Chuyện buồn cô gái xinh đẹp bỗng thành người khổng lồ

Sức khỏeThứ Ba, 15/01/2013 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Một cô gái mắc bệnh oái oăm khiến cô bỗng trở thành người khổng lồ cao hơn 2m, nặng gần 182kg và đột ngột qua đời khi cô 34 tuổi.

(VTC News) - Một cô gái mắc bệnh oái oăm khiến cô bỗng trở thành người khổng lồ cao hơn 2m, nặng gần 182kg và đột ngột qua đời khi 34 tuổi.

Khi phát hiện bệnh lạ, Tanya Angus, ở Las Vegas, Mỹ đã mất 12 năm nỗ lực điều trị bệnh khổng lồ khiến cô càng ngày càng to lớn hơn.

Khi Tanya 21 tuổi, cô chỉ cao khoảng 1m7 và nặng gần 59 kg. Cô có thể cưỡi ngựa, khiêu vũ và có bạn trai như bao cô gái bình thường khác.

Tanya từng là một cô gái cao ráo, xinh đẹp trước khi mắc bệnh  
Tuy nhiên khi một khối u quấn quanh tuyến yên đã gây ra một lượng lớn hormone tăng trưởng khiến cô càng ngày càng trở nên to lớn hơn.

Bệnh lạ đã khiến cô phải từ bỏ cuộc sống năng động trước đây để ngồi trên xe lăn và mọi hoạt động đều vô cùng khó khăn khi có một cơ thể khổng lồ.

Sau khi mắc bệnh cô đã mất cả nghề nghiệp lẫn bạn trai bởi không ai có thể thoái mái khi làm việc hay ở bên một cô gái khổng lồ và chậm chạp như cô.
Sau khi mắc bệnh Tanya bỗng trở thành một cô gái khổng lồ cao hơn 2m và nặng 182kg  
Mặc dù mất tất cả mọi thứ và bị mọi người xa lánh nhưng Tanya chưa bao giờ tuyệt vọng và từ bỏ việc tìm kiếm phương pháp điều trị căn bệnh của mình với hi vọng một ngày có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Trong suốt 12 năm, Tanya đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật để đưa khối u ở tuyến yên ra ngoài, nhưng hầu hết các bác sĩ phẫu thuật đều không thể lấy khối u ra vì nó đã quấn xung quanh động mạch cảnh bên trong của cô.

Tim, phổi và các khớp chân tay của cô vẫn tiếp tục phát triển khi cô liên tục tăng cân và chiều cao khiến cho cơ thể trở nên khổng lồ thật đáng sợ. 

Mẹ của Tanya vẫn tiếp tục tìm kiếm những phương pháp khác để chiến đấu với căn bệnh của cô. Năm ngoái các bác sĩ đã quyết định tiêm trực tiếp vào cột sống của Tanya gấp đôi liều thuốc ứng chế sự phát triển của cô.

Phương pháp này cũng có hiệu quả khi kết quả kiểm tra máu vào tháng 8 năm ngoái cho thấy hormone tăng trưởng trong máu cô đã giảm xuống đáng kể.

Mẹ Tanya chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên từ khi mắc bệnh, hàm lượng hormone tăng trưởng trong máu Tanya giảm xuống và ổn định. Điều này dường như tiếp thêm cho gia đình tôi và chính Tanya niềm tin và hi vọng.”

Cả gia đình và Tanya chưa kịp vui mừng thì tới tháng 10, lượng hormone này lại tiếp tục tăng cao trở lại.

Tanya chia sẻ về giai đoạn tăng trưởng đỉnh điểm cô: “Tôi không hiểu tại sao mặc dù tôi không ăn nhiều, nhưng thật kỳ lạ khi chân tôi cứ ngày một to lên, cả mặt cũng bắt đầu sưng lên và thay đổi từng ngày.”

“Tôi cảm thấy vô cùng buồn rầu về hình dáng của mình nên đã bỏ rất nhiều công sức và tiền của vào việc mua sắm quần áo, làm tóc và trang điểm.

“Nhưng thật tệ điều đó chẳng giúp gì được tôi cả khi ngón tay tôi cứ ngày một lớn hơn còn to hơn cả tay của đàn ông. Ngay cả giọng nói cũng trở nên ồm ồm”

Thời điểm phát triển mạnh nhất của cô là khi cô 34 tuổi. Lúc ấy mặc dù cơ thể ngày càng to lớn và xấu xí hơn nhưng có lẽ Tanya đã dần dần thích nghi với điều đó, cô đã cố gắng tham gia vào mọi hoạt động hàng ngày để quên đi những suy nghĩ và tự ti về hình dáng của mình.

Tuy nhiên sự tăng trưởng quá mạnh và nhanh đã gây ra áp lực lớn với trái tim, khiến nó đã
mệt mỏi và đã đột ngột ngừng đập khi cô vừa bước qua tuổi 34.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn