Sự cố dở khóc, dở cười sau ngày đầu thi đại học

Giáo dụcThứ Sáu, 04/07/2014 08:26:00 +07:00

(VTC News) – Ghi tên của mình là ‘GS Lương Văn Can’, bỗng ngất xỉu sau khi nhận đề thi, được trường tặng tiền…là những sự cố’dở khóc, dở cười’ sau ngày thi đầu.

(VTC News) – Ghi tên của mình là ‘GS Lương Văn Can’, bỗng ngất xỉu sau khi nhận đề thi, được trường tặng tiền …là những sự cố’ dở khóc, dở cười’ sau ngày thi đầu tiên.

Tối ngày 4/7, TS Hà Hữu Phúc – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho VTC News biết, sau ngày thi đầu tiên của khối A, A1, tại các trường đại học ở khu vực phía Nam đã chưa ghi nhận tình hình sai sót nào nghiêm trọng đáng kể.

Đặc biệt, không ghi nhận giám thị nào vi phạm quy chế thi ở khu vực phía Nam. Thế nhưng, hàng loạt trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, do mang tài liệu vào phòng thi, mang điện thoại di động, hay đến phòng thi trễ để bị đình chỉ thi đã được ghi nhận.

Các trường hợp vi phạm này xảy ra ở trường ĐH Hoa Sen, ĐH Cần Thơ, ĐH Tôn Đức Thắng…

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đã ghi nhận hàng loạt sự cố ‘dở khóc, dở cười’ sau ngày thi đầu tiên ở khu vực phía Nam, nhất là ở TP.HCM.

Tại trường THPT Lương Văn Can (Q.8, TP.HCM) – một điểm thi của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trong giờ làm bài, thí sinh P.T.V đã có những hành động bất thường.

Tại phần ghi môn thi trong giấy thi, thay vì ghi “Môn Toán” nhưng thí sinh này lại ghi “Viết gì ghi nấy”, còn trong phần để ghi tên thí sinh, thay vì ghi tên của mình, thí sinh V lại ghi là tên “GS Lương Văn Can”.

Được khoảng 20 phút trong giờ làm bài thi môn Toán, thí sinh này đột ngột nộp bài, và bỏ chạy ra ngoài khỏi trường thi. Bị bảo vệ trường thi giữ lại, được cán bộ, giám thị động viên, thí sinh V lại tiếp tục quay trở lại phòng thi để làm bài.

Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi ở điểm thi trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh: N.D) 

Tới hết giờ thi buổi sáng, thí sinh V này đột nhiên không chịu về nhà, nhất quyết chỉ ngồi lại trong phòng thi, khiến cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ phát hoảng. Phải mất một thời gian tra cứu lại thông tin thí sinh, cán bộ của điểm thi mời ba mẹ của thí sinh này đến, đón thí sinh V về nhà nghỉ trưa.

Vào buổi thi môn Vật lý, thí sinh V vẫn tiếp tục đi thi bình thường.

Còn tại trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, sau khi phát đề, một thí sinh nữ bất ngờ lăn đùng ngất xỉu. Sau khi được cán bộ y tế của điểm thi đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt, hồi sức thì mất một thời gian, thí sinh này mới tỉnh táo, quay trở lại làm bài tại phòng cách ly đặc biệt.

Một thí sinh khác của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM khi đang làm bài thi thì lên cơn bị sốt huyết dạ dày, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong buổi chiều hôm nay, thí sinh này cũng không đi thi.

Tại trường ĐH Nguyễn Huệ ở tỉnh Đồng Nai, sau khi hoàn thành công việc đăng ký dự thi, thí sinh Trần Đức Hải (quê ở Ninh Thuận) thổ lộ: Trong túi em chỉ còn đúng 40.000 đồng để cho hai ngày thi đại học tại tỉnh Đồng Nai.

Vì không đủ tiền ăn, ở nên thí sinh này dự định sẽ bỏ dở kỳ thi, quay về quê làm ruộng. Sau khi hội ý, lãnh đạo trường ĐH Nguyễn Huệ đã quyết định hỗ trợ toàn bộ tiền ăn, ở cho thí sinh này trong kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, thí sinh này còn được tặng thêm 900.000 đồng để làm lộ phí trở về quê nhà sau khi kỳ thi kết thúc.

Ngày mai, kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2014 sẽ tiếp tục với môn thi Hóa.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn