Sức khỏe 24h: 48 người chết do dùng thuốc chữa ung thư, Việt Nam xuất hiện bệnh lạ triệu người có một

Sức khỏeThứ Năm, 30/03/2017 17:59:00 +07:00

48 người tử vong trong quá trình sử dụng thuốc chữa ung thư, Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ca bệnh lạ, cứu sống bệnh nhân vỡ tim, hai em bé ở Hà Tĩnh bị nát tay khi nghịch mìn... là những thông tin về y tế, sức khỏe nổi bật trong ngày 30/3.

Tin tức y tế mới nhất ngày 30/3 ở trong nước và quốc tế.

48 người tử vong khi dùng thuốc chữa ung thư

Theo thông tin từ cuộc khảo sát được thực hiện bởi cơ quan quốc gia về dược phẩm tại Pháp (ANSM), trong 20 năm qua, khi sử dụng thuốc chữa ung thư docétaxel, có 48 người tử vong do biến chứng.

Theo dữ liệu, các bệnh nhân thường có biểu hiện sốc sau khi tiêm thuốc khoảng 2 tuần. Ban đầu, bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng viêm đại tràng hoặc sốc nhiễm trùng xảy ra dẫn đến tử vong.

Được biết, thuốc Docetaxel được sử điều trị ung thư (vú, tuyến tiền liệt và ung thư đầu và cổ). Kèm với đó, chúng thường được dùng kết hợp với thuốc chống ung thư khác.

Việt Nam xuất hiện bệnh lạ một triệu người có một

2_301123473

 Chị L. bị chứng bệnh triệu người có một.

Ngày 30/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Hồ Thị L. (30 tuổi, quê tại Cần Thơ) hai lần phải bỏ thai mà không rõ nguyên nhân.

Theo đó, năm 2015, chị L. khi mang thai được 24 tuần tuổi thì bị sảy thai. Đến tháng 12/2016, chị L. tiếp tục mang thai, khi thai nhi được khoảng 26 tuần tuổi, chị L. lại phát hiện mình có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, chị phải mổ lấy thai tại Bệnh viện Hùng Vương ngay lúc ấy. Bé cân nặng 800 gram nhưng đã tử vong sau khi sinh 10 ngày.

Qua phân tích kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận, chị đã bị rối loạn đông máu do thiếu yếu tố 12, hay còn gọi là bệnh Hageman (theo tên một bệnh nhân mắc bệnh vào năm 1955). Theo các bác sĩ, đây là căn bệnh lạ triệu người có một trên thế giới .

Hà Tĩnh: Hai cháu bé nát tay do nghịch mìn

Hai anh em ruột Trần Duy Bảo (SN 2009) và Trần Bảo Thạch (SN 2012) trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, em Bảo bị dập nát bàn tay trái và nhiều vết thương vùng ngực, em Thạch bị thương ở vùng mặt và ngực.

mìn

Nổ mìn để lại những hậu quả khôn lường. 

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành tháo bỏ 4 ngón tay ở bàn tay trái của Bảo, sau đó cắt lọc, làm sạch, tạo hình lại ngón tay cho bé. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành gắp các di vật của kíp mìn găm vào vùng bụng và mặt. 

Theo chia sẻ của người nhà các bé, lúc đi chơi, hai em nhặt được một vật màu trắng, dài khoảng 3cm, to bằng ngón tay út. Do không rõ là vật gì nên hai em đã bật lửa đốt và phát nổ. Hiện nay, sức khỏe của các em cũng đang dần ổn định.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim

Ngày 30/3, anh Đoàn Thế L. (35 tuổi) trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) phẫu thuật cứu sống trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

phau-thuat-cuu-song-benh-nhan-bi-vo-tim_301531286

 Anh L. đã qua cơn nguy kịch và có phản xạ chân, tay.

Trước đó, tối 27/3, bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng choáng váng, các bác sĩ không đo được huyết áp, không bắt được mạch, suy hô hấp, đặt nội khí quản, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng kém. Đồng thời, trên cơ thể anh L. xuất hiện nhiều vết thương sâu ở vùng ngực, bụng, vai, mặt, mất nhiều máu.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện thêm bệnh nhân bị vỡ tim, thủng gan, thủng cơ hoành. Bằng nỗ lực, các y, bác sĩ, sau 5 giờ đồng hồ, bệnh nhân được cứu sống một cách kỳ diệu.

Tính đến tối 30/3, bệnh nhân đã hồi tỉnh, có phản xạ, co chân, co tay nhưng vẫn cần điều trị thêm.

Bệnh nhân tặng lại 41 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo khác

20170330102941-tham

Gia đình anh Kiên trao số tiền ủng hộ còn lại cho các bệnh nhân khác. 

Anh Hoàng Văn Kiên (Hải Dương) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bị thông liên thất gây suy tim nặng kèm theo biến chứng vỡ phình xoang valsava vào nhĩ phải.

Các bác sĩ cho biết, chi phí phẫu thuật cứu sống anh Kiên khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Hoàng Văn Thấm (bố anh Kiên) đã xin cho con trai về nhà “chờ chết” vì ông không có tiền.

Thấy gia đình anh Kiên hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã kêu gọi ủng hộ cho anh Kiên để thực hiện ca phẫu thuật. Kết quả, số tiền ủng hộ được 178 triệu đồng, anh Kiên đã được phẫu thuật cứu sống nhờ sự giúp đỡ đó.

Sau đó, số tiền trên vượt mức số tiền cần để phẫu thuật nên gia đình anh Kiên quyết định trích 40 triệu đồng để ủng hộ 3 bệnh nhân khác cũng có hoàn cảnh khó khăn tương tự tại đây. 

Video: Hơn 1 tấn thịt lợn nấm mốc, hôi thối 'đội lốt' an toàn suýt 'lên mâm'

Tiến Phòng
Bình luận
vtcnews.vn