Cuộc sống cùng quẫn của gia đình vợ ung thư, chồng suy tim, con trai suy thận

Sức khỏeThứ Sáu, 19/10/2018 15:48:00 +07:00

Bản thân bị ung thư phải cắt bỏ một bên ngực, con trai út bị suy thận độ 2, nay chồng suy tim nặng phải nhập viện, gia đình bà Đoàn Thị Phú (Ninh Bình) rơi vào những ngày tháng khốn cùng.

Gặp bà Phú trong một buổi sáng mưa lạnh, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trước mặt tôi là một người phụ nữ tuổi 60, đôi mắt chất chứa nhiều đau khổ và sóng gió cuộc đời.

Bà Phú bị dị tật tay trái từ năm lên 6, từ đó tới nay, bà vẫn không ngừng làm việc chỉ với một cánh tay không một lời kêu than. Lấy chồng, sinh con, cặm cụi làm ăn kiếm sống cũng đủ qua ngày.

Những sóng gió bắt đầu đến với cuộc đời bà từ năm 2016. Bà nhận được tin mình bị ung thư vú, khối u ác tính đang nằm trong ngực phải. Và để giữ lại mạng sống, bà phải chấp nhận cắt đi một bên ngực của mình.

Nhưng niềm vui thoát khỏi "án tử ung thư" ngắn chẳng tày gang. Thoát được cửa tử một lần, chưa kịp hoàn hồn thì sau xét nghiệm, bà Phú phát hiện mình có thêm một khối u mỡ lớn ở phần bụng. Tuy khối u không quá nguy hiểm, nhưng do thể trạng yếu, các bác sĩ chưa thể phẫu thuật cho bà vì sợ có khi chưa phẫu thuật xong, bà đã chết vì mất sức.

“Bác sĩ nói với tôi, nếu mổ chỉ sợ tôi không sống được, vì sức khỏe tôi quá yếu. Bởi vậy, bây giờ tôi phải sống chung và nuôi thêm một khối u đang dần lớn lên trong bụng”, bà Phú nói.

anh ba phu cham ong bao

 Căn bệnh suy tim khiến da ông Bảo tím tái, thâm đen, mỗi lần thở là một lần ông gồng mình chịu những cơn đau hành hạ. (Ảnh: Phạm Quý)

Số phận nghiệt ngã cứ đeo bám ám ảnh gia đình bà. Bà bệnh nặng chưa khỏi, con trai út bà là anh Hà Văn Đảm đang là trụ cột kinh tế chính của trong nhà bỗng dưng phát hiện bị suy thận độ 2, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bản thân vốn làm không đủ ăn, nay mắc thêm căn bệnh phải chữa trị tốn kém, số tiền ít ỏi kiếm được khi làm thuê, công nhật không đủ trả tiền chữa bệnh cho anh hàng tháng chứ nói gì đến giúp mẹ, chăm cha.

Thế rồi, định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời bà Đoàn Thị Phú cũng đến, đẩy bà và cả gia đình xuống hố tuyệt vọng. Sáng 16/10, chồng bà là ông Hà Thái Bảo nhập viện khẩn cấp vì bị suy tim độ 4. Các bác sĩ cho biết, ông phải phẫu thuật sớm để giữ mạng sống.

Nhân được tin, bà Phú như chết đi sống lại, trong đầu bà quay cuồng với những con số và câu hỏi không người đáp. May mắn là chồng bà vẫn còn cơ hội cứu chữa, nhưng chi phí chữa bệnh biết lấy ở đâu? 

anh tay ba phu

 Bàn tay của bà Phú luôn co chặt vì dị tật, khối u trong bụng bà ngày một phình to hơn. (Ảnh: Phạm Quý)

Vợ chồng bà Phú thuộc hộ cận nghèo ở Nho Quan, Ninh Bình. Gia sản chỉ có căn nhà ngói ba gian cũ kĩ và mấy sào ruộng cày sinh sống nhiều năm trời. Nay cả bà cả chồng rồi thêm con trai bị bệnh, ruộng đồng không làm được, đến gạo cũng không có đủ mà ăn. 

Từ ngày chồng nhập viện, bà Phú cậy cục vay mượn khắp nơi để trang trải thuốc men, chữa bệnh, chi phí ăn uống, đi lại nhưng vẫn không thấm vào đâu. Dần dần, tiền hết, không biết vay ai, ông bà đứng trước ngưỡng cửa phải đi cầm căn nhà duy nhất của mình để duy trì mạng sống.

“Đi cầm cả nhà bây giờ người ta cũng chỉ cho mượn được có vài chục triệu thôi chú ạ, mà bệnh của ông nhà tôi sắp tới phải chi tiêu nhiều, tình cảnh khó khăn quá hai vợ chồng phải ăn chung suất cơm. Nhiều người thương tình thi thoảng vẫn cho vài đồng để cơm cháo qua ngày, nhưng sắp tới không biết sống chết ra sao.

Vừa rồi, bố nằm viện không biết sống chết ra sao, mẹ bệnh tật, ung thư... vì quá áp lực, cùng quẫn con trai tôi uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết. Tôi quả thực không biết phải làm sao nữa. Tuyệt vọng rồi chú ạ”, bà Phú vỡ òa trong nước mắt khi kể lại cuộc đời mình.

ba phu khoc 3

 Hoàn cảnh đáng thương của hai vợ chồng già bệnh tật chăm nhau khiến ai cũng phải xót xa. (Ảnh: Phạm Quý)

Thông tin về trường hợp của  bệnh nhân Hà Thái Bảo (chồng bà Đoàn Thị Phú), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Ths. Bs Nguyễn Thị Lan Anh, Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mặc dù ông Bảo biết bệnh từ cách đây 30 năm, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, nên từ đó tới nay ông không dám đi khám và điều trị ở đâu.

Ông Bảo mang trong mình bệnh lý 3 van tim tổn thương nặng, hẹp khít nặng van 2 lá, máu không lưu thông được. Van động mạch chủ, hẹp, dày, co rút, kèm theo hở van 3 lá. Do tổn thương chính là bị thấp tim từ rất lâu nên bệnh tiến triển rất nặng gây giãn lớn buồng tim.

“Hiện buồng tim bên trái của bệnh nhân đang trong tình trạng giãn khổng lồ, gấp 4 – 5 lần so với người bình thường, gây ảnh hưởng tới áp lực động mạch phổi, tăng áp lực động mạch phổi nặng. Người bình thường áp lực động mạch phổi chỉ ở 30mmHg, nhưng bệnh nhân lên tới 70 – 80mmHg, cực kỳ nguy hiểm.

Với tổn thương của bệnh nhân như vậy, chúng tôi phải phẫu thuật thay cắt bỏ hoàn toàn van 2 lá và van động mạch chủ để thay bằng 2 van mới hoàn toàn. Ngoài ra, chúng tôi phải kết hợp với sửa van 3 lá và tạo hình buồng nhĩ trái, bệnh nhân mới có hy vọng được hồi phục”, BS Lan Anh nói.

BS Lan Anh cũng cho biết thêm, do thể trạng của ông Bảo khá gầy yếu, lại mang bệnh nặng, nên dự kiến hồi sức sau mổ cũng khá nặng và vất vả. Với những bệnh nhân khác chỉ cần một tuần là có thể ra viện, nhưng trường hợp của ông Bảo, không biết bao giờ mới có thể hồi phục.

“Bệnh nhân đang phải điều trị nội khoa trước cho tình trạng suy tim khá lên, kèm theo đó là sử dụng thuốc chống đông để chống hình thành huyết khối trong buồng tim do hẹp khít van 2 lá gây nên.

Việc phẫu thuật can thiệp 3 van sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới, nhưng dự kiến sau phẫu thuật thời gian hồi sức sẽ rất lâu, do bệnh nhân thể trạng rất yếu. Hơn nữa, chi phí cũng rất tốn kém, có lẽ sẽ lên tới hàng trăm triệu”, BS Lan Anh cho biết.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Bà Đoàn Thị Phú – Vợ bệnh nhân Hà Thái Bảo

Địa chỉ: Thôn Trung Thanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Số điện thoại: 0357730260

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ MS 649 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Hà Thái Bảo

Video: Tiếng khóc xé lòng của bé trai 5 tuổi mắc bệnh khó chữa, nổi mụn mưng mủ toàn thân

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn