Cậu bé đầu to như quả bóng sắp được phẫu thuật

Sức khỏeThứ Sáu, 17/11/2017 07:36:00 +07:00

Cậu bé 4 tuổi phải nằm liệt giường từ lúc sinh ra do mắc phải hội chứng phù đầu, sẽ trải qua cuộc phẫu thuật não sau khi được một mạnh thường quân giúp đỡ gây quỹ

Cậu bé Khyung Isaiah Maza 4 tuổi đã phải nằm liệt giường từ lúc mới sinh ra do mắc phải căn bệnh khiến đầu cậu bé to bằng với cỡ của 1 quả bóng bay.

Cậu bé bị tràn dịch não, nếu không chữa trị có thể dẫn tới thương tổn não vĩnh viễn, tầm nhìn bị mờ, khó khăn trong đi lại, học tập hạn chế và thậm chí có thể gây chết người.

Cha cậu bé đã bỏ rơi cậu, mẹ cậu đưa cậu đến chỗ bác sĩ nhưng bà lại không thể chi trả nổi cho ca mổ và thuốc men, trong khi tình trạng của cậu bé trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày.

4667F07200000578-5088223-image-a-15_1510823169678

 Dù phải chịu đựng hội chứng này từ lúc mới sinh ra nhưng gia đình đã giữ cậu ở nhà vì họ không thể nào chi trả cho các bác sĩ.

Tuy nhiên, một người phụ nữ hảo tâm đã để ý đến cậu bé bằng một cách tình cờ tại nhà của cậu ở Pangasistan, Philippines và đã bắt đầu kêu gọi gây quỹ để cậu có có thể được chữa trị. Hiện giờ, Khyung đang chờ đợi để được hút dịch từ não và tái tạo lại bộ não của mình

Mẹ của cậu bé, Raisa , 26 tuổi cho biết: "Con trai tôi không đủ khỏe để tiến hành cuộc phẫu thuật trong thời điểm này, tôi thậm chí còn phải dùng một chiếc ống nhỏ để cho thằng bé ăn sữa".

"Thằng bé đã tăng cân, nó đang chiến đấu với bênh tật để có thể trở nên khỏe hơn. Thằng bé cũng đang được điều trị để chữa những vết thôi loét trên đầu do nằm liệt giường quá lâu. Thằng bé không thể nào được phẫu thuật cho tới khi những vết loét đã được chữa trị", mẹ của cậu bé nói.

Cha cậu bé đã bỏ đi, người mẹ chỉ có thu nhập ít ỏi từ tiền bán gà nướng. Raisa nói rằng, các bác sĩ, y tá đã phớt lờ con trai bà vì điều kiện tài chính hạn chế của gia đình.

"Con tôi đã phải nằm trên giường trong suốt bốn năm, kể từ khi nó sinh ra. Chúng tôi chưa bao giờ có đủ tiền để có thể trả cho các bác sĩ", bà Raisa nói.

4667F0CA00000578-5088223-image-m-21_1510823225490

Luisa nói rằng: "Khyng lần đầu được chẩn đoán tình trạng khi cậu mới 3 tuổi. Các bác sĩ chưa nói rõ số tiền cần thiết là bao nhiêu nhưng cậu bé thực sự rất cần cuộc phẫu thuật này". 

Cho tới Luisa Carmona nhìn thấy Khyung khi đi thăm khu vực này vào tháng 9 vừa rồi. Cô ấy đưa cậu bé tới chỗ các bác sĩ, nhưng họ từ chối giúp đỡ và tình trạng của cậu bé trở nên ngày một tồi tệ hơn.

Một năm sau, Luisa một lần nữa tới thăm cậu bé và bắt đầu kêu gọi gây quỹ để đưa Khyng tới Bệnh viện Nhi Quốc Gia tại thành phố Quezon. Cuộc phẫu thuật đã được chỉ định diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng tháng 2 năm sau, một khi cậu bé trở nên khỏe hơn và những vết loét trên đầu cậu được chữa trị hoàn toàn. Khyung có thể sẽ được chèn một ống dẫn vào não để hút dịch.

Ngoài ra, các bác sĩ sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ tâm thất nội soi thứ ba, họ sẽ đục thủng một lỗ nhỏ trong màng.

Video: Mẹ nhỏ sữa vào mắt, bé sơ sinh thủng giác mạc, nguy cơ mù vĩnh viễn

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn