Thai nhi bị chết ngạt ở Bệnh viện tỉnh Kon Tum

Sức khỏeChủ Nhật, 11/11/2018 17:01:00 +07:00

Anh Dương Đức Việt, chồng của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Linh (27 tuổi, trú tổ 2, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) làm đơn gửi cơ quan chức năng để làm rõ việc con anh vừa sinh đã mất.

Ngày 11/11, gia đình anh Dương Đức Việt, chồng của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Linh (27 tuổi, trú tại tổ 2, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) cho biết, đang làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng làm rõ việc con anh vừa chào đời đã mất. 

45860725_460405364484834_1860383569801641984_n

Gia đình sản phụ Linh yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ vụ việc.  

Theo anh Việt, tối 9/11, chị Linh bị đau bụng nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để sinh. 

"Sau khi đưa vợ tôi đến bệnh viện, thấy sức khỏe của vợ yếu nên tôi hỏi bác sĩ là vợ nên sinh thường hay mổ. Bác sĩ không tư vấn và hỏi gia đình tôi muốn thế nào?", anh Việt kể lại. 

Đến 4h20 ngày 11/11, vợ anh Việt đau bụng dữ dội nên ê-kip khoa Sản đỡ đẻ thường cho sản phụ Nguyễn Thị Hồng Linh. Sau 45 phút, các bác sĩ thông báo em bé chết do bị ngạt.

46053336_311391556362250_5706501722235469824_n

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.  

Anh Việt cho rằng, việc bé mất trong lúc sinh là do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến sức khỏe sản phụ. 

"Chúng tôi sẽ làm đơn để gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc vì con tôi không thể mất vô lý như vậy...", anh Việt bức xúc nói. 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ việc. Ngoài ra, đơn vị đã yêu cầu ê kíp trực giải trình, báo cáo. Khi có kết quả, sẽ thông tin chính thức với báo chí. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn