Tài xế Bình Định giúp em bé 2 tuổi bị lạc về nhà lúc 1h sáng

Sống đẹpThứ Năm, 20/05/2021 17:03:04 +07:00

"Nhà tôi cũng có con nhỏ, tôi không sợ bị bẫy, bị cướp, khi đó, tôi không cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đi lang thang giữa đường một mình", tài xế Trường chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992) cho biết khoảng 1h sáng 18/5, đang trên đường về nhà tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thì phát hiện phía trước có một cháu bé chạy ra đường.

“Khi đó, tôi rất hoảng hốt không biết con nhà ai mà nhỏ thế này, giữa đêm lại chạy ra đường một mình. Lo lắng cho sự an toàn của cháu, tôi vội vàng dừng xe, đến trấn an rồi dắt cháu đứng vào lề đường. Sau đó, tôi chạy xung quanh, kêu lớn xem có ai không để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đó đã 1h sáng, mọi nhà đều tắt đèn điện đi ngủ hết”, anh Trường chia sẻ.

Tìm xung quanh khoảng 10 phút, thấy có một chiếc xe đi ngang qua, anh Trường kể lại câu chuyện. Sau đó, anh nhờ người này trông cháu để chạy đi gõ cửa nhà dân gần đó thông báo sự việc.

Tài xế Bình Định giúp em bé 2 tuổi bị lạc về nhà lúc 1h sáng - 1

Em bé 2 tuổi đi lạc một mình giữa đêm khuya.

Phải mất hơn 20 phút chạy bộ, đập cửa từng nhà dọc tuyến đường, anh Trường vẫn không thấy ai mở cửa. Khi đó, nam tài xế vô cùng lo lắng, không biết mọi người có đứng trông giúp cháu bé hay không. Hơn nữa, anh cũng không thể bế cháu đi cùng vì sợ mọi người hiểu nhầm là bắt cóc hay làm gì cháu.

May mắn là sau nhiều lần đi gõ cửa từng nhà, có một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa. Anh Trường lần nữa kể lại tình huống của mình rồi người này vội vã đi theo anh tới chỗ cháu bé. Vừa tới nơi, người này đã nhận cháu con nhà ai, nhà ở đâu.

Ngay sau đó, người đàn ông dẫn anh Trường về nhà cháu bé. Lúc về tới nhà, chỉ có mẹ cháu bé ra mở cửa và nhận con. Mẹ cháu cho biết là hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, nhà quên không đóng cửa. Vì vậy, cháu bé đã dậy rồi đi chơi một mình giữa đêm.

“Khi gặp con, người mẹ vô cùng hốt hoảng, sợ hãi, vội ôm con vào lòng. Thấy cảnh đó, tôi cũng vừa thương, vừa giận, cha mẹ đã quá vô tâm. May mắn là em bé không bị làm sao”.

Người tài xế này cho biết dừng lại một mình giữa đêm, ban đầu anh cũng lo sợ bị bẫy, cướp giật. Thế nhưng, do gia đình cũng có con nhỏ, nam tài xế không cho phép bản thân bỏ lại cháu bé mới 2 tuổi đang lang thang một mình.

Nếu như bị cướp giật, anh khẳng định vẫn sẽ cứu cháu bé trước, rồi sau đó sẽ bỏ của chạy ngay. Còn tài sản, anh có thể quay lại lấy sau vì mọi việc đều có pháp luật.

Ngoài ra, nam tài xế cho biết thêm anh từng nhiều lần giúp đỡ các cháu bé chạy ra đường chơi một mình, bị lạc tìm đường về nhà. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, anh gặp tình huống một cháu bé bị lạc giữa đêm.

Qua sự việc này, nam tài xế hy vọng các bậc phụ huynh dù có đi làm mệt đến đâu vẫn nên chú ý trông con nhỏ cẩn thận.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn