Sự hoang tưởng đang khiến Mourinho chết dần chết mòn?

Thể thaoThứ Ba, 20/09/2016 20:41:00 +07:00

Trong thời điểm cần sự điềm tĩnh, Mourinho lại cố minh oan cho bản thân bằng cách vẽ ra những âm mưu.

Man Utd đã thua 3 trận liên tiếp. Và Mourinho trở thành tâm điểm chỉ trích giữa thành Manchester. Trò chơi chưa kết thúc. Nhưng mọi thứ đang đi theo hướng đó bởi Jose Mourinho ngày càng quá quắt. 

Một người Bồ Đào Nha điển hình

Jose Mourinho là một trong những người châu Âu cuối cùng lớn lên trong chế độ độc tài (Estado Novo - Đệ nhị Cộng hòa có khuynh hướng phát xít). Có một người ông giàu có và quyền lực là Mario Ascensao Ledo, cậu bé Mourinho hưởng thụ những năm đầu đời trong nhung lụa, học ở trường tư và chơi bóng với hai người hầu.

Sự hoang tưởng đang giết chết Mourinho

Sự hoang tưởng đang giết chết Mourinho

Vào năm 1974, khi ông 11 tuổi, cuộc Cách mạng hoa cẩm chướng đã kéo đổ Estado Novo. Sau 2 năm hỗn loạn, tướng Eanes thắng cử Tổng thống và đặt lại hướng đi của đất nước trở về chế độ dân chủ nghị viện theo lối Tây Âu. Những biến cố quá lớn khiến Bồ Đào Nha là nơi sản sinh ra những người luôn mang trong đầu lý thuyết âm mưu.

Mourinho là một trong số đó, sau khi mọi tài sản của gia đình bị tước đoạt và cuộc sống sung túc không còn.

Có rất nhiều ví dụ chứng minh cho nhận định này. Như Eusebio, cầu thủ vĩ đại nhất Bồ Đào Nha, cáo buộc người Anh cố tình di chuyển địa điểm trận bán kết World Cup 66 từ Liverpool đến London để loại bỏ Seleccao. Hoặc tất cả người Bồ đều tin rằng thất bại của họ ở EURO 2000 và World Cup 2002 đã được sắp đặt trước.

Porto, nơi Mourinho đặt nền móng cho sự nghiệp của mình, là một thành phố với những tòa nhà kỳ quái được làm bằng bê tông với đầy rẫy các lý thuyết âm mưu.

Như năm 1940, cảnh sát đã bắt giữ 2 cầu thủ Hungary của Porto với tội danh làm gián điệp. Kể cả khi bằng chứng được đưa ra, đội bóng này vẫn vẽ lên một kế hoạch giả định nhằm chống lại họ. Hầu như ai cũng tin điều đó. 

QUA RỒI CÁI THỜI CỦA DON QUIXOTE

manutd-02

 Fellaini, Rooney sẽ là nạn nhân tiếp theo của Mourinho?

Vì vậy, Mourinho - một người Bồ Đào Nha điển hình, lại được nhồi nhét kiến thức về tâm lý này, nhìn đâu cũng thấy âm mưu.

Ông từng buộc tội Arsenal can thiệp vào lịch thi đấu để khiến hành trình của Chelsea trở nên khó khăn hơn, nói rằng Sky Sports ghét Chelsea bằng việc phát đi phát lại cả trăm lần pha va chạm giữa Essien và Dietmar Hamann, rồi gieo rắc vào đầu người hâm mộ với ý nghĩ cả nước Anh đang chống lại Chelsea.

Ông cũng luôn cho rằng nước Italia ghét Inter, Tây Ban Nha chống lại Real và cả châu Âu có thái độ thù địch với các đội bóng của ông, và rằng Barca luôn được ưu ái. Khi tình hình ngày càng khó khăn, Mou càng điên cuồng để vẽ ra các âm mưu, mô tả cả thế giới đều coi ông là kẻ thù, bao gồm cả các cầu thủ. 

Tại Man United, ông nói về lịch thi đấu, về trọng tài và những học trò như Lingard, Martial, Mkhitaryan, Luke Shaw lần lượt được điền vào danh sách phá bĩnh. Mou đang cố thuyết phục tất cả, ông là một kẻ đáng thương đang bị các thế lực hắc ám hành hạ.  

Những người xung quanh Mourinho càng lúc càng mệt mỏi. Ban đầu họ bị thuyết phục bởi lý lẽ mà Mou đưa ra và trở thành những chiến binh hung dữ. Nhưng rồi một lúc nào đó, họ chợt nhận ra, mình giống như Don Quixote lao mình vào những kẻ thù tưởng tượng. 

Vì vậy, phương pháp tâm lý chiến của Mou ngày một vô tác dụng khi nó biến tướng quá nhiều. Ông liên tục bị phản ứng, từ phòng thay đồ ở Bernabeu, Stamford Bridge và bây giờ là Old Trafford. 

Một nguồn tin từ nội bộ Man United nói với The Sun, “sự thần bí về Mourinho đã mất, bây giờ, ông chỉ là một quản lý thích đổ lỗi”. Trong khi đó, cựu HLV Quỷ đỏ, Ron Atkinson cảnh báo rằng, chiêu trò “tâm lý chiến” không có tác dụng với Man United. Nó chỉ mang đến tai họa. Mou đang là nạn nhân của chính những âm mưu do mình vẽ ra.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Chuyên đề: Jose Mourinho
Bình luận
vtcnews.vn