Tai nạn giao thông, ba ngày nằm dưới mương nước

Thời sựThứ Bảy, 09/03/2013 05:02:00 +07:00

Sau ba ngày hai đêm, chị Thu mới được tìm thấy trong tình trạng bị nước ngập lên đến cổ, hai chân bị mất cảm giác, toàn thân sưng đỏ...

Đó là trường hợp hi hữu vừa xảy ra với chị Bùi Thị Ngọc Thu, nhân viên kế toán Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Trên đường đi công tác từ trung tâm TP về lại Cần Giờ, chị Thu bị tai nạn giao thông ở khu vực điểm dừng chân số 2 đường Rừng Sác thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Sau ba ngày hai đêm, chị Thu mới được tìm thấy trong tình trạng bị nước ngập lên đến cổ, hai chân bị mất cảm giác, toàn thân sưng đỏ do bị rất nhiều kiến vàng, kiến đen và con còng bu cắn.


Đi làm rồi... mất tích

Tối 8-3, rất nhiều người đã đến nhà chị Bùi Thị Ngọc Thu ở khu phố Miễu Nhì (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) để hỏi thăm chuyện chị Thu bị tai nạn giao thông. Những người trong gia đình chị cũng chưa hết sửng sốt và không dám tin là chị Thu còn có thể sống sót.

Chị Bùi Thị Chín, chị gái thứ bảy của chị Thu, kể lại: “Sáng hôm thứ ba, ngày 5-3, em tôi lấy xe máy đi làm, nói là lên Tòa án nhân dân TP.HCM để làm quyết toán. Nó đi từ sáng mãi tới chiều tối không thấy về. Gọi điện thoại cho nó thì không liên lạc được. Cả nhà nghĩ chắc nó đi nhà bạn chơi rồi ngủ lại. Chờ tới hết ngày hôm sau cũng không thấy nó về.

Gọi lên cơ quan nhờ liên hệ lên Tòa án TP thì mấy chị trên đó nói Thu làm xong việc từ đầu giờ chiều 5-3 rồi chở bạn kế toán ở tòa quận 4 về Tòa án quận 4. Gia đình lo lắng quá, đến sáng 7-3 đã làm đơn tường trình gửi Công an thị trấn Cần Thạnh về việc Thu mất tích”.


Trong thời gian đó, gia đình, người thân, đồng nghiệp của chị Thu còn đem hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của chị Thu tỏa đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mọi người chỉ tập trung tìm kiếm ở các bệnh viện khu vực trung tâm TP, ai cũng nghĩ rằng có thể chị Thu bị tai nạn giao thông hoặc gặp cướp.

Ông Nguyễn Xuân Khê - thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ - cho biết sáng 6-3, mọi người trong cơ quan tỏa ra đi kiếm chị Thu nhưng không có tin tức. Gia đình chị Thu có đến Trung tâm cấp cứu Q.1 để hỏi thăm nhưng nhân viên ở đây nói không có nhận bệnh nhân nào tên Thu. “Chiều cùng ngày, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ về việc chị Thu sau khi đi công tác ở Q.1 trên đường về nhà thì bị mất liên lạc” - ông Khê nói.

Theo thông tin từ Công ty MobiFone cung cấp cho lãnh đạo cơ quan thì cuộc điện thoại cuối cùng của chị Thu ở vị trí khu vực giáp ranh Q.Thủ Đức và Bình Thạnh. Ông Khê liên lạc với công an tại các phường giáp ranh với hai quận nói trên nhưng vẫn không có thông tin.

Khoảng 17h ngày 7-3, thư ký của Tòa án huyện Cần Giờ là anh Nguyễn Trọng Phúc điện thoại thông báo cho mọi người trong cơ quan là đã tìm được chị Thu nằm trong một bụi cây trên đường Rừng Sác, thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Tiếng kêu cứu giữa rừng


Theo như lời kể của người nhà chị Bùi Thị Ngọc Thu, đến chiều 7-3, có hai nữ công nhân cắt tỉa hoa đang làm việc tại khu vực gần trạm thu phí số 2 đường Rừng Sác thì bỗng nghe tiếng kêu yếu ớt vang lên: “Cứu tôi, cứu tôi với!”.

Giữa đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, hai nữ công nhân tưởng mình gặp ma nên hốt hoảng chạy đến một quán nước cách đó mấy trăm mét, kêu mấy người khách đàn ông tới xem xét. May thay, một trong số những người có mặt ở đó có quen với một người bạn của chị Thu và có nghe loáng thoáng chuyện ở Cần Thạnh có người mất tích. Anh này liền điện thoại cho bạn chị Thu.

Sau khi biết người mất tích tên là Thu, anh quay lại khu vực phát ra tiếng kêu rồi gọi: “Có phải chị Thu đó không? Chị Thu ơi!”. Lúc này, chị Thu ráng hết sức đáp lời. Nhóm tìm kiếm đồng thời cũng tìm thấy chiếc xe máy hiệu Future màu xanh dương của chị Thu.

Chị Thu được phát hiện trong tình trạng ngâm mình dưới mương nước, chỉ còn phần đầu và cổ ngoi lên mặt nước nhờ chiếc cặp táp lót dưới ót. Chị vẫn còn tỉnh nhưng tay chân tê cứng, sưng phồng và không cử động được. Trên người chị rất nhiều kiến vàng, kiến đen lớn và con còng bu cắn.

“Tới chừng đó, người ta bấm điện thoại gọi về, con Thu còn nói được là nó còn sống nhưng hai chân gần như bị liệt rồi, nó dặn ở nhà kêu xe cấp cứu chở nó đi bệnh viện” - chị Hường, chị gái của chị Thu, cho biết.


Đến khoảng 18h ngày 7-3, xe cấp cứu của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mới đến được hiện trường đưa chị Thu đi. Theo những người tham gia tìm kiếm chị Thu, vị trí chị nằm bị nắng chiếu nên rất nóng vào ban ngày, ban đêm thì lạnh lẽo vì gần rừng. Khu vực lại gần hào nước, thường bị ngập khi triều cường lên.

Cũng theo thông tin từ gia đình, đến chiều ngày 8-3, chị Thu đã được phẫu thuật và hiện đang nằm tại phòng hồi sức Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.


Chiều 8-3, trung tá Trần Văn Xê, trưởng đội cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an huyện Cần Giờ, cho biết: “Nhận định ban đầu là chị Thu tự té ngã khi lưu thông đến điểm dừng chân số 2 đường Rừng Sác”.

Theo Tuổi tr

Bình luận
vtcnews.vn