Sự trừng phạt thích đáng cho tên nghịch tử đâm chết cha đẻ

Pháp luậtThứ Bảy, 13/09/2014 03:41:00 +07:00

(VTC News)- Sáng 13/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Linh về hành vi giết cha đẻ là ông Nguyễn Đức Thương.

(VTC News) - Sáng 13/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Linh về hành vi giết cha đẻ là ông Nguyễn Đức Thương.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2013, ông Nguyễn Đức Thương (nhân viên bảo vệ cho Công ty TNHH Ánh Dương) và Nguyễn Phước Linh (con trai ông Thương), được bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty này cho mượn một phần đất để làm rẫy trồng cây chăn nuôi.


Chung thân, nghịch tử, đâm chết, cha đẻ, giết người, tòa án, xét xử, chung thân, Đà Nẵng
Bị cáo Nguyễn Phước Linh bị tuyên án chung thân khi ra tay đâm chết cha đẻ của mình 

Nguyễn Phước Linh là người trực tiếp thực hiện công việc chăn nuôi tại khu đất rẫy này nhưng không đạt kết quả. Sự việc khiến ông Thương không đồng tình và thường xuyên la mắng, chê bai, trách móc nên giữa ông Thương và Linh xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Linh nãy sinh ý định giết chết ông Thương nên đã mua 2 con dao chuẩn bị trước để sẵn trong cốp xe máy của mình.


Chiều ngày 1/4/2014, Linh đi xe máy từ nhà đến rẫy, khi đi vào trước cổng Công ty Ánh Dương thì gặp ông Thương. Thấy Linh, ông Thương đã la mắng và cho rằng việc chăn nuôi tại khu rẫy sẽ tiếp tục thất bại như trước khiến Linh bực tức cãi vã với ông Thương rồi bỏ đi vào rẫy.


Đến khoảng 15h45' cùng ngày, Linh nhớ lại trận cãi vã với cha mình nên nhặt 4 - 5 cục đá núi, cho vào ca nhựa rồi lấy 2 con dao để sẵn trong cốp xe đi bộ đến chỗ ông Thương đang làm việc để tính chuyện.

Đến nơi, thấy ông Thương và bà Uyên đang nói chuyện, Linh dùng đá ném ông Thương. Thấy vậy, bà Uyên và ông Thương đều hoảng hốt, tri hô.

Khi thấy ông Thương bỏ chạy về phía phòng bảo vệ, Linh tiếp tục dùng đá ném, đuổi theo ông Thương. Ném đá trúng ông Thương, Linh rút 2 con dao trong túi quần ra tiếp tục đuổi theo rồi đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng ông Thương. Mặc dù ông Thương cố gắng chạy ra khỏi phòng bảo vệ, nhưng Linh vẫn tiếp tục đuổi theo sau rồi áp sát đâm ông Thương nhiều nhát khiến ông thương ngã gục và nằm bất động.


Gây án xong, Linh bỏ đi lên rẫy thay quần áo, lấy xe máy chạy ra đường Hoàng Văn Thái đi tìm nơi mua băng, bông và ô-xy già để rửa vết thương do đâm ông Thương bị phải. Linh bị lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ khi quay lại hiện trường.

Tại bản Kết luận Giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, ông Thương bị đứt khoang gian sườn, đứt sụn sườn, thủng tim, đứt phổi dẫn đến mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.

Trước hành vi của Linh, HĐXX đã tuyên Nguyễn Phước Linh mức án chung thân về tội “Giết người”.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn