Sử dụng thuốc mới, cậu bé 2 tuổi chiến thắng khối u não

Sức khỏeChủ Nhật, 20/05/2012 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé Joseph Middlemass 2 tuổi đã dũng cảm chiến đấu với khối u não.

(VTC News) - Cậu bé Joseph Middlemass 2 tuổi đã dũng cảm chiến đấu với khối u não. Các bác sĩ đang hi vọng vào loại thuốc điều trị mới sẽ ngăn chặn khối u xuất hiện trở lại.

Josseph được chẩn đoán có khối u não vào tháng 5/2011 sau khi bố mẹ phát hiện ra cậu bé không còn khả năng bò và sau đó bị một cơn động kinh. Các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé ở vùng Newcastle (Anh) có khối u não với kích thước bằng hạt đậu, không hoạt động được, nằm ở đỉnh phía trên thân não.

Hiện tại, cậu bé đang tham gia vào đợt thử nghiệm lâm sàng trong 18 tháng, sử dụng thuốc hóa trị, etoposide (một loại thuốc gây độc tế bào lấy từ cây nhân căn) để thu nhỏ khối u và ngăn chặn nó phát triển. Đợt điều trị có sự hỗ trợ của tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh quốc, sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm sau.

Các bác sĩ cũng chưa biết liệu Joseph có thể đi mà không cần trợ giúp hay phát triển khả năng nói lưu loát hay không.

Hóa trị đã thu hẹp khối u trong não của Joseph  

Mẹ cậu bé, cô Gemma cho biết, khối u của con trai đã được thu hẹp. Cô chia sẻ: "Khi biết Joseph bị u não, tôi cảm thấy đau khổ đến nỗi không biết phải làm gì. Thật đau lòng khi biết được tình cảnh mà con mình gặp phải. Tôi đau thắt ruột khi nghĩ đến điều đó. Nhưng Joseph đã đối mặt với mọi thứ rất tốt. Nó hiểu được ở mức độ nào đó, vẫn thích đi học và nhìn bạn bè xung quanh vui đùa. Chúng tôi hi vọng Joseph sẽ bình phục hoàn toàn vào một ngày không xa".

Joseph đổ bệnh khi đang ở giai đoạn biết bò nên bố mẹ cậu lo lắng bệnh tình sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con trai. Đầu tiên, các bác sĩ lo sợ rằng Joseph có thể bị rối loạn cơ nhưng khi chụp MRI thì phát hiện ra có khối u trên não. Sinh thiết sau đó xác định khối u là u thần kinh đệm cấp thấp, phát triển chậm và ảnh hưởng tới 150 trẻ em mỗi năm.

Bà mẹ Gemma nói: "Joseph thật là tội nghiệp. Nhưng tình trạng sức khỏe đã tốt hơn một chút. Chúng tôi không biết thằng bé có thể đi được nữa không nhưng hi vọng điều đó sẽ xảy ra. Tôi rất lo lắng về tương lai của Joseph bởi vẫn chưa có điều gì chắc chắn cả".

Joseph, cũng bị tiểu đường loại 1, thường xuyên được các chuyên gia giám sát. Khối u của cậu được hi vọng là sẽ thu nhỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cảnh báo khối u có khả năng xuất hiện trở lại.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn