Suýt chết vì bị trộm chó bắn bằng súng tự chế

Pháp luậtChủ Nhật, 11/03/2012 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Hàng xóm truy hô có trộm chó, người đàn ông nhà dưới dốc cầu chạy ra vây bắt nhưng suýt chết vì bị trộm chó bắn bằng súng tự chế.

(VTC News) - Hàng xóm truy hô có trộm chó, người đàn ông nhà dưới dốc cầu chạy ra vây bắt nhưng suýt chết vì bị trộm chó bắn bằng súng tự chế.

Ngày 10/3, anh Trần Văn Dũng (26 tuổi) ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ phẫu thuật rút ra khỏi người một cây chĩa nhọn. Qua kiểm tra cán chĩa bằng gỗ dài khoảng 50cm, mũi chĩa 7cm được đấu nối vào sợi dây điện khoảng 3m.
Trong ảnh: Anh Dũng đã khỏe sau ca phẩu thuật rút chĩa ra khỏi người vì bị trộm chó bắn bằng súng tự chế. Ảnh: Diễm Hằng 

Theo trình bày của nạn nhân với cơ quan điều tra, sáng ngày 9/3 nghe hàng xóm truy hô có trộm chí đang bị rượt từ xóm trên xuống xóm dưới. Nhà anh Dũng ở xóm dưới, cạnh dốc cầu nên người đàn ông này chạy ra bắt trộm. Thế nhưng khi anh Dũng vừa ra khỏi cửa thì bị trộm chó bắn vào người bằng súng tự chế mà “đạn” là một cây chĩa nhọn.

Thấy anh Dũng nằm quằn quoại, gia đình chia nhau người đưa nạn nhân vào bệnh viện, người đưa vợ nạn nhân đi sinh con vì đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, ra đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) thì nơi đây chuyển Dũng lên tuyến trên vì tiên lượng ca phẫu thuật khó.

“Cây chĩa gắn dây điện là do bọn trộm câu nối với hệ thống khuyết đại dòng điện từ bình ăc quy mang theo. Khi bắn trúng chó bị điện giật chết giúp bọn trộm nhanh chóng vác chó mang đi giữa đêm khuya. Khi bắn tôi rất may là tên trộm không bấm nút để điện giật chớ nếu không thì khó sống”, nạn nhân cho biết thêm.

Diễm Hằng     
Bình luận