cán chết người đi xe máy rồi bỏ trốn. Tài xế này bỏ chạy về hướng đường Đồng Văn Cống và tự thú sau đó”, anh Kiệt nói.

Chiều cùng ngày, trả lời VTC News, Trung tá Lê Văn Bách - Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp (Công an quận 2) cho biết tài xế gây tai nạn đã ra đầu thú, cơ quan đang lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Trung tá Bách, ghi nhận ban đầu từ các nhân chứng tại hiện trường, tài xế xe đầu kéo cố tình lùi xe cán người đi xe máy. Tuy nhiên có thể do góc nhìn của các nhân chứng, xe cộ liên tục di chuyển với số đông nên bản chất sự việc không như họ nói.

“Đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Để biết được tài xế xe đầu kéo có cố ý gây tai nạn chết người không thì phải chờ điều tra làm rõ”, Trung tá Bách thông tin.

Theo Trung tá Bách, khu vực vòng xoay Mỹ Thủy là điểm nóng của tai nạn giao thông. Dù lực lượng CSGT, đội thanh niên xung phong, bảo vệ công trình xây dựng luôn túc trực, điều tiết giao thông nhưng khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc, dự án xây dựng vòng xoay dang dở, đường xuống cấp, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa tốt.

22833291_1250446141768252_1653259621_o

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 10h45 ngày 26/10, xe đầu kéo container biển số 60C-36806 do tài xế Dương Quý (SN 1987, ngụ Đồng Nai) điều khiến khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) đã va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Thìn (SN 1949, quê Thanh Hóa) chạy.

Sau va chạm, ông Thìn ngã xuống. Nhiều nhân chứng cho rằng, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container cho xe lùi lại, cán qua người nạn nhân, khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn