Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tang thương bao trùm con hẻm nhỏ

Thời sựThứ Ba, 10/02/2015 04:24:00 +07:00

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm trùm không khí đau thương, vọng ra tiếng nức nở của chị Võ Thị Ánh Nguyệt khóc chồng và con.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, vọng ra tiếng nức nở của chị Võ Thị Ánh Nguyệt khóc chồng và con. 

Sáng 10/2, căn nhà nhỏ của cha mẹ anh Trần Văn Mậu (36 tuổi) nằm sâu trong con hẻm trên đường Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận) bao trùm không khí đau thương. Bên trong căn nhà vọng ra tiếng nức nở của chị Võ Thị Ánh Nguyệt khóc chồng và con.

Anh Mậu cùng con trai là Trần Trung Nhân (2 tuổi) là 2 trong số 10 nạn nhân tử vong trong vụ 2 xe khách đối đầu khiến 10 người chết, 9 bị thương vào rạng sáng 9/2 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chị Nguyệt khóc kể: "Khoảng 2h, người ta điện đến báo là xe anh Mậu gặp nạn ở Hàm Thuận Nam nhưng 2 cha con không sao. Tôi nóng ruột muốn chạy vào hiện trường nhưng bà con giữ lại vì nhà còn 2 con nhỏ nữa. Mấy anh em lập tức đến nơi thì mới hay tin cả 2 đã ra đi".

Chị Nguyệt bên di ảnh của chồng và con trai 2 tuổi. 

Thi thể anh Mậu và con trai được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Do ngày thường anh thuê nhà trọ nên đám tang được tổ chức tại nhà cha mẹ ruột.

Từ khi nhận tin chồng con gặp nạn, chị Nguyệt gục ngã, khóc hết nước mắt. Hai đứa con của anh chị  4 - 6 tuổi ngơ ngác chưa hiểu được mất mát lớn đang xảy ra.

Anh Trần Văn Hợi - em ruột nạn nhân - kể gia đình có 9 anh em, anh Mậu làm nghề tài xế xe khách được gần 20 năm. Mấy tháng trước, cha mẹ gần 80 tuổi cho anh Mậu mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay tiền, mua ôtô 16 chỗ chạy tuyến Bình Thuận - TP HCM để làm ăn.

Anh Mậu mất đi để lại vợ cùng còn trai (6 tuổi, học lớp 1) và con gái (4 tuổi). 

“Bé Nhân cứ sốt và ho liên tục không khỏi nên anh Mậu đưa vào Sài Gòn khám, dự định đến chiều thì đón xe về để hôm sau đi làm. Chủ xe khách 29 là người quen nên anh Mậu cùng con được ngồi sau tài xế. Không ngờ xảy ra tai nạn đau lòng. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy thi thể anh mình bị rơi xuống đường, còn bé Nhân kẹt lại trên xe", anh Hợi kể.

Theo anh Hợi, mọi chi tiêu của gia đình và cha mẹ đều nhờ vào khoản thu nhập anh trai, các anh em khác đã có gia đình riêng. Giờ anh Mậu gặp nạn để lại vợ con côi cút, cha mẹ già hơn 80 tuổi cùng món nợ ngân hàng chưa kịp trả. Các chi phí trong đám tam đều do anh em gom góp hoặc vay mượn.
Hàng xóm đến động viên cha của anh Mậu. 

Tại bệnh viện TP Phan Thiết, anh Lê Văn Thanh (tài xế lái chính xe 29 chỗ, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) đang được các bác sĩ cứu chữa. Anh là một trong các nạn nhân bị văng khỏi xe 86B sau khi vụ tai nạn xảy ra và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Theo tài xế, anh là lái chính của xe 29 chỗ nhưng đêm xảy ra tai nạn có chủ là ông Ngô Minh Kiệt đi cùng nên ông này cầm lái. Sau cú tông đối đầu, chủ xe và tài xế ôtô giường nằm tử vong tại hiện trường.

Theo quan sát hiện trường vụ tai nạn, mặt đường tại đây đã được nâng cấp, sửa chữa xong, lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn. Tuy nhiên, đa số các loại xe lớn chạy qua với tốc độ khá cao và vượt ẩu.

Tài xế Lê Văn Thanh đang điều trị tại bệnh viện Phan Thiết. 

“Chỗ này là điểm đen tai nạn giao thông, năm nào cũng có đụng xe chết người. Các loại xe to vượt nhau bấm còi inh ỏi là chuyện thường xuyên. Đôi khi đang ngủ giữa khuya chúng tôi cũng bị còi xe vượt làm giật mình", một người dân tại khu vực phản ánh.

Theo Cục Đăng kiểm VN, xe khách giường nằm có 30 giường và 3 chỗ ngồi, sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Lần kiểm định gần nhất vào 9/1 và có hạn kiểm định đến 8/7/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Tĩnh thực hiện.

Còn xe khách 29 ghế ngồi, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 11/1/2014 và có hạn kiểm định đến 10/5/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận thực hiện.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn