Xót xa nước mắt quý bà ‘kiếm’ con

Sức khỏeThứ Năm, 06/06/2013 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Người đàn bà ấy đã lớn tuổi, tưởng kiếm được đứa con khỏe mạnh, không ngờ con chị bị trọng bệnh.

(VTC News) – Người đàn bà ấy đã lớn tuổi, tưởng kiếm được đứa con khỏe mạnh, không ngờ con chị bị trọng bệnh.

Tưởng niềm vui hóa đau khổ

Trong bài viết Quý bà ‘kiếm’ con từ những cuộc tình chớp nhoáng đã đề cập đến những nhân vật như chị Nguyễn H. D. sinh năm 1974, ở Gia Lâm, Hà Nội; Phó giáo sư S. và chị H. (43 tuổi) công tác trong lĩnh vực truyền thông. Họ đều là những người đàn bà khát khao tình yêu và muốn có 1 đứa con ở cái tuổi không còn xuân sắc.

quý bà
Chị Nguyễn H. D. vui mừng vì kiếm được đứa con nhưng không may cháu mắc trọng bệnh. (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Như bà S. yêu một chàng thợ xây 37 tuổi trong 2 năm nhưng cũng không có đứa con nào. Còn chị H. yêu người đàn ông đã có vợ, vài lần đậu thai nhưng đều bị sảy. Và họ không được làm mẹ.

Nhưng với chị D. niềm hạnh phúc vừa trào dâng trong cuộc tình chớp nhoáng với người đàn ông đã có vợ ở Bắc Giang thì nước mắt lại chan đầy.

Chị có bầu cuối năm 2011, 1/8/2012 thì sinh con. Suốt thời gian mang thai ấy, chị không hề nhận được 1 lời hỏi thăm từ người tình bất đắc dĩ.

Lúc sinh con, chị 1 mình vượt cạn trong nỗi buồn tủi, cô đơn. “Tôi cũng sụt sùi mất vài ngày, rồi cũng nguôi ngoai vì có đứa con đáng yêu này”, chị D tâm sự.

Nhưng cuộc đời lại không trọn vẹn. Con chị vừa được các bác sĩ phát hiện mắc trọng bệnh: Bệnh tim bẩm sinh thể nặng. Chị khóc… bao nhiêu nước mắt lại tuôn trào. Niềm hy vọng của chị, đứa con mà chị mong ngóng, chị đã đánh đổi điều tiếng để có 1 đứa con. Không ngờ, ‘của để dành” ấy lại mắc căn bệnh mà chị không biết nó sẽ sống chết thế nào.

Mới đây thôi, tôi gặp chị, người đàn bà ấy cứ nhắc đến con, mắt lại rơm rớm.  Chị bảo, bây giờ, mọi thứ đều dồn cho cháu hết. Tôi nuôi con 1 mình nên vất vả lắm. Giờ đang thiếu thốn, cháu thì bệnh nặng. Tôi sẽ đi vay, đi xin, thậm chí nặng lãi  cũng được để chữa bệnh cho cháu.

Vừa gọi điện chiều 5/6, tôi được biết cháu đã được phẫu thuật thành công và hiện đang nằm trong phòng cách ly chờ hồi phục.

Còn một người đàn bà khác tên N. H. M. cũng đi kiếm con dù chị đã có chồng. Chị đi kiếm một đứa con bên ngoài để thỏa mãn tự ái bản thân vì chồng chị cho rằng chị không sinh được con. Và cũng vì chị khao khát làm mẹ.

Người mẹ ấy đã tâm sự: Tôi lấy chồng vài năm nhưng không có con. Được 2 năm, chúng tôi cùng đi khám, vị bác sĩ này bảo không sinh con được là do tôi bị viêm nhiễm vùng kín. Nhưng tôi không tin là vậy. Tôi không phải gái làng chơi, không chung đụng nhiều với đàn ông và chưa từng nạo phá thai. Sau đó, tôi đã rủ chồng đi khám lại nhưng anh ấy nhất định không kiểm tra.

Một mình tôi lại đi đến bệnh viện để kiểm tra cho chính mình. Bác sĩ bảo, chuyện viêm nhiễm ở phụ nữ có chồng rất hay xảy ra và tôi hoàn toàn có thể có thai.

Về nói với chồng, nhưng chồng tôi không tin và cứ khẳng định là do tôi vô sinh. Cuộc sống của tôi và anh ấy rất nặng nề. Nhất là khi, bố mẹ chồng lúc nào cũng nói tôi phải sinh con.

Thế rồi, tôi đã đem chuyện muốn có con ra chia sẻ. Anh ấy bảo “do em, chứ có phải do anh đâu?”. Tôi đã rất giận chồng, quyết có được đứa con. Tôi đưa ra phương án là sẽ đi xin con bên ngoài. Anh ấy còn thách thức tôi.”

Sau một thời gian, tôi ngủ với 1 người đàn ông khác và đã có kết quả. Tôi mang thai. Biết tin, chồng tôi không hề vui vẻ mà mặt còn rất nặng nề.

Rồi chúng tôi cũng phải đưa ra 1 quyết định. Vui vẻ thì cùng sống, nếu không chia tay. Và cuối cùng, thì chị và chồng ‘đường ai nấy đi’.

Quý bà ‘kiếm’ con: Con khỏe hay không là ở 2 phía

Theo bác sĩ Phạm Thị Minh Trang, nguyên phó chủ nhiệm Khoa Sản phụ và Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện 198 cho rằng: Xã hội hiện nay đã có cái nhìn thoáng hơn về việc người mẹ sinh con mà không có chồng. Có những người phụ nữ làm ra tiền, muốn tự do, không muốn ràng buộc mối quan hệ vợ chồng nên họ chọn việc kiếm đứa con mà không kết hôn. Nhưng cũng có những phụ nữ không may mắn chuyện tình duyên, không tìm được bạn đời.

Và để thụ thai được với người không phải là chồng, phụ thuộc vào sức khỏe, tuổi của cả 2 phía, nam và nữ. Nếu sinh hoạt đúng vào ngày rụng trứng thì chỉ cần 1 lần quan hệ  có thể có con. Nhưng nếu không đúng ngày thì không thể đậu.

Khi chọn đối tác, cần chọn những người ở lứa tuổi sinh con, khỏe mạnh. Bản thân người phụ nữ, nếu ‘kiếm’ con cũng nên chọn thời điểm thụ thai sớm trước 32 tuổi. Bởi mỗi năm, các tế bào sẽ mỗi lão hóa, nội tiết tố sẽ giảm dần.

Tuổi của người phụ nữ kiếm con càng cao, nguy cơ  dị thật thai nhi càng lớn. Nếu kiếm con không chủ động và không tính toán, vào thời điểm quan hệ có thể người đàn ông bị bệnh như cúm, viêm gan, thì sinh con dễ bị dị tật. Thậm chí, với người tình 1 đêm mà không biết rõ lai lịch, nếu người đàn ông đó mắc bệnh hay nghiện ngập gì đó mà người phụ nữ không biết cũng rất nguy hiểm.

Thậm chí khi đã có thai rồi, người phụ nữ nếu có tâm lý thoải mái, con sẽ khỏe. Còn có những phụ nữ không vượt qua khỏi rào cản quan niệm cũ của xã hội nên lo lắng, buồn phiền. Điều này cũng ảnh hưởng đến thai.

Nói về trường hợp của chị D. bác sĩ Trang cho rằng chị sinh ra đứa con bị dị tật tim bẩm sinh, một phần do người mẹ nhiều tuổi, bản thân người mẹ có dị tật nên nguy cơ con mắc dị tật như vậy rất khó tránh khỏi.




Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn