Sinh con khỏe mạnh dù bị ung thư phổi

Sức khỏeThứ Tư, 16/05/2012 02:14:00 +07:00

(VTC News) – Mang trong mình khối u dài 4cm, từng sốt mê man bất tỉnh, song Daniella Jackson (21 tuổi, người Anh) vẫn giữ thai và sinh con khỏe mạnh.

(VTC News) – Mang trong mình khối u dài 4cm, từng sốt mê man bất tỉnh, song Daniella Jackson (21 tuổi, người Anh) vẫn giữ thai và sinh con khỏe mạnh.

Khi mang thai được 5 tháng, Daniella Jackson (21 tuổi, người Anh) được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư và họ khuyên cô nên bỏ thai. Tuy nhiên, sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa 2 mẹ con đã khiến cho cô nhất quyết từ chối ý định đó. Và giờ cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Điều kỳ diệu là chính bản thân cô cũng đã đánh bại được căn bệnh ung thư kia.
Cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Điều kỳ diệu là chính bản thân cô cũng đã đánh bại được căn bệnh ung thư kia  

Người mẹ trẻ 21 tuổi này nhớ lại: khi các bác sĩ đề nghị cô phải bỏ thai để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt bỏ khối u trước khi nó có thể đe dọa đến tính mạng cô, nhưng  Daniella Jackson đã kiên quyết từ chối, vì cô cảm thấy quá yêu đứa con đang mang trong người.
Lúc này đây, sau gần1 năm- cô đã trở thành người mẹ đầy tự hào của cô con gái bé nhỏ (cũng là đứa con thứ 2 của cô) Rennae, và căn bệnh ung thư kia cũng biến mất.
Daniella chia sẻ: “Tôi luôn xác định rằng tôi cần phải sinh bé. Tôi cảm thấy quá yêu đứa con của mình đến nỗi không thể để bé ra đi như thế. Bỏ con là điều không bao giờ tồn tại trong đức tin mạnh mẽ của tôi”.
Giờ cô và con đã rất khỏe mạnh, hạnh phúc 

Daniella đã được chẩn đoán bị ung thư phổi sau khi cô đổ bệnh trong một chuyến đi cắm trại cùng với người bạn trai Andrew Bartle- 22 tuổi. Vài tháng sau đó cô cảm thấy khó thở và mọi chuyện bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát khi cô bị sốt mê man trong một kỳ nghỉ gần Blackpool.
Sau một loạt các cuộc kiểm tra X-quang, siêu âm, chụp CT, cuối cùng các bác sĩ cũng đã phát hiện ra khối u dài 4 cm.
Mặc dù đó là cái tin rất sốc đối với cả cô và bạn trai: “Tôi đã khóc và Andrew Bartle cũng thế. Tôi nghĩ đó là sự kết thúc cho cả tôi và bé”.
Tuy nhiên, cô đã kiên quyết từ chối lời yêu cầu của các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàng gia Preston, phải bỏ thai để bảo tồn tính mạng bản thân. 
“Đó là một khoảng thời gian tồi tệ khi trong đầu tôi lúc nào cũng hiện hữu con ác mộng rằng mình sẽ chết trong khi sinh con. Tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức có thể”.
Đến cuối thai kỳ, căn bênh ung thư phổi đó đã khiến cô thường xuyên bị hen suyễn, nhưng rồi cô đã đấu tranh để vượt qua nó. Và rồi cách đây 4 tháng, cô đã hạ sinh cô con gái nhỏ Rennae cực kỳ đáng yêu.
 
Cuộc phẫu thuật cắt bỏ một nửa lá phổi được tiến hành 4 tuần sau đó. Và lúc này, khi đang hồi phục tại nhà, cô muốn truyền đến cho mọi người một thông điệp rằng: căn bệnh ung thư phổi có thể tác động đến bất cứ ai, ngay cả với những người trẻ tuổi không hút thuốc như cô. 
“Mọi người nên hiểu rằng đó không phải là căn bệnh dành riêng cho người lớn tuổi. Tôi đã luôn giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh, không bao giờ hút thuốc. Chính vì vậy mà thế giới của tôi gần như bị sụp đổ khi tôi biết mình mắc phải căn bệnh đó.”
Antonio Martin-Ucar, bác sĩ phẫu thuật của cô tiết lộ: đây là trường hợp trẻ nhất bị ung thư phổi mà từ trước đến nay ông mới gặp.
Phương Hiền


Bình luận
vtcnews.vn