Súng nổ trên tay trung úy công an: Lời ân hận muộn màng của tài xế

Pháp luậtThứ Tư, 31/12/2014 07:35:00 +07:00

Hai tài xế bị bắt đã nói lời ân hận muộn màng sau vụ nổ súng làm hai người thương vong ở gần chợ Đầu Mối, quận Thủ Đức (TP.HCM).

(VTC News) – Hai tài xế bị bắt đã nói lời ân hận muộn màng sau vụ nổ súng trong đêm làm hai người thương vong ở gần chợ Đầu Mối, quận Thủ Đức (TP.HCM).

Chi tiết về vụ nổ súng

Chiều 30/12, đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng công an quận Thủ Đức cho biết đã ra quyết định bắt giữ Phan Đức Đạt (31 tuổi) và Trần Anh Hùng (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Đe dọa giết người”.

Nổ súng trong đêm 2 người thương vong: Lời ân hận muộn màng của tài xế
Phan Đức Đạt (bên trái) và Trần Anh Hùng tại cơ quan điều tra 

Theo điều tra bước đầu, khuya 29/12, anh Bùi Văn Mạnh (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Hùng, Đạt và Hoàng (hiện đã bỏ trốn) cùng khoảng 3-4 người khác đều là tài xế, phụ xe… chở rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng xuống giao hàng tại chợ Đầu Mối (quận Thủ Đức). Sau đó, nhóm người này rủ nhau đi nhậu tại một quán bên lề đường gần chợ Đầu Mối.

Uống hết hai thùng bia cả nhóm cùng đi bộ về khách sạn ở khu dân cư Bình Đường (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để nghỉ ngơi. Khi đang đến gần ngã tư đường số 6 – đường số 23 (cách chợ Đầu Mối khoảng 200m) giữa Đạt và người tên Bo xảy ra cãi vã nhau. 

Cùng lúc này tổ công tác thuộc Công an phường Bình Chiểu do Trung úy Phạm Tiến Hùng và hai bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra bắt gặp liền nhắc nhở thì Đạt lớn tiếng chửi thề. Trung úy Hùng đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân của Đạt thì Đạt hỏi vặn lại: “Thẻ ngành công an của mày đâu?”.

Khi Đạt và Trung úy Hùng đang lời qua tiếng lại, Trần Anh Hùng đến gây sự rồi thách thức: “Nó có súng nhưng không dám bắn đâu”. Bị kích động, Đạt lao vào tấn công Trung úy Hùng. Cùng lúc này, Hùng, Mạnh và đối tượng tên Hoàng hùa theo hành hung những người trong tổ công tác.
Nổ súng trong đêm 2 người thương vong: Lời ân hận muộn màng của tài xế
Hiện trường vụ nổ súng làm hai người thương vong ở khu vực gần chợ Đầu Mối, quận Thủ Đức, TP.HCM 
 
Trước sự việc trên, Trung úy Hùng buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhóm tài xế, phụ xe. Bất ngờ Hùng và Mạnh xông vào giằng co súng của Trung úy Hùng. Trong lúc giằng co súng phát nổ trúng vào ngực làm anh Mạnh tử vong tại chỗ, còn Đạt bị trúng hai phát đạn vào đùi trái ngã khuỵu xuống đường. 

Nghe tiếng súng nổ, hàng chục tài xế, phụ xe trong chợ Đầu Mối chạy đến lớn tiếng và gây áp lực lên tổ công tác đang thi hành công vụ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường bắt giữ Hùng giải về trụ sở lấy lời khai. Đạt cũng được công an chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu và chỉ bị thương phần mềm. 

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, công an đã kiểm tra nồng độ cồn của Hùng và Đạt thì phát hiện vượt mức cho phép. Riêng Trung úy Hùng bị nhóm thanh niên hành hung bị thương ở lưng, ngực và rách quân phục CAND. 

Tiếp xúc với phóng viên, Đạt nói: “Chỉ vì có chút hơi men trong người mà bọn em lại hành động dại dột như vậy. Giờ hối hận thì quá muộn màng rồi”.  

Nạn nhân là người hiền lành

Sau khi xảy ra vụ án mạng thi thể anh Mạnh được chuyển vào nhà xác An Bình (quận 5) để khám nghiệm tử thi phục vụ quá trình điều tra. “Hiện chúng tôi chỉ thông báo cho bố mẹ Mạnh biết là Mạnh bị tai nạn chứ không dám nói bị trúng đạn tử vong”, anh Vũ Văn Công (34 tuổi, anh họ của anh Mạnh) nói.

Nổ súng trong đêm 2 người thương vong: Lời ân hận muộn màng của tài xế
Di ảnh anh Bùi Văn Mạnh 

Theo anh Công, anh cùng Mạnh chạy xe tải chở rau, củ, quả cho một người anh họ ở TP. Đà Lạt được khoảng chục năm nay. Mạnh còn độc thân là con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ Mạnh đều là công chức đã nghỉ hưu. Bạn bè Mạnh cho biết, Mạnh khá hiền lành, trầm tính và chưa làm mất lòng ai bao giờ. 

Cũng theo anh Công, tối 29/12, anh cùng Mạnh và một số tài xế chở hàng từ tỉnh Lâm Đồng xuống giao ở chợ Đầu Mối (quận Thủ Đức). Khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm kéo nhau đi ăn tối và có gọi bia ra uống. Uống được vài chai thì anh Công thấy mệt nên xin về khách sạn nghỉ ngơi trước. 

Đến khuya anh đang ngủ thì được một số tài xế gọi điện thông báo Mạnh bị trúng đạn tử vong ở giao lộ đường số 6 - đường 23. Khi anh Công đến hiện trường thì người dân tụ tập rất đông, Mạnh nằm chết trên đường, còn Đạt ngồi ôm chân do bị trúng đạn. 

Anh Công nói chuyện với Trần Anh Hùng (người đang bị công an tạm giữ) thì được biết, khi cả nhóm đang ngồi ở giao lộ đường số 6 – đường số 23 thì tổ công tác thuộc Công an phường Bình Chiểu đến yêu cầu di chuyển xe tải đi chỗ khác. Đạt không chấp hành vì cho rằng khu vực này không có biển cấm đậu xe ô tô thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nổ súng trong đêm 2 người thương vong: Lời ân hận muộn màng của tài xế
Nhiều người dân thắp nhang cho nạn nhân tại giao lộ đường số 6 - đường số 23, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức 

Khi nhóm tài xế, phụ xe đang đôi co với Trung úy Phạm Tiến Hùng thuộc tổ công tác phường Bình Chiểu thì người dân nghe nhiều tiếng súng nổ vang lên. Mạnh bị đạn trúng vào ngực tử vong tại chỗ, còn Đạt bị thương ở chân ngã khuỵu xuống đường.

Video: Nổ súng hỗn chiến trong đêm ở TP. Vinh


Anh T. (41 tuổi, ngụ gần hiện trường) kể, thời điểm trên cả nhà anh đang ngủ thì bỗng giật mình khi nghe nhiều tiếng súng nổ kinh hoàng. Khoảng 10 phút sau, anh T. chạy ra bên ngoài xem thì thấy một người mặc cảnh phục công an đang bỏ chạy, trên người không có áo. 

Cạnh gần đó là một thanh niên nằm gục trên đường, một người khác đang ôm chân vì dính đạn. Ít phút sau thì lực lượng công an đến phong tỏa hiện trường và bắt một số người liên quan về trụ sở.
Đại tá Lê Anh Tuấn thông tin, bước đầu Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ hai đối tượng và đang truy xét người tên Hoàng để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và đe dọa giết người. Còn việc quy trình sử dụng súng, nổ súng như thế nào thì Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý làm rõ. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn