Suýt chết vì nuốt kiếm trong đám cưới

Sức khỏeThứ Năm, 03/01/2013 05:37:00 +07:00

(VTC News) – Biểu diễn tại một đám cưới, anh C (ở Vĩnh Long) đã liều lĩnh nuốt cả lưỡi kiếm vào người.

(VTC News) – Biểu diễn tại một đám cưới, anh C (ở Vĩnh Long) đã liều lĩnh nuốt cả lưỡi kiếm vào người.

Hiện sức khỏe anh C đang nguy kịch, vết thương của anh sẽ để lại di chứng về sau 
Ngày 3/1/2013, Bác sĩ Phạm Văn Đông (Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân là anh L.P.C (19 tuổi, ở Vĩnh Long) do nuốt lưỡi kiếm nên bị thủng thực quản.
Anh C được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 6 giờ ngày 1/1/2013 trong tình trạng thực quản bị thủng, sức khỏe yếu, thở khó và phải hồi sức tích cực.
Trước đó, vào ngày 31/12/2012, anh C biểu diễn múa kiếm (nuốt lưỡi kiếm vào người) trong một đám cưới thì bất ngờ một người đi ngang qua chạm vào, khiến anh C loạng choạng và thanh kiếm đâm sâu vào phía trong. Nhanh như cắt, anh C rút lưỡi kiếm ra và ngưng biểu diễn.
Tưởng như không có chuyện gì xảy ra, vì việc làm này đối với anh rất thành thục. Thế nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, anh C thấy tức ở ngực, gia đình đưa anh đến Bệnh Viện đa khoa Vĩnh Long khám. Tại đây, các bác sĩ chụp X.Quang và nội soi phát hiện anh C bị thủng thực quản.
Ngay lập tức, các bác sĩ chuyển anh C lên Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh C bị thủng thực quản với độ sâu gần 2cm, dịch tiêu hóa tràn vào màng phổi.
Bác sĩ Đông cũng cho biết, trường hợp của anh C rất đặc biệt và rất khó để chữa khỏi hoàn toàn vết thương. Có th anh C sphải mắc một di chứng là sẹo hẹp và phải mổ liên tục để đảm bảo sức khỏe.
Trao đổi cùng chúng tôi, bà N.T.H (53 tuổi, mẹ anh C) cho biết, anh C biểu diễn những trò ảo thuật đã được 2 năm nay nhưng chưa lần nào gặp tai nạn. Công việc của anh thường biểu diễn ở những đám cưới và những buổi tiệc với những trò nuốt dao, nuốt rắn, ca hát…. Mỗi lần có khách “thuê’ anh C cũng nhận được thù lao từ 300 đến 500 ngàn đồng tiền công hoa hồng.
Bà H còn cho biết, anh C chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ, do đam mê với những trò ảo thuật nên đã tự đi tìm người học rồi đi mua dụng cụ về tự hành nghề. 
Theo bác sĩ Đông, đây là một tai nạn không hiếm, từ 7-8 nămnay đã có một số người bệnh tử vong. “Hiện nay, có một số “nghệ nhân” bất chấp tính mạng của mình để biểu diễn những trò ảo thuật mua vui cho thiên hạ, việc làm ấy rất nguy hiểm. Vì khi cho lưỡi dao vào miệng rất dễ, còn khi rút ra thì lưỡi dao sẽ làm rách các nội tạng, nhất là thực quản”,bác sĩ Đông khuyến cáo.


Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn