Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Huế: Phó tàu SE2 chưa kịp về lo đám giỗ cho bố

Thời sựThứ Ba, 21/02/2017 10:14:00 +07:00

Anh Phạm Hồng Phượng từng tâm sự với đồng nghiệp, 26 Âm lịch tới sẽ về đám giỗ bố, nhưng chưa kịp về thì anh đã tử nạn trên chuyến tàu định mệnh.

Tối 20/2, chia sẻ với PV VTC News tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng tàu SE2 chia sẻ, vụ tai nạn đã cướp đi một người đồng nghiệp của ông đó là anh Phạm Hồng Phượng – Phó tàu SE2 phụ trách An ninh.

Anh Phượng năm nay 35 tuổi, quê ở Yên Bái và có kinh nghiệm 10 năm làm phó tàu phụ trách an ninh. Trong đó có đến 6 năm anh này làm việc với ông Nguyễn Thanh Minh.

16900331_1283168845106500_1528064971_n

Hiện trường vụ tàu SE2 bị lật khiến 3 người chết ở Huế - Ảnh: Nguyễn Vương. 

Trước khi gặp nạn, anh Phượng từng kể với ông Minh rằng, ngày 26 Âm lịch tới đây anh Phượng sẽ về làm đám giỗ cho bố. Tuy nhiên, chưa về thì tàu SE2 gặp nạn và anh Phượng tử nạn, mắc kẹt trong khoang tàu. Đến 19h20 thi thể của anh mới được đưa ra khỏi khoang tàu.

“Hôm qua, tôi mới nghe anh ấy nói ngày 26 Âm lịch này sẽ về quê đám giỗ cha mình nhưng không ngờ…”, ông Minh buồn bã nói.

Ông Minh cho biết, lúc xảy ra tai nạn, tàu đang chạy với tốc độ khoảng 75km/h (tốc độ cho phép là 80km/h) thì bất ngờ chiếc xe tải chạy ngang qua đường ray và xảy ra va chạm.

Khi gặp nạn, ông Minh đã huy động nhân viên dùng búa cứu nạn đập các cửa kính toa lái để cứu các nhân viên còn lại. Nhờ vậy đã giảm được thiệt hại về người.

tau se 2

Phó tàu SE2 Phạm Hồng Phượng bị mắc kẹt trong toa tàu bị đứt rời sau tai nạn - ẢNh: Nguyễn Vương.

Anh Nguyễn Văn Hùng - Nhân viên bảo vệ tàu SE2 thất thần kể lại: “Lúc xảy ra vụ việc, tôi và 10 người khác đang ở toa bưu vụ thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi inh ỏi, tàu hãm gấp. Ngay sau đó, toa bưu vụ bị hất nghiêng qua taluy bên trái, xoay hướng về phía Nam.

Tôi bị dồn vào khoang giường và ôm được đế chân. Thấy cửa thoát hiểm mở nên tôi vớ búa đập cửa và đưa anh em ra ngoài. Do mọi việc diễn ra rất nhanh. Cả toa lật nghiêng, tôi quay nhiều vòng đập xuống sàn và nghĩ mình khó sống”.

16831702_1283339191756132

Lực lượng chức năng trắng đêm cưa, cẩu toa tàu bị lật ra khỏi đường ray - Ảnh: Nguyễn Vương.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Huế chiều 21/2 khiến 3 nạn nhân tử vong là Lê Bá Dũng (SN 1979), Lê Văn Thuấn (cùng trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) là lái và phụ xe tải BKS 75C – 026.91 bị tàu SE2 tông.

Nạn nhân còn lại là anh Phạm Hồng Phượng (SN 1984) - Phó tàu phụ trách an ninh tàu SE2. Ngoài ra, 2 lái tàu bị thương là Nguyễn Văn Công (lái chính) và Vũ Như Ý (phụ lái) hiện được sơ cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến tối cùng ngày, 230 hành khách trên tàu gặp nạn đã được lực lượng chức năng hỗ trợ trung chuyển bằng đường bộ về ga Huế, tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Ngoài ra, 9/15 toa tàu SE2 đang được kéo về Lăng Cô, mỗi toa tàu nặng đến 40 tấn.

Video: Nhân chứng kể phút giây sinh tử khi tàu SE2 lật nhào

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn