Tai nạn thảm khốc ở Lào Cai: Nỗi đau gia đình 'cặp tình nhân chia đôi'

Thời sựThứ Tư, 10/09/2014 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Căn nhà tại khu tập thể bao trùm không khí tang thương trước sự ra đi của cô gái trẻ còn dang dở nhiều dự định.

(VTC News) - Căn nhà tại khu tập thể bao trùm không khí tang thương trước sự ra đi của cô gái trẻ còn dang dở nhiều dự định.

Chiều 9/9, nạn nhân Nguyễn Hải Ly đã được gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở tỉnh Hưng Yên. Ly đã không qua khỏi sau vụ tai nạn thảm khốc ở Sapa (Lào Cai) vào ngày 1/9.

Căn nhà tại khu tập thể I3, khu Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) bao trùm không khí tang thương trước sự ra đi của cô gái trẻ còn dang dở nhiều dự định.

Đau đớn hơn, chồng sắp cưới của Ly là anh Trần Anh Tài (SN 1989, công tác tại phường Cửa Đông, Hà Nội) cũng đã tử vong trong chuyến xe định mệnh này.
 Nạn nhân Ly khi đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lào Cai (Ảnh: CTV)

Gia đình nạn nhân Ly chia sẻ, sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Lào Cai, đêm 6/8 chị Ly được gia đình chuyển về bệnh viện ở Hà Nội khi tình trạng ngày càng xấu hơn. Sáng 8/9, Ly đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện 198.

"Tài và Ly yêu nhau đã lâu, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Đợt nghỉ lễ vừa rồi hai cháu xin phép đi du lịch Sapa vừa để nghỉ lễ, vừa để chụp ảnh chuẩn bị cho lễ cưới, không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của hai cháu", cô ruột của nạn nhân Ly nghẹn ngào.

Sau khi chiếc xe chở Ly và anh Tài gặp nạn ở Sapa, ông Nguyễn Văn Thanh (bố nạn nhân Ly), bà Nguyễn Thị Hoạn (mẹ nạn nhân Ly) đã tức tốc lên Lào Cai để theo dõi tình trạng chấn thương của con gái.

Nén nỗi đau khi con rể tương lai đã qua đời trong vụ tai nạn, ông bà hi vọng Ly sẽ sớm hồi phục, nhưng đến nay, cô con gái của ông bà cũng không vượt qua được "lưỡi hái tử thần".
Bức ảnh Nguyễn Hải Ly chụp tại thung lũng Mường Hoa được chia sẻ trên Facebook cá nhân ngày 31/8

Cô ruột của Ly cho biết, mấy hôm nay bạn bè, đồng nghiệp đến hỏi han, chia sẻ với gia đình rất đông, ai cũng xót xa cho đôi bạn trẻ khi những bức ảnh cưới hạnh phục chỉ còn là quá khứ.

 Trần Anh Tài và Nguyễn Hải Ly có dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay

Theo ông Thanh, sau khi tốt nghiệp ra trường, Ly xin vào làm kế toán cho một công ty gạch ở Hà Nội. "Cháu nó rất ngoan, chăm chỉ làm việc. Đến tuổi xây dựng gia đình, cháu có bạn trai gia đình cũng rất ủng hộ. Đang trong quá trình chuẩn bị cho cháu cuối năm kết hôn thì xảy ra chuyện buồn. Không có nỗi mất mát nào lớn hơn thế này các chú ạ", ông Thanh xúc động nói.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn