Quý ông vác tủ lạnh trên lưng chạy 1.000km

Sức khỏeChủ Nhật, 22/09/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News)- Người đàn ông này bị chấn thương cột sống nặng nề sau khi chạy hơn 1.000km dọc nước Anh với chiếc tủ lạnh trên lưng.

(VTC News)- Người đàn ông này bị chấn thương cột sống nặng nề sau khi chạy hơn 1.000km dọc nước Anh với chiếc tủ lạnh trên lưng.

Người đàn ông 49 tuổi này cảm thấy chân phải muốn khuỵu xuống và  không thể cử động được nữa sau khi ông hoàn thành quãng đường dài 1.009 km từ John O’Groats đến Land’s End  vào tuần trước. Chuyến đi của ông được hàng nghìn người reo hò cổ vũ.

vác tủ lạnh
 Tony Phoenix – Morrison đã chạy quãng đường hơn 1000km với chiếc tủ lạnh 42,5kg trên lưng.
Tony đã được đưa thẳng tới Bệnh viện Đa khoa South Shields sau đó chuyển ngay đến bệnh viện Hoàng gia Sunderland để chụp MRI khẩn cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán cột sống của ông bị tổn thương hết sức nghiêm trọng.

“ Tôi cảm thấy rất đau đớn, một vài lần tôi đã nói với vợ rằng hình như cột sống của tôi có vấn đề”.

Tuy nhiên, bác sĩ không thể tưởng tượng nổi làm sao ông có thể vẫn tiếp tục chạy quãng đường quá dài mà trên lưng có chiếc tủ lạnh nặng 42,5kg trong tình trạng cột sống tổn thương nặng nề.

“Cơ thể của tôi đã bị gẫy nhưng khi chạy trong tiếng reo hò cổ vũ cùng các biểu ngữ rợp trời trên suốt quãng đường đã tiếp cho tôi sức mạnh để làm nên điều kỳ diệu” . Tony chia sẻ

”Tôi cũng chỉ là một gã bình thường như bao người khác. Tôi có một cuộc sống đầy khó khăn nhưng giờ đây tôi thực sự hạnh phúc khi  có nhiều người bên cạnh ủng hộ, động viên, khen ngợi. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi”.

Nước mắt của ông đã tuôn trào suốt chặng cuối của quãng đường trong nỗi đau và niềm tự hào vô bờ.

"Đó là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp chạy của tôi. Tuy nhiên, có thể đây là lần cuối cùng tôi được cõng chiếc tủ lạnh "rong chơi" trên quãng đường chạy dài đến vậy".

chạy
Tony Phoenix - Morrison về đến đích.
Hành động mà nhiều người cho rằng hết sức điên rồ của Tony không chỉ minh chứng cho nghị lực phi thường của người đàn ông này mà còn là nỗ lực nhằm gây quỹ cho tổ chức nghiên cứu ung thư Sir Bobby Robson.

Ngay sau cuộc thi, tổ chức này đã vinh danh thành tích tuyệt vời của ông.

"Ông ấy vẫn còn rất kiên cường với nghị lực phi thường cùng niềm tự hào vô bờ bến”, Giám đốc tổ chức cho biết.

Tuy nhiên, những chấn thương nặng ở cột sống có thể buộc ông phải từ bỏ ý định thách thức bản thân vừa chạy, vừa cõng ba lô trên lưng thêm một lần nữa dù với mục đích hết sức nhân văn.



Thiên An



Bình luận
vtcnews.vn