Vợ con thiệt mạng, chồng nguy kịch nghi ngộ độc thực phẩm: Người sống sót kể lại thông tin bất ngờ

Sức khỏeThứ Hai, 24/09/2018 18:39:00 +07:00

Sau 8 ngày vật lộn với cơn thập tử nhất sinh, anh Đỗ Ngọc Vạn – nạn nhân duy nhất còn sống, trong sự việc "vợ con thiệt mạng, chồng nguy kịch nghi ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng" đã hồi tỉnh và kể lại nhiều thông tin bất ngờ.

Ngày 24/9,  bác sĩ Võ Duy Trinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đỗ Ngọc Vạn (29 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe.

“Hiện tại, các chỉ số về huyết áp, tạng của bệnh nhân Vạn hoàn toàn bình thường. Hơn 1 tuần lễ vừa qua là khoảng thời gian chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho bệnh nhân Vạn.

Bệnh nhân đang trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn. Khi vừa nhận biết được mọi vật xung quanh, thì cũng là lúc, anh Vạn đón nhận tin buồn: Vợ và đứa con trai 4 tuổi của mình đã qua đời”, bác sỹ Trinh nói.

42438059_298257277658157_4537758296844533760_n

Anh Vạn đau buồn hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến câu chuyện đẩy gia đình anh lâm cảnh chia ly. (Ảnh: T.H)

Nhắc lại mối tai ương vừa giáng xuống tổ ấm của mình, gương mặt anh Vạn lộ vẻ đau buồn tột độ. “Cho tới bây giờ, tôi vẫn không tin vợ con mình đã mất. Thực sự lúc này tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Tôi chỉ mong chạy thật nhanh về gặp con gái ở quê”, anh Vạn nấc nghẹn.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, anh Vạn mới bình tâm hồi tưởng lại diễn biến câu chuyện, đẩy gia đình anh lâm cảnh chia ly.

“Sáng 15/9, gia đình tôi cùng một số anh em đồng nghiệp, từ TP.HCM ra Đà Nẵng du lịch. Mọi người đăng ký ở khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà). Chúng tôi đi ăn hải sản ở Đà Nẵng, sau đó vào Hội An dạo phố và ăn cơm gà. Khoảng 22h cùng ngày, vợ chồng tôi và con trai ra ngoài ăn mỳ Quảng. Riêng con trai tôi không ăn”, anh Vạn kể.

Anh Vạn cho biết, anh nhớ như in, đêm đầu tiên ở khách sạn, vợ chồng anh cảm nhận rất rõ mùi thuốc diệt côn trùng. Ngoài ra, một số phòng của khách sạn có niêm yết thông báo với nội dung không được phép vào phòng.

42382590_306983963218394_940477144948015104_n

8 ngày qua, anh Vạn được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Ba) 

Đến 3h ngày 16/9, cả gia đình anh Vạn có dấu hiệu mệt mỏi, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh ngắt.

“Ngay trong đêm, hai vợ chồng tôi và con trai đã uống thuốc tiêu chảy. Đến hơn 6h, ngày 16/9, cả gia đình tôi được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ trong tình trạng kiệt sức. Đến khi tôi tỉnh dậy thì vợ con không còn nữa”, anh Vạn nói.

Thông tin thêm về sự việc trên, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, Công an quận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, qua Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, để tiếp tục xử lý.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào rạng sáng 16/9, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm hai vợ chồng và đứa con nhập viện trong tình trạng nguy kịch với dấu hiệu mệt mỏi, sốc, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đến trưa cùng ngày, một trong số 3 nạn nhân là anh Vạn được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị trong tình trạng rất nguy kịch. Còn chị M. (28 tuổi, vợ anh Vạn) và cháu B. (4 tuổi, con anh Vạn) thiệt mạng ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn