Ăn thịt cóc, hai vợ chồng tử vong

Sức khỏeThứ Sáu, 13/01/2017 08:19:00 +07:00

Sau khi ăn thịt cóc tự làm, vợ chồng anh Cương bị ngộ độc nặng; anh Cương tử vong tại nhà, còn vợ tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Chiều qua (12/1), ông Nguyễn Văn Hiền – Phó trưởng Công an xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vợ chồng tử vong nghi do ăn thịt cóc.

Theo đó, trưa ngày 11/1, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cương (SN 1960, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm thịt cóc để ăn.

20170112152811-a1

Thịt cóc có nguy cơ ngộ độc cao từ thịt cóc. Ở một số bộ phận của con cóc như gan, trứng, da, mủ, mắt, hạc thần kinh chứa rất nhiều độc tố bufotoxin, có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn. (ảnh: minh họa) 

Khoảng 14h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Diên (SN 1962, vợ anh Cương) có biểu hiện nôn mửa, đau bụng. Chị Diên đi tìm chồng thì phát hiện anh Cương tử vong tại nhà.

Ngay sau đó, nhiều hàng xóm phát hiện đưa chị Diên đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu xác định, nghi do vợ chồng anh Cương ăn thịt cóc bị nhiễm độc dẫn đến tử vong.

Video: Thịt cóc: Siêu bổ hay siêu độc?

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn