Hà Nội: Nữ sinh 12 tuổi mỉm cười, để lại giác mạc sau khi qua đời

Sức khỏeThứ Hai, 02/07/2018 16:08:00 +07:00

Trước khi qua đời, cô gái bé nhỏ đồng ý hiến tạng của mình mang lại sự sống cho các bệnh nhân khác.

11h trưa 2/7, cô bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) trút hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời, cô bé đồng ý hiến tặng mô/tạng của mình để cứu sống thêm nhiều người khác.

Tuy nhiên, vì Vân Nhi chưa đủ 18 tuổi nên các bác sĩ tại Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia chỉ có thể tiếp nhận đôi giác mạc của em.

36538076_259317864842072_9167223946574036992_n

 Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đang thực hiện thao tác lấy giác mạc của Vân Nhi (Ảnh: TTDPGTQG)

Đau đớn vì mất đi đứa con nhỏ, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi cho hay, chị khao khát để con mình được sống, nhưng giờ đây là sống bằng những cách khác: Trái tim con vẫn đập trong một cơ thể khác, mắt con mang lại ánh sáng cho những người đang chờ đợi...

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia (TTĐPGTQG), Vân Nhi mắc bệnh hiểm nghèo từ khi em mới 2 tuổi. Căn bệnh hiếm u nhú thanh quản tai ác, cho tới giờ y học vẫn bó tay, không có thuốc chữa, hành hạ em hơn 10 năm ròng. Trưa 2/7, em chết não rồi qua đời tại Bệnh viện nhi Trung Ương.

TTĐPGTQG và Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương đến để tạm biệt em và thực hiện tâm nguyện của em và gia đình. Đôi giác mạc của Vân Nhi được lưu giữ lại và nay mai sẽ mang lại nguồn sáng cho 2 trong số 1.000 bệnh nhân mù lòa đang chờ ghép giác mạc.

Video: Chàng trai khuyết tật đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội để đăng ký hiến tạng

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn