Sức khỏe chủ nhân bị 4 con chó 'Tây' cắn xé hiện ra sao?

Thời sựThứ Tư, 16/03/2016 07:52:00 +07:00

Anh Duy (chủ nhân bị 4 con chó do mình nuôi cắn) nhập viện trong tình trạng đa vết thương ở phần mềm cánh tay, khuỷu tay, chân, đứt gân tay.

(VTC News) - Anh Duy (chủ nhân bị 4 con chó do mình nuôi cắn) nhập viện trong tình trạng đa vết thương ở phần mềm cánh tay, khuỷu tay, chân, đứt gân tay.

Tin tức từ Bệnh viện Việt Đức nơi anh Trần Văn Duy (SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là nhân vật trong clip xôn xao trên mạng xã hội facebook về việc: “4 con chó Tây lao vào cắn chủ tàn bạo”.

Sự việc xảy ra ngày 12/3, đến hôm nay 16/3, sau ca phẫu thuật mổ cắt lọc vết thương phần mềm, khâu nối gân cơ cánh tay. Anh Duy đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường, sức khỏe cũng không đáng lo ngại.

Anh Duy hiện đang điều trị trong viện
Anh Duy hiện đang điều trị trong viện 

Trước đó, anh nhập viện trong tình trạng đa vết thương ở phần mềm cánh tay, khuỷu tay, chân, đứt gân tay.

Ngoài được điều trị vết thương phần mềm như thay băng, truyền dịch, uống thuốc giảm đau… anh Duy còn được các bác sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương điều trị theo liệu trình bệnh nhân bị chó cắn.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, anh Duy sẽ phải trải qua một lần phẫu thuật nữa để xử lý phần mềm bị tổn thương. "Sau đó, anh ấy sẽ được hướng dẫn phục hồi chức năng".

Dự kiến, anh sẽ được cho ra viện trong thời gian sớm trước mắt.

Video: Phải làm gì khi bị chó tấn công



Trước đó, Khoảng 10h sáng 12/3, bà Nguyễn Thị Lợi (67 tuổi, trú tại tổ 20, ngõ 2, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đang đi thể dục thì bị 4 con chó Tây của anh Trần Văn Duy (SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, hàng xóm bà Lợi) tấn công.

Sau khi mọi người tách được bầy chó ra, anh Duy kéo chúng về nhà thì bị chính 4 con chó của mình quay lại cắn. Hậu quả, một cánh tay của anh Duy bị dập nát, chân bị thương. Sự việc gây hoang mang cho người dân trong khu phố.

Trao đổi với PV VTC News, bà Lợi cho biết: “Tôi coi sự việc vừa rồi chỉ là tai nạn không mong muốn. Dù gì thì anh Duy cũng đã lao vào nằm đè lên tôi để bầy chó không cắn tôi nữa. Người ta cũng đã cố hết sức để cứu mình khi sự việc xảy ra. Không có anh Duy thì chắc tôi chết rồi. Nhưng tôi chỉ cảnh báo, những người nuôi chó khi đưa chó đi dạo thì phải dọ mõm lại cho an toàn.”

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn