Suýt bị giết thịt, trâu điên xổng lò mổ húc thủng ngực người đàn ông

Sức khỏeThứ Hai, 15/05/2017 14:39:00 +07:00

Bất ngờ thấy trâu điên từ bên ngoài lao đến tấn công, mọi người đều bỏ chạy thoát thân, riêng ông Phong do bị di chứng tai biến mạch máu não, chạy chậm nên bị trâu húc thẳng vào người, hất lên cao.

Ngày 15/5, Bác sĩ Đỗ Trung Dũng, Phó khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật vá vết thương do bị trâu húc, hiện ông Đỗ Thanh Phong (49 tuổi, sống tại Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật, tâm thần Đồng Nai, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã dần phục hồi sức khỏe.

Trước đó, ông Phong nhập viện trong tình trạng ngực trái có vết thương thủng khoảng 15cm, chảy nhiều máu. Xương sườn các số 2, 3, 4, 5 bên trái bị gãy, phổi trái bị giập gây tràn khí màng phổi.

Hinh anh

Ảnh minh họa.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy những mảnh sườn bị gãy giập nát ra, lấy cơ che phần ngực bị khuyết xương sườn, kiểm tra tổn thương tim, hút sạch màng phổi.

Theo lời kể của ông Phong, sáng 12/5, ông đang ngồi trước sân của Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật, tâm thần Đồng Nai thì bất ngờ bị con trâu từ bên ngoài lao đến tấn công.

Thấy vậy, mọi người bỏ chạy thoát thân, riêng ông Phong do bị di chứng tai biến mạch máu não, chạy chậm nên bị trâu húc thẳng vào người, hất lên cao.

Đại diện Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật, tâm thần Đồng Nai cho biết, con trâu này đang được đem đi giết thịt tại một lò mổ gần đó thì bị xổng chuồng và lao ra tấn công những người xung quanh khu dân cư. Mọi người chạy thoát thân, riêng ông Phong bị tấn công, do sức yếu chạy không kịp.

Video: Bệnh nhân ung thư 'giật mình' khi biết vụ tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc Tasgina

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn