Nghẹn ngào khoảnh khắc người mẹ ung thư ôm con trai Bình An vào lòng: 'Bình An nắm tay mẹ à'

Sức khỏeThứ Bảy, 15/06/2019 10:27:00 +07:00

Mặc dù sức khỏe còn rất yếu, nhưng nhờ nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các bác sĩ, mong ước được gặp con của chị đã thành hiện thực.

Ngày 15/6, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên và con trai Đỗ Bình An đã được gặp nhau sau bao ngày chờ đợi.

Cụ thể, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trên, sáng 13/6, bệnh viện đã tổ chức cuộc hội chẩn đặc biệt do GS.TS.BS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K chủ trì. Sau thời gian xem xét kĩ lưỡng, cẩn trọng, tất cả các chuyên gia đều thống nhất chung và đi đến quyết định, tổ chức cho hai mẹ con chị Liên và bé Bình An gặp nhau.

4

 Cuộc hội chẩn đặc biệt của các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện K.

8h sáng ngày 13/6, món quà bất ngờ được trao tới chị Liên. Vẫn cứ ngỡ là mình đang di chuyển để kiểm tra về sức khỏe nhưng khi chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương – nơi con trai chị bé Bình An đang được chăm sóc đã khiến chị tuôn trào nước mắt.

Giây phút ấy, chị và tất cả mọi người đều hiểu và đếm từng ngày để chứng kiến. Khoảnh khắc hàng ngày ôm con quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác thì với chị Liên là cả sự nỗ lực, gắng hết sức để vượt qua những cơn mê man đến gần với hiện thực được ôm con – bé Bình An.

Trên suốt hành trình cùng chị Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Văn Thuấn cũng không kìm được xúc động: “Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảnh khắc, giây phút tất cả chúng ta đều mong chờ”.

Tương tự như vậy tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các y bác sĩ và cả các bệnh nhân đều không cầm được nước mắt. Theo mọi người ở đây kể lại rằng, chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà ai ai cũng xúc động và rơi nhiều nước mắt nhiều đến thế. Bé Bình An còn đỏ hỏn được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện của mẹ Liên, bố Hùng và cả gia đình bé Bình An.

Có mặt tại buổi gặp gỡ đặc biệt trên là Bộ trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, bà cũng chính là người trực tiếp động viên, đưa chị Liên đến nơi con trai Bình An đang nằm.

6 5

Chị Liên lần đầu ôm con vào lòng. 

3 6

 Nước mắt lăn dài trên đôi mắt của người mẹ chấp nhận đánh đổi mạng sống vì con. (Ảnh: VTV)

Để động viên tinh thần và san sẻ yêu thương cho gia đình chị Liên, Bộ trưởng Y tế đã thay mặt các các bộ, nhân viên ngành y tế tặng quà cho các y bác sĩ của 2 bệnh viện, mong tất cả đều cố gắng, nỗ lực điều trị tích cực cho hai mẹ con để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An, đây là sự chia sẻ của cán bộ y tế Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng chung tay để mong những điều tốt đẹp nhất đến hai mẹ con.

Giây phút lắng đọng, mặc dù giọng nói còn chưa rõ hẳn tiếng, sức khỏe còn rất yếu, nhưng chị Liên vẫn gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tập thể các y bác sĩ hai bệnh viện.

Tuy được gặp con, ôm con vào lòng, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút vì bé Bình An cần đưa trở lại vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe. Trước khi quay trở về Bệnh viện K, chị Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An, bé như biết sắp chia tay để mẹ về nên cũng nắm chặt tay mẹ.

Chị Liên vừa khóc, vừa cười: “Bình An nắm tay mẹ à. Phải níu giữ thật chặt cuộc sống này con nhé, như sự kiên cường của mẹ và sự nỗ lực của các bác sĩ. Bởi con đã làm được điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được, đồng hành với nhọc nhằn của mẹ, đồng hành với nỗi đau và cả niềm mong mỏi đến khắc khoải và con còn là niềm lạc quan và hy vọng kéo dài sự sống cho người sinh thành để mẹ Liên và Bình An kéo dài mãi những lần âu yếm, vỗ về”.

Chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi, trú tại Lý Nhân, Hà Nam phát hiện ung thư vú khi đang mang thai ở tuần thứ 8. Dù được các bác sĩ cảnh báo về những rủi ro trong quá trình vừa điều trị ung thư, vừa mang thai, nhưng chị vẫn quyết tâm đánh đổi cả mạng sống để con được chào đời.

Thời gian mang thai cũng là khoảng thời gian chị Liên trải qua nhiều đợt xa trị khiến cơ thể của chị như bị kiệt sức. Căn bệnh ung thư di căn khiến chị nôn nhiều, không thể ăn uống, thở khó, phải ngồi 24/24h, cả ngày ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng. Lúc này, chị chỉ mong cầm cự được càng lâu thì con sẽ càng có hy vọng được chào đời.

Ngày 21/5, khi đang mang thai ở tuần thứ 31, do sức khỏe chị bắt đầu phức tạp, biến chứng nặng, để giữ lại mạng sống cho cả hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K quyết định mổ bắt thai cho chị.

Sau đó một ngày, chiều 22/5, ca mổ lịch sử diễn ra, bé Đỗ Bình An chào đời trong niềm vui, hạnh phúc xen lẫn nước mắt cả gia đình chị và tất cả y bác sĩ bệnh viện. 

Do sinh non, thể trạng yếu, lại nặng có 1,6kg nên bé Bình An được chuyển sang chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Còn chị Liên, tiếp tục điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện K. 

Anh Đỗ Văn Hùng hàng ngày vừa túc trực chăm vợ ở Bệnh viện K vừa tranh thủ chạy 10km sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con.

Chứng kiến giây phút vợ và con được gặp nhau, anh Hùng xúc động: "Cô ấy đã có món quà bất ngờ mà có lẽ tất cả những người ấp ủ thực hiện đem món quà ấy dành tặng vợ tôi đều bồi hồi, xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má vợ vì hạnh phúc sau hàng chục ngày nỗ lực và chờ đợi vợ tôi đã được ôm con trai bé bỏng".

Hình ảnh cuộc gặp gỡ lịch sử của hai mẹ con sản phụ ung thư chị Nguyễn Thị Liên và bé Đỗ Bình An:

64561663_2259261610836119_7349645000096874496_n 15

 

63330531_910998795916563_8422996252655878144_n 13
5 7

 Chị Liên được các bác sĩ hỗ trợ ra xe lên đường sang gặp con.

3 8

Nhìn con trong lồng kính, chị Liên không giấu nổi cảm xúc. 

7 9

 Giây phút cả gia đình được đoàn tụ.

9 10

 Ngay sau khi được gặp mẹ, do thể trạng còn yếu, bé Bình An tiếp tục được chăm sóc trong lồng kính.

1 11

 Những giọt nước mắt của giây phút chia ly. (Ảnh: VTV)

8 12

 Sau khi được gặp con, chị Liên tiếp tục quay trở lại Bệnh viện K để điều trị căn bệnh ung thư vú.

Video: Bệnh viện lên kế hoạch để mẹ con sản phụ ung thư gặp nhau

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn