Bị viêm cơ tim nguy kịch, nữ sinh 20 tuổi dang dở giấc mơ đại học

Sức khỏeThứ Sáu, 05/07/2019 18:22:00 +07:00

Từ một cô bé khỏe mạnh, Vũ Thị Thương phát hiện bị viêm cơ tim sau nhiều ngày sốt triền miên.

Ngày 4/7, đứng ngoài cửa Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân đội 108, Hà Nội, chị Bùi Thị Xuân (SN 1979 - quê quán xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khuôn mặt thẫn thờ, đứng ngồi không yên chờ đến giờ được vào thăm con gái đang chống chọi với căn bệnh viêm cơ tim.

Vũ Thị Thương (SN 1999) là con gái đầu lòng của chị Xuân, em phát hiện bị bệnh cách đây 10 ngày sau thời gian dài sốt triền miên. Sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ chủ yếu làm thuê, từ nhỏ Thương nuôi ý chí, quyết tâm học hành, mong muốn một tương lai tươi sáng hơn.

Năm 2017, sau bao nỗ lực không ngừng, Thương trúng tuyển Học viện Hành chính Quốc gia với kết quả cao. Ngoài thời gian học, chủ động đi làm thêm, cô bé Sơn La không muốn là gánh nặng của gia đình. Em muốn tự mình bươn trải để bố mẹ yên tâm chăm sóc cậu em nhỏ nay lên lớp 8.

Huyen-Thuong 3

 Thương là một cô gái giỏi giang, thương gia đình. (Ảnh: FBNV)

Cuối tháng 6, sau nhiều ngày liên tục sốt li bì, Thương mới biết mình bị bạo bệnh.

Nhớ lại những gì diễn ra cách đây 2 tuần, mẹ của Thương – chị Xuân không giấu được nỗi lo lắng, bồn chồn. “10 giờ đêm, tôi nhận điện thoại của con gái, giọng nói yếu ớt và bảo: “Mẹ ơi, con mệt lắm, mẹ xuống Hà Nội với con”. 

Đang trên đường xuống Hà Nội, chị Xuân nhận được cuộc gọi khác từ người bạn của con nói Thương đang ở Bệnh viện 354. Với chị, ngày hôm ấy, đoạn đường từ Sơn La xuống Hà Nội thật dài, suốt quãng đường, lòng chị nóng như lửa đốt, chỉ mong ngóng được gặp con.

“Tới bệnh viện, tôi thấy con tím hết mắt môi, bụng phình to. Nhìn con như thế, tôi sững sờ, run hết người. Chẳng biết “đầu ngang mũi dọc” thế nào tôi chỉ biết chạy đi kêu cứu bác sĩ...”, người mẹ nghẹn ngào và nói có thời điểm gia đình phải chuẩn bị tâm lý khi nghe con được 10%, rồi 20% cơ hội sống.

IMG_0160

Cuối tháng 6, cô gái bỗng bị bạo bệnh sau nhiều ngày sốt triền miên. (Ảnh: Hữu Dánh)

“Con gái ơi, mẹ xin lỗi!”

Kể về con gái, chị Xuân tự hào: “Ngày trước đi thi ở trường, huyện bao giờ con cũng đạt giải Nhất, giải Nhì. Từ lớp 1 đến lớp 12, Thương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 12 Thương còn đạt huy chương Bạc Quốc gia môn Lịch sử…

Tôi còn nhớ, Thương đem huy chương về khoe mẹ, lúc ấy tôi trêu cháu: “Con cầm xuống đường bán được 20.000 đồng mang về. Nghe đến đó, con gái bật khóc. Nhà nghèo quá, nhiều khi chỉ vì mải lo kiếm tiền mà tôi vô tâm với Thương.

Tôi biết con rất tủi thân khi không được như bạn bè cùng lứa. Thi thoảng vì áp lực quá nhiều, phải lo toan mệt mỏi, tôi cũng buông lời nặng nề với con…”

Nhìn con phải nằm giữa đống dây dợ ống nối chằng chịt, chưa biết bao giờ mới khỏe, chị Xuân nghẹn ngào: “Giờ tôi chỉ mong cháu tỉnh lại để xin lỗi cháu một câu”.

Chị Xuân kể, hồi Thương còn nhỏ thường theo mẹ đi chạy xoài, chạy nhãn. Con một bên sọt, hoa quả một bên sọt. Trông thấy mà thương con quá, nên chị quyết định đặt tên con là Thương…

“Có những chuyện tôi không muốn con cái biết, để chúng khỏi lo lắng, nghĩ ngợi. Tôi từng không muốn con đi học vì điều kiện khó khăn. Nhưng vì nghĩ bố mẹ ít chữ, tôi chỉ học hết lớp 5 nên cũng cố gắng để con đi học", chị nói.

IMG_0310

Người mẹ tự trách bản thân vì không quan tâm đến con. (Ảnh: Hữu Dánh)

Từ ngày Thương đi thi, rồi đỗ đại học, gần như có đồng tiên gom góp nào gia đình đều dành cho Thương. Giờ em bị bệnh, vợ chồng chị Xuân chạy vạy khắp nơi, vay mượn được hơn 200 triệu đồng đóng viện phí cho con.

“Không có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng tôi đi làm cả đời cũng chưa chắc có thể trả được số tiền này. Nhưng giờ cứu con là trên hết”, chị Xuân nói.

Bác sĩ Nguyễn Đức Nhật – Khoa Hồi sức tích cực, người trực tiếp điều trị cho Thương cho biết, hiện chức năng tim của bệnh nhân tạm thời chưa hồi phục, bệnh nhân bị tổn thương gan thận, suy đa tạng. Ngoài hỗ trợ ECMO, bệnh viện hỗ trợ thêm lọc máu, thay huyết tương.

Trong số những bệnh nhân mắc viêm cơ tim, có 40-50% người sẽ không hồi phục mặc dù điều trị hồi sức tích cực. Những trường hợp đó, nếu bệnh nhân muốn sống sót thì phải ghép tim. Tuy nhiên, như trường hợp của Thương cần thêm thời gian nữa để đánh giá tiếp tình hình.

Độc giả có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bệnh nhân Vũ Thị Thương xin gửi về:

Chị Bùi Thị Xuân (mẹ em Vũ Thị Thương)

Địa chỉ: Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Số điện thoại: 0973527482

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện TƯ Quân Đội 108

Tài khoản BV TWQĐ 108: 05711.0414.9003 (MB Bank)

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Ủng hộ bệnh nhân Thương A12

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn