Xe khách tông đuôi xe giường nằm trên đèo Bảo Lộc: Không có chuyện dìu xe cứu người

Thời sựThứ Hai, 14/08/2017 16:50:00 +07:00

Trạm CSGT Madagui (Lâm Đồng) cho biết, vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên đèo Bảo Lộc là do xe khách không giữ khoảng cách theo quy định, không hề có việc xe giường nằm dìu xe khách xuống đèo.

Ngày 14/8, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trạm CSGT Madagui về vụ tai nạn xảy ra tại đèo Bảo Lộc ngày 13/8.

Theo báo cáo, không có việc xe giường nằm dìu xe khách mất phanh đổ đèo Bảo Lộc. Đồng thời, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Lương Đức Hưng điều khiển xe khách 51B – 054.27 chở hơn 30 hành khách không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo quy định, gây tai nạn với xe khách giường nằm BKS 72B – 018.06 do tài xế Văn Lữ Cường (Bà Rịa – VũngTàu) chở hơn 40 hành khách đang lưu thông cùng chiều.

Video: Lời kể tài xế xe giường nằm dìu xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc (Nguồn: Vnexpress)

"Đây là vụ va chạm giao thông, sau khi xe biển số TP.HCM đâm vào đuôi xe biển số Vũng Tàu trong khoảng cách 30 m thì xe biển số Vũng Tàu dừng lại. Việc dìu xe cứu người là hoàn toàn không có cơ sở", lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h ngày 13/8, trên quốc lộ 20 (đoạn qua km102 trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa 2 xe khách khiến gần 80 người hoảng loạn.

Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ BKS 51B – 054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (trú TP.HCM) điều khiển chở hơn 30 hành khách đi du lịch về.

Sequence 01.Still003

 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe khách mất phanh tông vào đuôi xe giường nằm BKS 72B – 018.06 do tài xế Văn Lữ Cường (ở Bà Rịa – VũngTàu) chở hơn 40 hành khách đang lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn nhưng may mắn không có ai bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Tài xế Hưng cho biết: "Lúc đó tôi chạy khoảng 60-70km/giờ. Khi phát hiện xe bị mất phanh tôi cố giữ chặt tay lái và sau đó lao vào xe khách chạy trước mặt, ra tín hiệu để tài xế dìu xuống đèo an toàn.

Tôi chỉ nghĩ đến những sinh mạng hành khách đang ngồi trên xe nên cố giữ vững tay lái và nghĩ ra ý định đâm vào xe chạy cùng chiều để giảm lực, đồng thời giữ an toàn cho hành khách".

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn