Tưởng chết vì ung thư, cậu bé đột nhiên tỉnh dậy ngay khi gia đình rút ống thở

Sức khỏeThứ Tư, 04/04/2018 14:35:00 +07:00

Rơi vào hôn mê sâu vì mắc căn bệnh ung thư phổi hiếm, tưởng chừng như Dylan Askin sẽ không bao giờ tỉnh lại cho tới khi gia đình cậu bé quyết định rút ống thở…

Khoảnh khắc khi ống thở bị rút đi, nhịp tim của Dylan bỗng bắt đầu trở nên ổn định, và hai năm sau đó, cậu bé đánh bại căn bệnh ung thư.

Dylan Askin năm nay mới 2 tuổi, cậu bé và gia đình cùng sinh sống tại Shelton Lock, Derby, Anh. Cách đây 2 năm, cậu mắc một căn bệnh ung thư phổi rất hiếm khiến tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ.

-cau-be-tinh-day-khi-bi-rut-ong-tho

 Dylan Askin - cậu bé tưởng chết vì căn bệnh ung thư sau đó hồi phục kì diệu. (Ảnh: Daily Mail)

Căn bệnh của Dylan được phát hiện vào Giáng sinh năm 2015, khi cậu bé phải tới Bệnh viện Derby Royal cấp cứu vì gặp vấn đề về hô hấp. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, một bên phổi của Dylan bị tổn thương nghiêm trọng, 80% buồng phổi bị bao phủ bởi các khối u nang. Cậu bé còn mắc bệnh bạch cầu đa bào tế bào Langerhans rất hiếm gặp (PLCH).

Ban đầu, Dylan vẫn có đủ sức khỏe để rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng sau đó, cậu bé bị sốt và mắc viêm phổi nặng. Từ đó, cậu rơi vào hôn mê sâu, lá phổi hoạt động yếu ớt.

Sau một thời gian dài điều trị không có kết quả, các bác sĩ bàn bạc với gia đình Dylan để rút ống thở của cậu. Họ không nghĩ rằng Dylan sẽ sống sót và cha mẹ cậu bé phải đưa ra quyết định đau đớn: Tắt máy trợ sinh cắt đứt cuộc sống của con trai mình.

Bà Kerry Askin, mẹ của Dylan cho biết: "Vào một ngày thứ 6, họ nói với chúng tôi rằng, tình trạng sức khỏe của con trai tôi rất xấu và họ không có cách nào khiến con trai tôi tỉnh lại.

Tất cả các thiết lập trên các thiết bị y tế đều ở mức cao nhất và thằng bé vẫn phải vật lộn, chiến đấu với bệnh tật. Trước khi quyết định rút ống thở, chúng tôi đặt tên cho con, tất cả những người họ hàng của chúng tôi đều đến để chào tạm biệt, kể cả anh trai của thằng bé... Và điều kỳ diệu đã xảy ra!".

-cau-be-tinh-day-khi-bi-rut-ong-th2o

 Cậu bé Dylan hồi phục khỏe mạnh và sinh sống cùng với gia đình mình năm 2017 (Ảnh: Daily Mail)

Khi các bác sĩ bắt đầu rút dây truyền dịch và ống thở, Dylan bỗng nhiên tỉnh giấc, nhịp tim của cậu trở về mức bình thường. Sau khi tỉnh lại, sức khỏe của cậu bắt đầu hồi phục dần dần. Hai năm sau đó, cậu bé Dylan hoàn toàn đánh bại căn bệnh hiếm của mình.

Ngày 21/7/2017, Dylan hoàn thành công cuộc điều trị ung thư, các cuộc kiểm tra cho thấy cậu bé không còn dấu hiệu bệnh tật nữa.

Bà Kerry Askin chia sẻ: "Tôi không phải là người theo đạo, nhưng với tôi đây là một phép màu mà Chúa đã ban tặng cho gia đình mình”.

Video: Tìm thấy tế bào ung thư cổ nhất 4.000 năm tuổi

Chi Lê
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn