Đau lòng nhìn tài tử, giai nhân phải cắt tay, chân vì sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn

Sức khỏeThứ Hai, 07/12/2015 08:00:00 +07:00

Những con người tài hoa, đáng yêu nhưng do bệnh tật mà họ phải cắt bỏ chân tay thật thương tâm.

Là ngôi sao của làng giải trí Thái Lan, Por được yêu mến bởi ngoại hình đẹp trai, diễn xuất ấn tượng. Anh kết hôn với người đẹp 'Bow' Waenda và có một con gái nhỏ năm nay 2 tuổi. Anh phải trải qua những tháng ngày khó khăn trong đời, khi bác sĩ buộc phải cắt chân trái của anh để phòng ngừa nhiễm trùng lan rộng do bệnh sốt xuất huyết.

Là ngôi sao của làng giải trí Thái Lan, Por được yêu mến bởi ngoại hình đẹp trai, diễn xuất ấn tượng. Anh kết hôn với người đẹp 'Bow' Waenda và có một con gái nhỏ năm nay 2 tuổi. Anh phải trải qua những tháng ngày khó khăn trong đời, khi bác sĩ buộc phải cắt chân trái của anh để phòng ngừa nhiễm trùng lan rộng do bệnh sốt xuất huyết.

Nam diễn viên 37 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, huyết áp tăng vọt, sau đó rơi vào hôn mê. Sau những ngày điều trị, các bác sĩ nhận định chân trái của Por đã bị nhiễm trùng nặng, việc cắt bỏ là cần thiết để bảo toàn tính mạng. Ngoài ra, anh còn bị xuất huyết màng phổi và buộc phải trải qua phẫu thuật.

Nam diễn viên 37 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, huyết áp tăng vọt, sau đó rơi vào hôn mê. Sau những ngày điều trị, các bác sĩ nhận định chân trái của Por đã bị nhiễm trùng nặng, việc cắt bỏ là cần thiết để bảo toàn tính mạng. Ngoài ra, anh còn bị xuất huyết màng phổi và buộc phải trải qua phẫu thuật.

Taylor Marshall (11 tháng tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết não mô cầu tuýp W – một dạng của bệnh viêm màng não và đã bị cắt bỏ toàn bộ ngón tay, ngón chân nhưng cậu bé 11 tháng tuổi đến từ Anh vẫn luôn nở nụ cười thiên thần, hạnh phúc. Những bức ảnh về cậu bé đáng yêu hiện đang khiến hàng triệu trái tim rung động.

Taylor Marshall (11 tháng tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết não mô cầu tuýp W – một dạng của bệnh viêm màng não và đã bị cắt bỏ toàn bộ ngón tay, ngón chân nhưng cậu bé 11 tháng tuổi đến từ Anh vẫn luôn nở nụ cười thiên thần, hạnh phúc. Những bức ảnh về cậu bé đáng yêu hiện đang khiến hàng triệu trái tim rung động.

May mắn sống sót nhưng do di chứng của căn bệnh nên cậu bé Taylor đã phải cắt bỏ một phần chân trái, các ngón chân phải và toàn bộ 10 ngón tay.

May mắn sống sót nhưng do di chứng của căn bệnh nên cậu bé Taylor đã phải cắt bỏ một phần chân trái, các ngón chân phải và toàn bộ 10 ngón tay.

Luôn phải chịu đau đớn về thể chất thế nhưng suốt thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, Taylor vẫn luôn vui vẻ, cười đùa khúc khích. Tinh thần vui tươi và lạc quan của cậu bé đã khiến toàn thể y bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

Luôn phải chịu đau đớn về thể chất thế nhưng suốt thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, Taylor vẫn luôn vui vẻ, cười đùa khúc khích. Tinh thần vui tươi và lạc quan của cậu bé đã khiến toàn thể y bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

Anh John Rushton, 42 tuổi, một người quản lý bưu điện ở Anh bị viêm phổi sau khi mắc bệnh cảm lạnh. Nhưng tình trạng của anh đã tồi tệ hơn khi nằm trong bệnh viện. Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng anh bị mắc chứng nhiễm trùng máu và buộc phải cắt bỏ bàn tay phải, các ngón tay trên bàn tay trái và cả hai chân của anh.

Anh John Rushton, 42 tuổi, một người quản lý bưu điện ở Anh bị viêm phổi sau khi mắc bệnh cảm lạnh. Nhưng tình trạng của anh đã tồi tệ hơn khi nằm trong bệnh viện. Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng anh bị mắc chứng nhiễm trùng máu và buộc phải cắt bỏ bàn tay phải, các ngón tay trên bàn tay trái và cả hai chân của anh.

Tracy Ralph, 34 tuổi, ở Anh là một vận động viên điền kinh. Trong khi tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi marathon, cô cảm thấy khó thở. Sau đó, cô được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi. Sau vài ngày, Tracy hôn mê. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy đa tạng, viêm màng não, nhiễm khuẩn máu, đông máu và chảy máu não.

Tracy Ralph, 34 tuổi, ở Anh là một vận động viên điền kinh. Trong khi tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi marathon, cô cảm thấy khó thở. Sau đó, cô được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi. Sau vài ngày, Tracy hôn mê. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy đa tạng, viêm màng não, nhiễm khuẩn máu, đông máu và chảy máu não.

Cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối và cắt ngón tay để đảm bảo mạng sống. Khi Tracy mắc bệnh, người thân chỉ nghĩ rằng cô bị cúm. Đó là một căn bệnh phổ biến. Trong suốt thời gian Tracy nằm viện, chồng cô, Brad, luôn ở bên cạnh chăm sóc

Cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối và cắt ngón tay để đảm bảo mạng sống. Khi Tracy mắc bệnh, người thân chỉ nghĩ rằng cô bị cúm. Đó là một căn bệnh phổ biến. Trong suốt thời gian Tracy nằm viện, chồng cô, Brad, luôn ở bên cạnh chăm sóc

Bình luận
vtcnews.vn