Tai nạn giao thông cướp đi cả cha lẫn mẹ, hai bé gái rơi cảnh khốn cùng

Thời sựThứ Bảy, 30/06/2018 11:08:00 +07:00

Người cha mất vì tai nạn chưa lâu, nay mẹ lại qua đời vì tai nạn giao thông, hai bé gái rơi vào cảnh khốn cùng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về vụ việc người mẹ gặp tai nạn giao thông thiệt mạng khi đi làm, để lại hai con gái còn nhỏ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin từ người đăng tải thông tin, trong lúc điều khiển chiếc xe máy đi làm, người mẹ va chạm với một phương tiện khác ở hầm chui trên Đại lộ Thăng Long (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại nạn không gây ra xây xát quá nặng nhưng lại trúng vào chỗ hiểm khiến nạn nhân chấn thương sọ não và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

1111

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng 

Tuy nhiên, chủ nhân phương tiện xảy ra va chạm với nạn nhân sau đó đã bỏ trốn, vụ việc xảy ra vào buổi sáng sớm nên rất ít người chứng kiến.

Người đăng tải thông tin rất mong cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ, tìm ra chủ phương tiện trên để giải quyết vụ việc, đồng thời giúp đỡ hai người con nhỏ của nạn nhân khi bố của hai đứa trẻ cũng đã thiệt mạng trước đó do tai nạn giao thông.

Ngày 29/6, PV tìm về xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) là nơi sinh sống của người phụ nữ trong vụ tại nạn trên trước khi gặp nạn để tìm hiểu rõ hơn vụ việc. Người gặp nạn là chị Đinh Thị Thanh Hương (38 tuổi).

Đã 5 ngày kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ. Ông ngoại, bà ngoại cùng nhiều người thân của chị Hương vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra vụ việc.

Ông Phan Mạnh Giang (bác họ chị Hương) buồn bã kể, vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng sớm 25/6.

Hôm đó, chị Hương rời khỏi nhà lúc 5h30, theo Đại lộ Thăng Long đến phường Mỹ Đình 1 để làm việc như mọi ngày. Đến khoảng 6h cùng ngày, ông Giang nhận được tin báo, chị Hương gặp tai nạn, thông báo người nhà ra gấp.

bac nan nhan

Ông Phan Mạnh Giang (bác họ nạn nhân) 

Ông Giang là người đầu tiên trong gia đình nhận được tin báo, sau đó ông báo cho hai người khác nữa để ra hiện trường.

Ông Giang cho biết: “Khi ra đến khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long, tôi thấy chiếc xe máy của Hương vẫn đang dựng bên vệ đường, chỉ bị hư hỏng nhẹ, mũ bảo hiểm còn nguyên, một số người đi đường bảo Hương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên chúng tôi tìm ra bệnh viện ngay”.

Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì bệnh viện cho biết, vết thương của chị Hương quá nặng nên chị đã qua đời. “Lúc ấy, nghe tin ai cũng bàng hoàng đau đớn. Đến 4h chiều cùng ngày, chúng tôi đã đưa thi thể chị ấy đi hỏa táng. Đến giờ, vụ tai nạn vẫn đang được điều tra".

Ngồi một góc tựa vào bức tường nhà, mẹ của chị Hương đau đớn, khóc không thành tiếng.

Bà cho biết, chị Hương là con đầu trong gia đình có 4 chị em, từ nhỏ, chị đã chịu nhiều vất vả.

Đến khi lập gia đình, tưởng như sẽ bớt khó khăn nhưng tai họa lại ập đến, chồng của chị gần 5 năm trước gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, tất cả mọi lo toan đều một vai chị ghánh vác.

tn 7

Mẹ chị Hương đau xót ôm đứa cháu ngoại, hai con chị Hương còn nhỏ đã phải gánh chịu những nỗi quá đau lớn 

Giờ đây, gia đình rất mong người liên quan đến vụ tai nạn của chị Hương ra nhận trách nhiệm, cùng gia đình giải quyết vụ việc.

“Cháu tôi mất cả mẹ lẫn bố, hoàn cảnh rất khó khăn, rất mong cộng đồng giúp đỡ, để các cháu được ăn học đầy đủ", mẹ chị Hương nghẹn ngào.

Cạnh bàn thờ mẹ, hai cô con gái nhỏ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn di ảnh mẹ, tại họa ập đến, hai bé vĩnh viễn không còn được mẹ chăm sóc, đôi mắt hai bé lại đỏ hoe, rồi khóc nấc.

Người nhà hai cháu bé cho biết, từ ngày mẹ mất, hai con gái của chị Hương suy sụp hoàn toàn, sợ hãi khóc từng đêm khiến ai nấy đều thương xót.

2 be gai qo 8

 Hai bé gái thất thần khi không còn mẹ

Cô con gái lớn năm nay vừa vào lớp 5, còn cô út đang học lớp 3, cả hai đều là học sinh giỏi, hiền lành ngoan ngoãn.

"Mất mẹ, hai cháu bé như người vô hồn, người thân dỗ dành mãi nhưng cả hai vẫn không hết sợ hãi, nhớ mẹ. Không biết quãng thời gian sau này, các cháu tôi phải làm sao để vượt qua nỗi đau", ông Giang ngậm ngùi.

Mọi sự giúp đỡ hai cháu bé độc giả vui lòng gửi vào STK: 0491000002479; Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội); chủ tài khoản: Phan Mạnh Long (chú họ hai bé).

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn