Nước mắt người mẹ nghèo ôm con nằm liệt giường chưa hẹn ngày tỉnh lại sau tai nạn nghiệt ngã

Sức khỏeThứ Năm, 29/08/2019 15:10:00 +07:00

Ngồi cạnh giường bệnh, chị Mùi nắm chặt tay Hằng, đôi mắt đượm buồn nhưng chất chứa hy vọng một ngày con sẽ tỉnh lại.

Trên chiếc giường bệnh khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Phùng Thanh Hằng vẫn hôn mê chưa hẹn ngày tỉnh lại. Bên cạnh, mẹ của em – chị Mùi, đã bao đêm chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Chị luôn tin một ngày Hằng sẽ khỏi bệnh trở về bên gia đình.

Hằng là con gái lớn của chị Hoàng Thị Mùi và anh Phùng Văn Bính ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tốt nghiệp cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bỏ lại ước mơ dang dở nơi cánh cửa Đại học, Hằng xin phép bố mẹ được đi làm thuê để phụ giúp kinh tế gia đình.

May mắn cho Hằng, một công ty chuyên về điện tử cách nhà 5 cây số đồng ý nhận em vào làm với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên thì tai họa bất ngờ ập xuống…

Buổi chiều giữa tháng 8/2019, trên đường đi làm về, Hằng bị tai nạn giao thông. Vụ va chạm khiến em văng xuống đường, chấn thương sọ não nặng, bất tỉnh. Em được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện nơi gần nhất để cấp cứu.

1

 Hằng bị chấn thương sọ não nặng, bất tỉnh sau tai nạn bất ngờ. (Ảnh: Khả Minh)

Vợ chồng chị Mùi lúc đó đang ở nhà dọn cơm đợi con về thì nhận được cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia nói rằng Hằng đang bị tai nạn. Biết tin, chị Mùi như ngất lịm đi, nước mắt trào ra, tay chân run lên vì sợ.

Không kịp thay bộ quần áo trên người, vợ chồng chị lao vội đến với con. Tại bệnh viện, trước mặt chị, Hằng nằm trên chiếc giường cấp cứu, người và đầu có vô số những vết thương, đang hôn mê sâu, chưa thể tỉnh. Do tình trạng quá nặng, em được sơ cứu rồi phải chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Ngồi trên xe cấp cứu theo con lên bệnh viện, lòng chị Mùi như lửa đốt. Qua thăm khám và các kết quả chụp, chiếu, xét nghiệm, Hằng được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Rất may, sau giây phút lo lắng, chị Mùi nhận được thông báo ca phẫu thuật thành công. Nhưng do vết thương quá nặng, Hằng phải tiếp tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hằng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, nặng nhất là vết thương ở trán phải gây chấn thương sọ não, lún sọ não, tụ dịch não.

Theo bác sĩ Văn Đức Hạnh – khoa Phẫu thuật Thần kinh I, ngoài vết thương ở đầu, Hằng còn có nhiều vết thương khác bao gồm: Gãy 1/3 xương sườn phải, chấn thương ngực kín, hôn mê sâu.

“Với những trường hợp bệnh nhân sau phẫu thuật mà lâm vào tình trạng hôn mê sâu như thế thường do trước đó bị chấn thương sọ não rất nặng. Hơn nữa, bệnh nhân còn kèm theo vết thương vỡ, lún xương trán gây chấn động não nên quá trình phục hồi tiên lượng tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc. Đó là còn chưa kể đến chấn thương sọ não cũng là dạng chấn thương khá khó để xác định thời gian nào người bệnh sẽ hồi phục và tỉnh lại”, bác sĩ Hạnh nói.

Nghe tin, chị Mùi như khựng lại. Giờ đây mặc dù con đã qua cơn nguy kịch, nhưng chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại được. Hơn nữa, vợ chồng chị biết lấy đâu ra tiền trong những tháng ngày chăm con ở viện sắp tới.

2

 Nhìn con hôn mê sâu với vô số vết thương trên người lòng chị Mùi như thắt lại. (Ảnh: Khả Minh)

Vợ chồng chị Mùi, anh Bính thuộc diện hộ nghèo trong xóm. Chị Mùi mang trong mình chứng bệnh thần kinh yếu, thi thoảng lại lên cơn đau đầu, mệt mỏi. Hàng ngày, chị đi làm cho một công ty giấy gần nhà chuyên làm hàng mã nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh, tháng được tháng không.

Chồng chị - anh Bính không được may mắn như nhiều người, anh bị mù bẩm sinh. Thương vợ con và để phụ giúp cho kinh tế gia đình, anh lặn lội kéo loa đi hát rong khắp nơi mong nhận sự giúp đỡ của mọi người. Từ khi Hằng chuyển lên Hà Nội điều trị, do không thể nhìn thấy, nên anh Bính vẫn chưa một lần được vào thăm con. Hơn nữa, đi lại tốn kém, anh chị cũng không có tiền, nên tất cả đều trông cậy vào chị Mùi.

Chị Mùi cũng cho biết, vợ chồng chị thuộc diện hiếm muộn. Bởi đã nhiều lần chị mang thai nhưng đều bị sảy. Trước khi sinh Hằng, vợ chồng chị đã sảy thai tới 4 lần. May mắn sao ông trời thương cho chị 2 đứa con là Hằng và một cô con gái đang học lớp 1.

Từ khi Mùi bị tai nạn, mọi công việc của hai vợ chồng phải gác lại, tất cả tiền bạc phải dồn lại để trang trải cho con ở viện nhưng vẫn không đủ.

“Tôi cùng đường rồi chú ạ. Từ lúc đưa con lên viện hai vợ chồng đã phải đi khắp làng xóm láng giềng, chạy vạy, hỏi vay từng người. Trong đó, có người cho vài trăm, có người cho vay 1 triệu, 2 triệu. Tổng được khoảng 30 triệu nhưng tới nay đã cạn kiệt mà con vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhìn con hôn mê mà lòng tôi như cắt ra từng khúc. Chỉ mong sao con được khỏi bệnh, được về với bố mẹ, về với em”, chị Mùi vừa nói vừa đưa tay lau vội nước mắt.

Hằng vẫn nằm đó, trên người là vô số những vết thương, dây truyền và ống trợ thở. Nắm chặt tay em, giờ đây chị Mùi chỉ mong sao có được phép màu cho con được tỉnh lại dù điều đó là hết sức mong manh.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Chị Hoàng Thị Mùi - mẹ bệnh nhân Phùng Thanh Hằng

Địa chỉ: Đội 10, thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0969275835

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS 1011 hoặc ủng hộ bệnh nhân Phùng Thanh Hằng.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn