Mắc bệnh hiếm, người phụ nữ chịu khổ với cái chân nặng tới 68 kg

Sức khỏeThứ Năm, 05/07/2018 11:00:00 +07:00

Sinh ra có hai chân như người bình thường, nhưng một bên to một bên bé, thậm chí chiếc chân to nặng tới 68 kg khiến người phụ này phải chịu khổ suốt 53 năm ròng.

Bà Janice Greene, 53 tuổi (sinh sống tại Jackson, Georgia, Mỹ) bẩm sinh mắc bệnh phù bạch huyết quái ác mà y học vẫn bó tay, không có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh làm cho bạch huyết kém lưu thông, khiến một bên chân của bà Greene phù lớn như chân voi.

Sau nhiều năm điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm, một bên chân bà Greene sưng lớn với kích thước lên tới 176 cm. Vị bác sĩ điều trị cho bà đã chán nản nói rằng: Greene sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Tuy nhiên, chồng bà khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đưa vợ mình đến bệnh viện để cứu chữa, vì nếu dừng điều trị, bệnh có thể gây biến chứng suy tim.

4DDF139D00000578-5912913-image-a-10_1530614554011

 Chân của bà Greene khi chưa điều trị có kích thước tới 69 inch (176 cm) (Ảnh: Daily Mail)

May mắn thay, với nỗ lực không ngừng nghỉ của hai vợ chồng, nhờ sự giúp sức của Bjork - người sáng lập Viện Quốc tế về Lymphedema và Nghiên cứu điều trị thương tật, bà Greene tìm thấy liệu pháp phù hợp và có được cả quần áo phù hợp với kích thước chân của bà.

Các bác sĩ tại trung tâm sử dụng liệu pháp điều trị suy giảm phức tạp (CDT), bao gồm mát-xa và băng bó chân mỗi ngày để giảm phù nề. 

Nó cho thấy hiệu quả rõ rệt, chân của bà Greene giảm sưng, kích thước vòng chân giảm từ 176 cm xuống còn 116 cm. Giai đoạn điều trị tiếp theo, được gọi là liệu pháp hivamat, bao gồm một máy sử dụng điện tích tĩnh để phá vỡ mô của chất lỏng có thể dễ dàng mát xa hơn.

Heidi Atkins, một trợ lý bác sĩ cho biết: "Bà Greene sẽ không bao giờ có thể khỏi bệnh, vì bệnh phù bạch huyết là căn bệnh nan y. Tuy nhiên, mỗi ngày, chân của bà sẽ giảm sưng đi, trông không còn dị hợm nữa".

Tháng 6/2018, sau đợt kiểm tra tổng quát, bà Greene giảm tổng cộng 77kg kể từ khi tiếp nhận điều trị vào tháng 8/2017 và cái chân sưng to cũng giảm kích thước hơn 50% so với ban đầu.

Chia sẻ về thành tựu này, bà Greene nói: "Tôi không dám ra ngoài vì sợ những lời đàm tiếu và những chiếc camera cứ cố chụp cái chân của tôi. Thậm chí, vài năm gần đây, tôi chán nản và muốn bỏ cuộc vì ám ảnh suy nghĩ mình không có tương lai. Nhưng bây giờ, khi điều trị cho thấy kết quả tích cực, tôi muốn sống tốt hơn, làm được nhiều việc hơn".

4DDF127C00000578-5912913-image-a-13_1530614588279 4

Sau điều trị, cái chân giảm dần, kích thước nhỏ hơn, đi lại dễ dàng hơn (Ảnh: Daily Mail)

4DDF129400000578-5912913-image-a-9_1530614538110

Mặc dù khối sưng vẫn khiến người khác hoảng sợ, nhưng chúng sẽ thu hẹp dần theo từng ngày điều trị

Video: Người phụ nữ Hà Nội mắc bệnh hiếm đi tiểu ra sữa

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn