Cô gái 23 tuổi bị mắc kẹt trong cơ thể hơn 300 kg

Sức khỏeThứ Năm, 26/12/2013 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái 23 tuổi luôn phải dựa vào chồng và mẹ để di chuyển và mặc quần áo. (Thùy Minh)

Christina, 23 tuổi, từ Mississippi, Mỹ bị mắc kẹt trong cơ thể nặng tới 303 kg. Cô luôn phải dựa vào chồng và mẹ.

Christina, 23 tuổi, từ Mississippi, Mỹ bị mắc kẹt trong cơ thể nặng tới 303 kg. Cô luôn phải dựa vào chồng và mẹ.

Cô không thể di chuyển nếu không có sự trợ giúp của người nhà. Vì thế, cô thường phải ngồi xe lăn và dành phần lớn thời gian trên ghế xem truyền hình.

Cô không thể di chuyển nếu không có sự trợ giúp của người nhà. Vì thế, cô thường phải ngồi xe lăn và dành phần lớn thời gian trên ghế xem truyền hình.

Trọng lượng của cô tăng liên tục. Năm lớp 7 là 135kg, đến năm 17 tuổi, cô đã được hơn 180. Năm 22 tuổi, cô đã nặng 300kg. Christina đã kết hôn khi rất trẻ và đã không rời khỏi nhà của mình kể từ đó.

Trọng lượng của cô tăng liên tục. Năm lớp 7 là 135kg, đến năm 17 tuổi, cô đã được hơn 180. Năm 22 tuổi, cô đã nặng 300kg. Christina đã kết hôn khi rất trẻ và đã không rời khỏi nhà của mình kể từ đó.

Có lúc, cô tuyệt vọng và đã định tự tử, sau đó cô nhận ra rằng mục tiêu chính của mình trong cuộc sống là giảm cân để tiếp tục đi học đại học và có một cuộc hôn nhân bình thường.

Có lúc, cô tuyệt vọng và đã định tự tử, sau đó cô nhận ra rằng mục tiêu chính của mình trong cuộc sống là giảm cân để tiếp tục đi học đại học và có một cuộc hôn nhân bình thường.

Một trường hợp khác, người phụ nữ 43 tuổi tên là Zsalynn từ Texas, cũng nặng tới 270kg.  Cô cho biết, cô có cân nặng bình thường đến năm 8 tuổi cô bắt đầu tăng cân liên tục, đên trung học cô tăng từ 80kg đến 210kg.

Một trường hợp khác, người phụ nữ 43 tuổi tên là Zsalynn từ Texas, cũng nặng tới 270kg. Cô cho biết, cô có cân nặng bình thường đến năm 8 tuổi cô bắt đầu tăng cân liên tục, đên trung học cô tăng từ 80kg đến 210kg.

Cuộc sống hàng ngày của cô là nằm bất động và xem truyền hình 8 tiếng một ngày.

Cuộc sống hàng ngày của cô là nằm bất động và xem truyền hình 8 tiếng một ngày.

Tương tự, Penny, 46 tuổi, từ Atlanta, Georgia cũng phải chiến đấu với căn bệnh béo phì. Nhờ người chồng yêu thương, cô đang nỗ lực giảm cân để cùng chồng chăm sốc cô con gái 9 tuổi của mình.

Tương tự, Penny, 46 tuổi, từ Atlanta, Georgia cũng phải chiến đấu với căn bệnh béo phì. Nhờ người chồng yêu thương, cô đang nỗ lực giảm cân để cùng chồng chăm sốc cô con gái 9 tuổi của mình.

Bình luận
vtcnews.vn