Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tiếng khóc xé lòng tại làng Tơ Vơn

Thời sựThứ Bảy, 28/11/2015 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Tiếng khóc vang lên khu nhà mả Tơ Vơn khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

(VTC News) - Chưa bao giờ nỗi đau, sự mất mát lại hiện hữu rõ ràng đến thế tại ngôi làng nằm giữa núi rừng.
Chiều 28/11, khu nhà mả làng Tơ Vơn (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Gia Lai) đông kín người, từ xa đã nghe tiếng gào khóc thảm thương. Chưa bao giờ nỗi đau, sự mất mát lại hiện diện rõ ràng đến vậy.
Ngôi làng của những con người vốn hiền lành, chất phác đã không còn sự bình yên như thường nhật trước tin dữ. Cả làng ngập trong nỗi đau buồn và tang tóc khi cùng lúc có đến 5 người chết, 7 người bị thương chỉ trong một đêm.
 Cả làng Tơ Vơn khóc thương các nạn nhân xấu số
Già làng Tơ Vơn cho biết, ngày hôm qua (27/11), người dân trong làng lái xe công nông chở nhau qua xã Ia Phí hái cà phê để trả công cho hộ ông Hrin, đó là cách thức mà lâu nay người làng nơi đây vẫn thường làm trong mùa vụ. Nhưng không ngờ mọi người chưa về đến nhà lại gặp phải tai nạn khủng khiếp.

"Đây là vụ chết nhiều người, thảm thương nhất từ trước đến nay mà làng Tơ Vơn gặp phải. Tối qua nếu không bị hư lốp xe, thì cũng không thể xảy ra sự việc đau lòng như thế này, cả làng ngày mai sẽ chôn cất tất cả người chết ngay tại nhà mả này", già làng buồn bã nói.

Bà Rơ Châm Lý đã ngoài 60 tuổi, tóc bạc phơ, ngồi khóc thương 2 cha con anh Rơ Châm Thuyh (31 tuổi) và Rơ Châm Lúy (12 tuổi). 
"2 đứa tử vong trong vụ tai nạn là con trai và cháu của tôi. Gia đình nó nghèo lắm, vợ thằng Thuyh mới mất cách đây 3 tháng vì bị bệnh nặng. Giờ tới lượt 2 cha con nó cũng theo vợ, mẹ nó luôn", bà Lý sụt sùi kể.
Được biết, sau khi mẹ mất, dù còn nhỏ tuổi nhưng cháu Lúy cũng bỏ học theo cha đi hái cà phê, kiếm tiền chăm các em nhỏ dại.

Nhưng chẳng ai ngờ, vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của cả 2 cha con, bỏ lại 3 bé gái (em của Lúy) là các bé Luih (7 tuổi), Nhac (8 tuổi) và Nhung (4 tuổi) bơ vơ, không biết nương tựa vào ai.

Bà Lý khóc nức nở: "3 đứa cháu giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi chị gái lớn. Bây giờ chúng nó biết sống thế nào đây. Tôi thì già cả rồi đâu còn sống bao năm nữa".
 Bà Lý khóc thương cho con trai và cháu chết trong vụ TNGT kinh hoàng
Phóng viên VTC News gặp bà Rơ Châm Brên (mẹ nạn nhân Rơ Châm Thơm), người phụ nữ có gương mặt khắc khổ nghẹn ngào nói: "Thằng Thơm nhà mình nó chết sớm, nó hiền lắm, biết lo cho gia đình lắm. Năm nay nó 14 tuổi. Tại nhà mình nghèo nên nó phải nghỉ học sớm đi làm. Mờ sáng nó ngủ dậy đã theo xe công nông đi hái cà phê ở xa, lúc cán bộ đưa nó về được thấy mặt nó nhưng nó chết rồi".
Ngay tại khu nhà mả cả làng, những tiếng khóc than cứ âm ỉ vọng vào rừng núi, như kéo dài nỗi đau vô tận của người dân Ja Rai.

Người dân trong làng mang đến người thì nắm gạo, người thì bình rượu ghè đến khu nhà mả để tiễn đưa linh hồn người đã mất theo phong tục tập quán.
 Ông Nguyễn Hữu Quế thăm hỏi gia đình các nạn nhân
Cũng trong chiều 28/11, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, Phó thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi chia buồn cùng các gia đình nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra lúc 21h30 ngày 27/11 tại Km 1568+700 đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), trên địa bàn thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81M-5781 do tài xế Cao Đại Trọng (29 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển gây tai nạn húc nát xe công nông khiến 5 người chết, 7 người khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Video: Vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn