Sự thật vụ gây mê, cướp kim cương bạc tỷ ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 11/11/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ sự thật vụ gây mê cướp kim cương bạc tỷ ở Sài Gòn.

(VTC News) – Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ sự thật vụ gây mê cướp kim cương bạc tỷ ở Sài Gòn.

Công an quận Phú Nhuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, xác minh làm rõ vụ gây mê, cướp kim cương trị giá tiền tỷ tại khách sạn Vissai Saigon (khách sạn chuẩn 4 sao, ở địa chỉ số 144, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận). 

Chiếc nhẫn đính kim cương bà D.T.H.N trình báo bị cướp mất kim cương tại một khách sạn ở Sài Gòn 

Nạn nhân là bà D.T.H.N (SN 1976, ngụ TP.Hà Nội) trình báo, đêm 7/11, sau khi đáp chuyển bay từ Hà Nội vào TP.HCM, bà đến thuê phòng số 1219 khách sạn Vissai Saigon lưu trú.

Sáng 8/11, bà N rời khỏi khách sạn đi giải quyết công việc. Đến chiều cùng ngày, bà về lại khách sạn và thấy chai nước suối để sẵn trên bàn nên mở nắp uống 1/3 chai rồi để lại chỗ cũ. Sau đó, bà N tiếp tục khóa cửa đi ra ngoài gặp một số bạn bè ở Sài Gòn.

Khoảng 23h đêm, bà lấy chai nước cũ uống hết phần còn lại thì có cảm giác toàn thân mệt nhoài rồi ngủ mê man lúc nào không hay. Đến sáng thức dậy bà N phát hiện chiếc nhẫn kim cương đang đeo ở ngón tay giữa của bàn tay phải bị mất kim cương đỉnh trên, chỉ còn lại nhẫn.
Công an khám nghiệm căn phòng khách sạn nơi bà N thuê ở để làm rõ vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản 

Hốt hoảng bà N gọi nhân viên khách sạn Vissai Saigon lên phòng kiểm tra rồi cấp báo công an đến giải quyết. 

Nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường từ trưa đến 23h đêm 9/11. Công an đã thu giữ chai nước mà bà N nghi vấn bị bỏ thuốc mê để đưa về phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM giám định.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản thu giữ chiếc nhẫn đã mất viên kim cương. Biên bản từ công an thể hiện thu giữ chiếc nhẫn hình bông hoa kim loại trắng, mặt trên bông hoa có 4 thanh để đính chặt viên kim cương dạng tâm nhưng có hai thanh đã bị cong.  

Ngay trong đêm 9/11, phía cơ quan công an đưa bà N đến cơ sở y tế để tiến hành giám định nước tiểu phục vụ quá trình điều tra.  

Theo bà N, kim cương bị mất tại khách sạn Vissan Saigon có trọng lượng 3 carat, trị giá khoảng 100 ngàn USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng). 
Công an làm việc với đại diện khách sạn Vissan Saigon 

“Tôi bị bệnh thận nên mỗi đêm thường thức dậy đi tiểu 4-5 lần nhưng hôm đó thì ngủ mê man không biết gì. Ngoài ra, ngón tay đeo kim cương của tôi còn bị chảy máu, chứng tỏ người đánh thuốc mê cướp kim cương phải dùng lực rất mạnh, có nghề và dụng cụ chuyên nghiệp mới tháo khỏi chiếc nhẫn được”, bà N khẳng định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn