Thiếu nữ 17 tuổi tìm đến cái chết do không thể chịu đựng nỗi đau bị xâm hại tình dục

Sức khỏeThứ Năm, 06/06/2019 08:36:00 +07:00

Trải qua nhiều năm khủng hoảng tâm lý vì bị xâm phạm tình dục, Noa Pothoven quyết định tìm đến cái chết êm ái.

Ngày 2/6, ở tuổi 17, Noa Pothoven (Hà Lan) trút hơi thở cuối cùng. Như đúng ý nguyện, thiếu nữ được an tử tại nhà riêng, giữa vòng tay của gia đình và bạn bè.

Trước đó, trên trang cá nhân, Pothoven thông báo về quyết định tìm đến cái chết êm ái của mình.

"Điều này có lẽ gây ngạc nhiên với một số người nhưng quyết định này được tôi suy nghĩ từ lâu và không hề bốc đồng. Sau nhiều năm vật lộn, tôi kiệt sức rồi", cô gái trẻ viết. "Trong trường hợp này, tình yêu là để tôi ra đi".

xam hai

 Pothoven ra đi ở tuổi 17 vì nỗi đau tâm lý.

Pothoven từng bị tấn công tình dục vào năm 11 và 12 tuổi. Năm 14 tuổi, thiếu nữ bị hai kẻ cưỡng hiếp trên phố. 

"Mỗi ngày, nỗi đau lại sống dậy trong tôi, khiến tôi luôn sợ hãi và cảnh giác", Pothoven nói. "Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu".

Pothoven không dám kể cho ai về những sự việc trên. Bố mẹ cô chỉ phát hiện con gái bị khủng hoảng tâm lý lúc nhìn thấy những lá thư vĩnh biệt Pothoven viết cho người thân.

"Nỗi đau không thể chịu đựng" từ các vụ tấn công tình dục khiến Pothoven rơi vào tình trạng rối loạn stress sau sang chấn và biếng ăn. Năm 2018, cô nhập viện vì sụt cân nghiêm trọng dẫn đến suy tạng, phải ăn qua ống. Thiếu nữ cũng trải qua hàng loạt liệu pháp tâm lý, bao gồm cả sốc điện nhưng không thoát khỏi khủng hoảng. 

Trước khi qua đời, Pothoven xuất bản cuốn tự truyện Winning or Learning nhằm công khai câu chuyện của mình đồng thời động viên các nạn nhân cùng cảnh ngộ. 

Hà Lan cho phép an tử vào năm 2001. Luật nước này quy định trẻ em từ 12 đến 16 tuổi muốn an tử cần được sự đồng ý của bố mẹ và một bác sĩ. Pothoven tròn 17 tuổi hồi tháng 12/2018 nên không còn cần ý kiến từ gia đình. 

Hiện bố mẹ Pothoven chưa trả lời truyền thông về cái chết của con. Cách đây một năm, họ từng từ chối an tử cho Photoven vì nghĩ rằng con gái chưa đủ trưởng thành. 

"Tôi rất sốc", mẹ Pothoven là Lisette chia sẻ vào năm 2018. "Tôi không hiểu nổi. Noa rất xinh đẹp, thông minh, cởi mở và vui vẻ".

"Noa nói rằng cuộc sống của nó không còn ý nghĩa gì nữa. Một năm rưỡi trở lại đây, chúng tôi mới biết con đã giữ trong lòng những bí mật gì. Dù sao, chúng tôi muốn Noa lựa chọn sự sống".

Video: Nghi vấn bé gái 13 tuổi bị xâm hại ngay tại phòng chụp X-quang

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn