Cắt "của quý" vì hận chồng: nguy cơ nhận án chung thân

Sức khỏeThứ Năm, 14/07/2011 02:09:00 +07:00

(VTC News) - Hận chồng bỏ rơi mình, một phụ nữ dùng dao cắt "của quý" ông xã. Phương pháp đánh ghen nhẫn tâm này đang khiến người phụ nữ này có thể nhận án tù.

(VTC News) - Hận chồng bỏ rơi mình, một phụ nữ dùng dao cắt "của quý" ông xã. Phương pháp đánh ghen nhẫn tâm này đang khiến người phụ nữ này đứng trước bản án chung thân.

Catherine Kieu Becher, một phụ nữ California 48 tuổi, gốc Việt, bất ngờ cắt đứt "của quý" của chồng vào tối thứ hai vừa rồi. Người đàn bà máu lạnh này đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện chồng bà ta bị trói trên giường, xung quanh đầy máu. 

Catherine Kieu Becher 


Kieu bị buộc tội đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn của chồng, trói anh ta lên giường, và cắt đứt "cậu nhỏ" với một con dao sắc bén dài 25cm. Thậm chí ngay sau đó, bà ta còn nhẫn tâm vứt phần cơ quan sinh dục đã bị cắt rời vào máy nghiền rác và bấm nút. 

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, người chồng phải nhập viện trong trạng thái hôn mê. Rất may, dù bị đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, khả năng sống sót của anh này khá cao. Catherine Kieu Becher đang phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Nguyên nhân của sự việc là do người chồng đã viết đơn ly hôn vào hồi tháng 5, chưa đầy hai năm sau đám cưới. Cặp đôi này chưa có con. Sau khi bị cảnh sát bắt, bà vợ thậm chí còn nói: "Anh ta xứng đáng bị như thế"

Vụ việc xảy ra thêm một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo tình trạng bạo hành gia đình và khiến không ít quý ông muốn bỏ vợ phải dè chừng.

Trang Le(Tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn